Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người, đập phá thiết bị y tế

Một nhóm thanh niên xông vào phòng cấp cứu để truy sát người và đập phá làm hư hỏng hai máy trợ thở.

Ngày 25/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đang truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ việc nói trên. Bệnh viện đa khoa Long An hiện đã báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Sở Y tế tỉnh này.

Nguồn thông tin cho hay, công an đã khoanh vùng được những nghi can liên quan và đang tổ chức truy bắt để xử lý.

Nhom con do xong vao benh vien truy sat nguoi, dap pha thiet bi y te
Bệnh viện đa khoa Long An. Ảnh: Kim Loan

Theo thông tin ban đầu, 17h50 chiều 23/9, khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Long An (đường Nguyễn Thông, phường 3, TP Tân An) tiếp nhận trường hợp anh Nguyễn Ngọc Bình được nhóm bạn đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương tích ở cẳng tay, vùng đầu. Sau khi kiểm tra, y bác sĩ đã đưa anh Bình vào phòng tiểu phẫu của khoa để khâu vết thương.

Lúc này, có 6 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đến phòng cấp cứu. Theo phía bệnh viện cho hay, nhóm này giả là chở bệnh nhân vào cấp cứu nên bảo vệ trực ở cổng 1 đã cho vào.

Khi vừa vào đến, nhóm 6 thanh niên lấy hung khí trong người, đi tìm người để truy sát.

Người bạn đưa anh Bình vào cấp cứu, khi thấy nhóm đối thủ xuất hiện đã vội chạy trốn vào phòng bệnh của Khoa Cấp cứu, nấp dưới các máy trợ thở.

Nhóm 6 thanh niên đi tìm người đã chửi bới khiến y bác sĩ và nhiều người xung quanh khiếp sợ. Trong đó 3 thanh niên cầm hung khí, xộc vào trong. Khi thấy vị trí đối thủ đang ẩn nấp, nhóm này đã vung hung khí chém vào các máy trợ thở.

Sau vài phút gây rối, náo loạn khu vực cấp cứu, nhóm 6 thanh niên lên xe định rời đi nhưng cùng lúc, bảo vệ bệnh viện phát hiện vụ việc, liền đóng tất cả cổng, tổ chức truy đuổi, đồng thời báo lực lượng công an địa phương.

Nhóm 6 thanh niên chạy lòng vòng trong bệnh viện tìm đường thoát nhưng không được. Tại khu vực nhà máy nước sinh hoạt của bệnh viện, nhóm thanh niên vứt bỏ lại hai xe gắn máy và chạy bộ thoát ra ngoài.

Công an khi có mặt đã lập biên bản hiện trường, thu giữ hai xe gắn máy BKS: 62H5 – 4197, 81N1 – 004.58 do nhóm thanh niên bỏ lại.

Bước đầu xác định, vụ gây rối, náo loạn khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Long An không làm ai bị thương. Tuy nhiên, hai máy trợ thở bị hư hại và công an đang giám định, tổ chức truy bắt nhóm thanh niên trên.

Truy sát ở quán ốc: “Sống nửa đời người, tôi chưa thấy cảnh kinh hoàng vậy“

Anh Đ. (nhân viên quán) cho biết, gần 22h ngày 9/6, trời vừa tạnh mưa, quán chỉ còn 2 bàn đang có thực khách ăn uống, trong đó, có bàn nhóm sinh viên tổ chức sinh nhật.

"Sống nửa đời người, chưa thấy cảnh kinh hoàng như vậy"

“Tú ông” nuôi 7 cô gái, bán dâm giá 200.000 đồng 1 lần

Báu nuôi nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất sinh năm 2006 (16 tuổi). Với mỗi lượt khách bán dâm, Báu thu 200.000 đồng và trả cho gái bán dâm 100.000 đồng.

Ngày 25/9, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết tối 23/9, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra một căn nhà 3 tầng tại tổ 8, phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) thì phát hiện nhiều đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.
“Tu ong” nuoi 7 co gai, ban dam gia 200.000 dong 1 lan
Ảnh minh hoạ. 

Hai anh em giết người, thay nhau hãm hiếp con gái nạn nhân

Vì muốn có tiền để tiêu xài, hai anh em họ Đế và Nội đã bày mưu giết hai vợ chồng ông Đ. bà H. rồi hãm hiếp cháu H. và ném xác xuống giếng.

Hai anh em giet nguoi, thay nhau ham hiep con gai nan nhan

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 21/1/2011, nhóm 5 người đàn ông (cùng quê Phú Thọ) đi ngang nhà vợ chồng ông Đặng Thành Đ. (SN 1968) - bà Dư Thị Y. (SN 1972, cùng ngụ xã biên giới Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang), thấy cửa sắt khép hờ, gọi không ai trả lời. Cặp vợ chồng này có 2 người con. Con trai đầu đi làm xa, còn con gái Đặng Thị H. (SN 1995) ở nhà cùng cha mẹ. Vợ chồng ông Đ. làm nhiều nghề: buôn bán sắt vụn, cầm đồ, bán phân đạm, tạp hóa... (Ảnh minh họa)

Hai anh em giet nguoi, thay nhau ham hiep con gai nan nhan-Hinh-2

Do bận đi làm nên cả nhóm tiếp tục đi, đến chiều thì quay lại, thấy cửa nhà ông Đ. khép hờ, gọi vẫn không ai trả lời. Thấy bất thường, họ cùng vào kiểm tra, phát hiện nền nhà loang lổ vết dầu luyn và máu. Phía sau nhà, họ thấy một cái chảo to đậy lên miệng giếng. Một người lật chảo ra, nhìn xuống giếng thì thấy lập lờ thi thể phụ nữ bị chẹn bên dưới bởi một số bao tải phân đạm và lốc máy của một xe máy. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Báo Giao thông)

Đọc nhiều nhất

Tin mới