Nữ sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử do chia tay với bạn trai học cấp 3

(Kiến Thức) - Sau khi chia tay bạn trai học cấp 3, nữ sinh lớp 8 ở Quảng Trị trốn người thân đi ra khỏi nhà, sau đó nhắn tin cho bạn thân rồi nhảy cầu tự tử.

Ngày 27/3, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 8 nhảy cầu tự tử. Nạn nhân là em Hồ Nh. L. (SN 2005, ngụ xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) – học lớp 8 Trường Tiểu học, THCS Cam Tuyền (xã Cam Tuyền).

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân đi qua cầu Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) hốt hoảng phát hiện thi thể L. dưới sông Hiếu sát chân cầu có một thi thể nữ, mặc đồ thể thao màu đen nên trình báo cơ quan chức năng.

Nu sinh lop 8 nhay cau tu tu do chia tay voi ban trai hoc cap 3
Hiện trường vụ việc đau lòng. 

Qua lấy lời khai nhân chứng và tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tử vong của L. là do ngạt nước vì tự vẫn. Thi thể nữ sinh sau đó được bàn giao đến gia đình để an táng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 25/3, sau khi chia tay với bạn trai là học sinh cấp 3 Trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ). L trốn người thân, đi ra khỏi nhà lúc 22h.

Khoảng 20 phút sau, nữ sinh này nhắn tin cho 2 người bạn thân học cùng lớp với nội dung: “Vĩnh biệt các bạn, không gặp lại nữa”.

Việc L. nhảy cầu tự tử được nhận định do buồn đau trong chuyện tình yêu, chia tay với bạn trai; chưa có biểu hiện, mâu thuẫn nào khác với gia đình, người thân, bạn bè, học tập.

Trước đó, lúc 1h ngày 27/3, có người đi qua cầu Cam Tuyền thấy một chiếc xe đạp BS: 74MD7-008.88 dựng bên thành cầu, bật sáng điện, nhưng không thấy người. Người này nghĩ là chiếc xe của ai dựng để dạo chơi, hóng mát. Thời điểm L. tự vẫn được xác định trong khoảng từ 22 giờ ngày 26/3 đến 1 giờ ngày 27/3.

Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

(Kiến Thức) - Nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết hoảng sợ, hãi hùng khi kể lại phút chiếc xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương ở Vĩnh Phúc.

Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng
Gần 12h ngày 27/3, các lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương tại ngã tư Đông Đậu (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Xe khách đâm đoàn người đưa tang: Do... sương mù!

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân ban đầu vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang khiến 10 người thương vong là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn của tài xế.

Xe khach dam doan nguoi dua tang: Do... suong mu!
Chiếc xe khách đâm vào đoàn người đưa tang. 
Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc làm 7 người chết tại chỗ, 3 người bị thương, bước đầu cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn, lái xe không chú ý quan sát nên đâm vào đoàn người đưa tang.

CSGT cứu thanh niên 9X định nhảy cầu Bãi Cháy trong gang tấc

(Kiến Thức) - Phát hiện thanh niên đang chuẩn bị nhảy cầu Bãi Cháy, lực lượng CSGT đã tìm cách khuyên nhủ và lợi dụng lúc người này không để ý liền kéo vào thành cầu và cứu thành công.

Vụ việc cứu thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy diễn ra vào 22h50 phút đêm 22/7. Thời điểm đó, 3 cán bộ, chiến sĩ gồm: Đại úy Nguyễn Trung Dũng, thượng uý Lương Minh Tuyên, chiến sỹ Vũ Minh Hiếu thuộc Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh trên đường làm nhiệm vụ về phát hiện một thanh niên đang trèo qua lan can chuẩn bị nhảy xuống.
Hiện trường vụ việc.
 Hiện trường vụ việc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.