Nữ dược sĩ mắc COVID-19 từng đi họp lớp, hát karaoke

Trước khi phát hiện mắc COVID-19, nữ dược sĩ từng đến nhà hàng họp lớp, sau đó đi hát karaoke với nhiều người.

Chiều 6/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 31/34 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố ngày 5/8.
Trong số này, bệnh nhân 680 tên N.T.T.T. (nữ, 39 tuổi, trú đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc nhiều người.
Người này là nhân viên Khoa dược, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, đang sống cùng với cha mẹ chồng, chồng và 3 người thân tại địa chỉ trên. Ngoài ra, chị T. cũng là đồng nghiệp của bệnh nhân 653.
Theo thông tin dịch tễ, ngày 21/7, bệnh nhân đi làm tại Khoa dược, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, có tiếp xúc với các đồng nghiệp. Tại đây, chị T. ngồi bàn tư vấn và đi phát thuốc cho các khoa của bệnh viện. Buổi tối, bệnh nhân đi ăn cùng chồng và 3 con tại quán cơm gà Mạnh Lan (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà).
Ngày 22/7, chị T. đi làm tại cơ quan và tiếp xúc với các đồng nghiệp. Đến 19h cùng ngày, bệnh nhân đi họp lớp cấp 3 tại nhà hàng Phước Thái, đường Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Buổi họp có khoảng 13 người tham dự.
Họp lớp xong, chị T. cùng 13 người bạn học tới quán An Phú (đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà) hát karaoke đến 23h mới về. Những ngày sau đó, chị đến cơ quan làm việc bình thường.
Nu duoc si mac COVID-19 tung di hop lop, hat karaoke
 Nhân viên y tế lẫy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Ngô Quang.
Ngày 25/7 đến 30/7, chị T. tham gia chấm thầu tại phòng thông tin thuốc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cùng bệnh nhân 653. Trong các ngày từ 27-31/7, bệnh nhân có ghé mua bánh mỳ vài lần tại tiệm bánh Ba Hưng, đường Lê Văn Hiến.
Chiều 2/8, người này đến chợ Chiều, đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, khoảng 15 phút. Bệnh nhân có mang khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chợ.
Tối 3/8, chị T. đến siêu thị VinMart (đường Lê Tấn Trung) mua đồ. Ngày 4/8, ngành y tế xác định chị T. dương tính với dịch COVID-19.
Bệnh nhân 683 tên T.S.Đ. (nam, 68 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo xác minh của ngành y tế, ngày 11/7, bệnh nhân đi máy bay từ TP.HCM đến TP Đà Nẵng và ở với gia đình con trai tại đường Trưng Nữ Vương.
Ngày 12/7, người này đi ôtô cùng vợ đến Quảng Ngãi dự đám giỗ tại xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Chiều cùng ngày, 2 người trở về Đà Nẵng.
Ngày 14/7, bệnh nhân lên cơn đau tim nên được gia đình đưa đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia đình và sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức - Cấp cứu và được điều trị tại đây đến ngày 17/7.
Ngày 17/7, bệnh nhân được chuyển đến nhập viện và điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, ông Đ. xuất viện và được gia đình đưa về nhà con trai.
Ngày 2/8, các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và kết quả người này nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến 18h ngày 6/8, Việt Nam, có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó, 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 295.

11 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang có dịch gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đa số bệnh nhân có liên quan tâm dịch Đà Nẵng. Bệnh viện Đà Nẵng được xác định là "ổ dịch siêu lây nhiễm".

Từ 31/7 đến 6/8, Việt Nam có 10 ca mắc COVID-19 tử vong. Các bệnh nhân đều lớn tuổi (50-90) và đang điều trị nhiều bệnh nền nguy hiểm như suy thận mạn tính, suy tim, ung thư máu giai đoạn cuối... Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc tử vong là "bất khả kháng".

Tưởng 'trả thù' được chồng đại gia, ai ngờ nhận cái kết cay đắng

Vậy là để nâng cao giá trị của mình, để chồng biết là tôi trẻ trung, ngon lành hơn anh, nếu anh không giữ tôi anh sẽ thiệt. Tôi bỏ thời gian săn trai trẻ trên mạng.

Cầm tấm bằng đại học ngoại thương cùng với vốn tiếng Anh khá lưu loát, tôi tự tin đi tìm việc làm để mong cơ hội đổi đời nơi thành phố. Thực ra với ngành học của tôi, có yêu làng quê đến mấy thì nếu tôi trở nơi chôn rau, cắt rốn của mình chắc chắn cũng chẳng có việc gì cần đến tôi cả.
Mấy tháng ròng rã nộp đơn, phỏng vấn, chờ đợi rồi hụt hẫng vì " không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu..." tôi đã bắt đầu cảm thấy nản thì may mắn có một công ty tư nhân mới thành lập nhận tôi vào làm việc với mức lương khởi điểm khiến tôi reo lên vì sung sướng.

Lịch trình đáng lo ngại của bệnh nhân COVID-19 điều hành xe bus Hà Nội

(Kiến Thức) - Bệnh nhân 714, nam, 42 tuổi, trú tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt vừa được công bố sáng 6/8. Đáng chú ý, bệnh nhân có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân 714 lịch trình di chuyển phức tạp. Cụ thể: 

Lý do quảng cáo TPBVSK bổ thận Kanka Katsuryokujin bị cảnh báo vi phạm?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ thận Kanka Katsuryokujin trên một số website.

Trong thời gian vừa qua trên các website:
1.https://shop69.com.vn/bo-than-trang-duong-kanka-nhat-ban/?gclid=CjwKCAjw34n5BRA9EiwA2u9k3y1tNcb9IwJLUKi2wgvwbCDounqwfJCPxnMU6ePs2372-eoWr4l-rhoC36cQAvD_BwE

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...