Nhóm học sinh bất ngờ gặp 'phép màu' soi lối đi giữa đêm

Thấy nhóm học sinh phải đạp xe trên con đường tối khá nguy hiểm, tài xế ô tô quyết định đi chầm chậm phía sau, soi đèn cho các bạn nhỏ nhìn thấy đường, dễ di chuyển hơn.

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa mà tài xế ô tô dành cho nhóm bạn học sinh. 

Theo đoạn clip ghi lại, nhóm bạn học sinh đạp xe đạp trên đường đi học về. Tuy nhiên, trời lúc này đã tối, đoạn đường lại vắng vẻ không có người qua lại, cũng không có nhà cửa xung quanh nên nhóm bạn này đang tập trung để đạp xe nhanh qua đoạn đường. 

Lúc này, một tài xế ô tô cũng đi tới, thấy các bạn học sinh phải đạp xe trên đoạn đường tối khá nguy hiểm, tài xế ô tô quyết định không vượt lên mà đi chầm chậm, rọi đèn cho các bạn nhỏ.

Nhom hoc sinh bat ngo gap 'phep mau' soi loi di giua dem

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng xúc động khi thấy được sự ấm áp trong đoạn clip này. 

"Chúc bác tài luôn bình an nhé. Trông các bạn nhỏ đạp xe mà thương quá. Người lớn đi con đường này còn sợ chứ đừng nói là các con"

"Lên mạng là để xem những clip ý nghĩa như thế này này. Cả bác tài và các con đều đáng yêu, chúc mọi người thật nhiều bình an". 

"Các con cứ như gặp được "phép màu" giữa đêm tối vậy đó. Trông thương quá".

'Biển' người đổ ra tập thể dục, hồ Gươm thành 'đường đua xe đạp'

Dù công viên, vườn hoa bị cấm hoạt động tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vào chiều cuối tuần mát mẻ sau cơn bão số 2, người dân Hà Nội lại kéo nhau ra đường để... đi xe đạp, tập thể dục.

'Bien' nguoi do ra tap the duc, ho Guom thanh 'duong dua xe dap'

Cuối tuần, các tuyến phố xung quanh hồ Gươm thu hút hàng nghìn người đổ ra đường để... "rèn luyện sức khỏe". 

'Bien' nguoi do ra tap the duc, ho Guom thanh 'duong dua xe dap'-Hinh-2

Nhiều người cho rằng xe đạp quanh hồ Gươm là lựa chọn lý tưởng. 

Con báo hung dữ tấn công 15 người để tìm thức ăn

Ít nhất 15 cư dân tại Viện nghiên cứu rừng nhiệt đới ở Chenijan, Ấn Độ, đã bị một con báo hung dữ tấn công và những nỗ lực ngăn chặn nó cho đến nay đều thất bại.

Một con báo hoa mai hung dữ đã làm bị thương ít nhất 15 người khi đang tìm kiếm thức ăn. Sự việc xảy ra ở bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ hôm 26/12. Con thú dữ đã tấn công 10 cư dân tại Viện nghiên cứu rừng mưa ở Chenijan.
Ngoài ra, con báo hung dữ tấn công một số nhân viên kiểm lâm, tất cả chỉ vì nó đói ăn.

Bỏ việc, đạp xe 2.000km đến Qatar xem World Cup 2022

3 tháng trước khi World Cup 2022 khai mạc, chàng trai Trung Quốc 24 tuổi đã bỏ công việc lương cao và bắt đầu hành trình đạp xe 2.000 km đến Qatar xem các trận đấu.

Một thanh niên 24 tuổi người Trung Quốc có nickname là Sherk đang khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi quyết định từ chức, bỏ công việc lương cao để bắt đầu hành trình đạp xe đến Qatar xem World Cup - giải bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc ngày 20/11. Theo Sherk, anh đi từ Bắc Kinh đến Thành Đô, Tứ Xuyên bằng tàu điện vào cuối tháng 8, sau đó bay từ Thành Đô đến Almaty, Kazakhstan, đi qua qua Ả Rập Xê Út, Iran và các quốc gia khác, đạp xe 2.000 km đến Qatar.
Bo viec, dap xe 2.000km den Qatar xem World Cup 2022
Sherk đạp xe 2.000 km để tới Qatar xem bóng đá. 

Về lý do chọn xe đạp, Sherk nói: "Đây là một ý tưởng tôi ấp ủ từ khi còn nhỏ. Khi còn đi học, tôi đã xem một đoạn văn trong sách giáo khoa tiếng Anh đề cập đến việc một số người tốt nghiệp xong dùng xe đạp đi khắp thế giới. Tôi vẫn luôn chôn chặt ý tưởng này trong tim. World Cup lần này tại Qatar, tôi nghĩ đó là một cơ duyên nên đã hạ quyết tâm thực hiện".

Trước hành động của những người hâm mộ cuồng nhiệt này, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ: "Có thể đây là sở thích của anh ấy, nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ sự dũng cảm này", "Hiếm có một lần điên cuồng, ít nhất khi nhìn lại sẽ không phải hối tiếc".

Sherk không phải trường hợp duy nhất bỏ việc đạp xe đến Qatar để xem World Cup. Trước đó, một nhóm 4 người Argentina đã rủ nhau đạp xe hơn 10.000km đến Qatar để xem bóng đá.

Bộ tứ này gồm Leandro Pighi (nhà văn), Lucas Ledezma (giáo viên), Matias Vercesi (chuyên viên nội dung) và Silvio Gatti (chuyên viên du lịch).

Hồi tháng 5, cả bốn người quyết định sẽ thực hiện hành trình đạp xe với quãng đường hơn 10.000km, trải dài qua 15 quốc gia. Điểm bắt đầu của họ là ở Cape Town (Nam Phi) và điểm đến chính là Doha (Qatar), nơi diễn ra ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Hành trình của họ kéo dài 177 ngày.

Bo viec, dap xe 2.000km den Qatar xem World Cup 2022-Hinh-2
Bộ tứ người Argentina đã rủ nhau đạp xe hơn 10.000km đến Qatar để xem bóng đá. Ảnh: FIFA.

Đọc nhiều nhất

Tin mới