Nhìn thấy người đàn ông ấy trong nhà người yêu, bạn trai đòi hủy hôn
Yêu nhau hơn 1 năm, đến nay cả hai chuẩn bị làm đám cưới thì anh lại đùng đùng đòi hủy hôn vì sự đa nghi thái quá của mình.
Theo PV/VOV
Năm nay em 25 tuổi, người yêu 27 tuổi. Chúng em yêu nhau được 2 năm, anh ấy là người giỏi giang, tốt bụng và quan trọng là rất yêu chiều em.
Sau thời gian yêu đương hẹn hò, chúng em đã quyết định sẽ về chung một nhà vào tháng 5 dương lịch tới, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới từ chọn nhà hàng, chụp ảnh cưới... đều đã hoàn tất. Thế nhưng đột nhiên, chỉ vì hiểu nhầm không đáng có, mà anh ấy đòi hủy hôn. Em đang rất đau khổ, không biết phải làm sao nữa.
Mọi chuyện đang tốt đẹp, bỗng sụp đổ chỉ sau một buổi tối. (Ảnh minh họa)
Chuyện là trước khi quen anh ấy, em đã có một mối tình đầu năm 17 tuổi, kéo dài 4 năm. Anh là bạn của anh trai em, ngày ấy, em yêu người ấy rất nhiều, em nghĩ rằng, cả đời này sẽ mãi mãi không rời xa anh, rồi, đến năm em 21 tuổi, anh ấy đã chia tay em không một lý do để yêu con gái của giám đốc công ty đang làm.
Thời gian ấy, em bị suy sụp tinh thần hoàn toàn, thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Phải mất đến 2 năm, em mới có thể nguôi ngoai nỗi đau sau sự đổ vỡ của mối tình đầu.
Em dường như mất niềm tin vào tình yêu. Em bắt đầu sống khép kín, ngại giao tiếp và không bao giờ làm quen với bạn khác giới. Cho đến khi gặp người yêu hiện tại của em, anh ấy đã giúp em gỡ bỏ những nỗi đau đè nặng trong lòng để mở cửa trái tim lần nữa.
Chúng em yêu nhau bình yên. Từ ngày yêu anh, em đã quên hẳn mối tình trước đây. Rồi mọi chuyện bắt đầu vào đêm cách đây ít ngày.
Hôm ấy, trời mưa to, bố mẹ em đi đám cưới dưới quê chưa lên, còn anh trai em phải trực đêm ở bệnh viện. Thấy người gõ cửa, em chạy ra mở. Khi thấy người đứng trước mặt mình là người yêu cũ, em đã rất sững sờ. Em không định mời anh ta vào nhà, nhưng thấy bộ dạng ướt nhèm như chuột, ho sù sụ của anh ta, nên em đã đưa quần áo của anh trai để anh ta thay tạm.
Anh ta nói, mới từ Sài Gòn ra Hà Nội để giải quyết vài việc, muốn ghé qua nhà gặp anh trai em, nhưng đang đi gần tới nhà thì gặp mưa lớn. Quả thực lúc ngồi đối diện anh ta, em chẳng còn bất cứ cảm giác gì nữa. Sau khi cho anh ta mượn quần áo, em định đưa cho một chiếc ô rồi tiễn khách.
Không ngờ, đúng lúc anh ta vừa thay bộ đồ của anh trai em, đầu tóc ướt sũng rối bù từ nhà tắm bước ra thì người yêu em lại đến.
Thấy vậy, anh ấy rất tức giận, đã thế người yêu cũ của em còn chào với vẻ rất khiêu khích. Tối hôm ấy, em có giải thích thế nào đi nữa, anh ấy cũng không chịu nghe.
Đến ngày hôm sau, anh hẹn gặp em và đòi hủy hôn. Em không biết phải làm sao để anh ấy tin em nữa. Anh ấy nói sẽ không có đám cưới nào diễn ra hết, mối quan hệ của chúng em chấm dứt từ đây. Em thực sự rất đau lòng, em đã khóc rất nhiều. Em nghĩ, trong hoàn cảnh ấy, thật dễ để anh hiểu nhầm, nhưng em vẫn luôn hy vọng rằng tình yêu và sự tin tưởng sẽ giúp anh tỉnh táo để nhận ra sự thật. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em. Đã hơn 1 tuần nay, chúng em không nói chuyện với nhau, em gọi điện, thì anh tắt máy. Em phải làm sao đây. Em rất mệt mỏi, nhưng vẫn chưa dám nói chuyện này cho gia đình biết, vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng./.
Phát hiện bị “cắm sừng”, cô dâu hủy hôn nhưng vẫn đi “trăng mật”
Thay vì đau khổ khi bị chồng sắp cưới phản bội, cô gái lựa chọn cách sống vui vẻ, tận hưởng niềm vui bên cạnh người thân của mình.
Câu chuyện hủy hôn của một cô dâu trẻ đã khiến cư dân mạng xôn xao. Cứ ngỡ đám cưới đã đến cận kề, niềm vui mới sắp được trọn vẹn nhưng "30 chưa phải là Tết"...
Trong ngày dựng rạp, cô dâu "chết đứng" khi phát hiện chồng sắp cưới của mình phản bội. Nỗi đau này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, cô dâu trong câu chuyện dưới đây lại thể hiện được bản lĩnh của mình, khiến người chồng "hụt" phải ngậm đắng nuốt cay.
Nguyên văn câu chuyện được kể lại như sau:
"Có ai như em không, trăng mật của em đi Maldives cùng mẹ.
Tất nhiên thì nếu bình thường sẽ không phải như vậy. Theo kế hoạch là em cùng chồng đi trăng mật, nhưng vì 3 ngày trước hôn lễ em phát hiện ra hắn ta cắm cho em cặp sừng. Trời đất ngả nghiêng, đổ sụp nhưng rồi em vẫn đứng dậy...
Chuyện là thế này, nhà em đã dựng rạp xong rồi, các khâu trang trí đang chuẩn bị thì bỗng dưng em thấy một tin nhắn lạ: 'Cho tôi mượn tạm chú rể một chút nhé' kèm theo là hình ảnh tay một người đàn ông đang quàng qua eo một cô gái. Chỉ có bấy nhiêu thôi, không có mặt anh ta cũng như cô gái kia. Nhưng em nhìn thoáng cái cũng biết đích thị là hắn ta. Trên mu bàn tay của anh ta có xăm hình một con cá chép và chiếc eo nhỏ xinh của cô ta có hình cỏ 4 lá màu xanh.
Phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình, cô dâu không ngần ngại hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Có thể bạn quan tâm
Theo linh cảm của em thì đây là một bức hình mới và thực sự chồng em đã ngoại tình. Em choáng váng là thật, ngồi phệt xuống đất cũng là thật vì đời em mơ cũng chưa ra cảnh này bao giờ. Nhưng mà em suy nghĩ thì thấy rằng: 'Cũng may cô ta đánh động cho mình trước ngày cưới'. Em không gọi ngay cho anh ta mà em cố bình tâm để suy nghĩ xem làm gì. Em bắt đầu vào Facebook cố tự tìm ra chân tướng sự việc.
Chắc hẳn là cô ta muốn đánh động để em tự nhả cuộc hôn nhân này ra vì có lẽ anh chồng chưa cưới của em quý giá với cô ta quá chăng? Em lục tìm trong đám bạn bè của anh ta nhưng không thấy một dấu hiệu khả nghi nào.
Anh ta không phải là người hay đăng bài trên Facebook và cái ảnh đại diện cách đây một năm là thứ hình gần nhất do anh ta tự đăng mà không phải bị tag. Em liền kiểm tra các lượt like trong đó và bất ngờ thấy một tấm hình đại diện có hình chiếc cỏ 4 lá, giống y hình của chiếc eo thon kia.
Khi em click vào tài khoản này thì thật bất ngờ thấy vô số những bức ảnh lãng mạn. Tất cả không hề có mặt chồng em nhưng là tay, vai, ngực và cả đôi giày của chồng sắp cưới của em ở đó. Nào thì: 'Người ở ngay trong tầm tay mà xa cách nghìn trùng', nào thì "Chỉ cần trái tim anh thôi, tờ giấy nào đâu có nghĩa", rồi lại còn "Thương nhau hơi ấm vẫn còn"... lúc thì là hình bàn tay nắm bàn tay, lúc là hình hai đôi giày, khi là cô gái giấu đầu vào ngực một người đàn ông... Chồng em like tất cả.
Facebook này không có bất cứ thông tin cá nhân nào, cũng không hề có bạn bè nào khác ngoài chồng em và một tài khoản nữa. Có một bức hình được tag cả tên người kia với dòng chữ: "Có anh và có em trai ở đây là hạnh phúc đủ đầy".
Em click vào tên nhân vật còn lại tìm kiếm và hiểu ra được rằng Facebook kia là một tài khoản được tạo thêm để cho cô ta được thỏa lòng bộc bạch tình yêu nơi chỉ hai người, còn cô ta có một tài khoản khác dùng thường xuyên. Chồng em đều không kết bạn với cô ta. Từ trang cá nhân này em có luôn nơi làm việc của cô ta là giáo viên một trường mầm non em biết. Cũng không khó để em xác định được tên tình địch là gì.
Ảnh minh họa
Nói chung là sau một hồi điều tra em xác định được như thế này: Mối quan hệ này có được hơn 3 năm, tính từ bức ảnh đầu tiên cô ta đăng có hình chồng em, còn hơn cả thời gian anh ta yêu em luôn. Bức ảnh cuối cùng cô ta đăng chính là bức hình cô ta gửi em luôn vào ngày hôm nay với dòng caption: "Người đi ừ nhỉ người đi thật...", chồng em vào thả icon mặt khóc cho bức ảnh đó. Em nhớ lại anh ta có nói đến một cô người yêu cũ mà anh ta nói rằng: "Bố mẹ anh chê lên chê xuống nên anh không tiếp tục. Tình cảm chỉ là một phần, bố mẹ tác hợp cũng là chuyện quan trọng". Em mới tạm logic các vấn đề lại thì rằng: anh và ả yêu nhau không đến được với nhau nên vẫn thương nhớ, anh ta lấy em vì cần một người vợ, một nàng dâu cho bố mẹ mình.
Việc tiếp theo em quyết định là không cần chất vấn, tra hỏi gì cả, chuyện đã rõ ràng, lý do gì thì em cũng không nghe để có thể biện minh cho sự dối trá và phản bội. Em liền nói thật với gia đình mình và báo cáo hủy hôn. Em thở phào vì may bố mẹ em cũng đồng ý: "Ừ, chồng tốt hãy cưới con ạ. Mẹ sẽ nói lại với họ hàng, khách mời". Được lời này em cảm thấy hết buồn luôn, bố mẹ em đúng là tuyệt nhất quả đất. Người ta bảo sau cùng chỉ có bố mẹ là không phản bội con cái thôi cũng đúng.
Rạp cưới đã sẵn sàng thì cô dâu phát hiện ra chú rể ngoại tình.
Xong việc, em vẫn tỏ vẻ như bình thường với chú rể. Vì nhà em và nhà anh ta cũng cách nhau một đoạn đủ để đôi bên không biết tin tức của nhau nên anh ta cũng vẫn yên tâm tiếp tục lo lắng đám cưới. Em gói ghém cả album ảnh cưới vào một chiếc hộp xinh đề địa chỉ trường cô ta dạy kèm lời nhắn: 'Photoshop hình em thế chỗ chị cho đỡ tốn 70 triệu, chuẩn bị đợi chú rể tới đón em cỏ 4 lá nhé'. Đúng ý cô ta còn gì, đám cưới bị hủy và cô ta còn giữ được anh ta độc thân.
Trước khi làm đám cưới em đã đặt vé máy bay, book phòng đi Maldives trăng mật sau ngày cưới một hôm, tất nhiên là anh ta trả tiền rồi. Trong tay em nắm giữ cả thông tin nên em làm một số thao tác chuyển vé máy bay sang tên mẹ em, rủ mẹ 'đi trăng mật' cùng, đẩy ngày đi sớm hơnmộthôm. Nhà em thì đóng cửa, mọi người về quê một chuyến.
Trước khi lên máy bay em mới nói bên chuyển phát nhanh giao hàng đến cho cô ả, em nhắn một tin chụp màn hình dòng tin nhắn và chiếc ảnh cô ta gửi, rồi em bảo: 'Hãy sang nhà cô ta mà rước cô ta về. Chúc anh đám cưới gọn gàng như ý'. Rồi em tắt máy.
Hiện tại em và mẹ em giờ đang ở Maldives, nói thật được bố mẹ ủng hộ nên em cũng nhẹ đi 90% nỗi buồn. Có chút tò mò, hai ngày sau em mới bật máy lên thì thấy 105 cuộc gọi nhỡ của anh ta và hàng ngàn tin nhắn xin lỗi, sau đó là chửi rủa. Em được bạn em kể chuyện tiếp rằng: Nhà anh ta được một phen bẽ mặt với tất cả mọi người vì bỗng dưng đám cưới bị hủy.
Không cần đợi đến việc bố mẹ anh ta không đồng ý thì chính bản thân anh ta cũng sang tận nhà phá nát giàn hoa nhà cô kia vì tức giận 'dám đùa với lửa, tôi đã bảo cô an phận đi rồi cái gì cũng có mà không biết điều'. Còn chuyện cô ả thì khi có gói quà chuyển tới trường thì hí hửng tưởng quà 20/11 muộn của fan cuồng nào đó nên bóc trước mặt mọi người để khoe mẽ nào ngờ lộ chân tướng hết cả. Cô ta bị một trận bẽ mặt, không biết chui xuống lỗ nẻ nào.
Thế là em đã thanh toán xong một đám cưới, một cuộc hôn nhân suýt thành. Maldives tuyệt đẹp và đi cùng mẹ thật là tuyệt các chị ạ".
Chồng tương lai đòi hủy hôn thì chính mẹ đẻ lại phản ứng dữ dội
Chồng tương lai đưa ra một yêu cầu vô lý, đòi hủy hôn thì chính mẹ đẻ lại phản ứng dữ dội
Đến tận bây giờ, em vẫn không biết quyết định của mình là đúng hay sai khi thấy mẹ phản ứng quá dữ dội như thế?
Xin chào mọi người, em đang đứng trước một quyết định hết sức khó khăn. Tất cả liên quan đến tương lai của em, hôn nhân cả đời trọng đại nên em rất mong sẽ nhận được những lời tư vấn của mọi người.
Em được nhận xét là kiểu người mạnh mẽ, dứt khoát và tự chủ. Vì thế, ở tuổi 28, em đã có một công việc tốt, lương rất cao và đã mua được nhà riêng. Với bản tính mạnh mẽ, yêu thích công việc, em chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ bị thúc ép nghỉ việc cả. Và trong suy nghĩ của mình, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ công việc, chấp nhận đứng sau lưng một người đàn ông, trở thành người phụ nữ chui rúc trong bếp núc cả đời.
Hai năm trước, em và P yêu nhau. P là người đàn ông đầu tiên khiến em biết rung động. Thế nên em rất trân trọng mối tình duyên này. Chúng em qua lại, tâm sự, tìm hiểu suốt 2 năm mà chưa từng cãi vã hay đòi chia tay như những cặp đang yêu nhau khác. Thậm chí em còn tự hào khoe với mẹ rằng em đã gặp đúng "hoàng tử" của đời mình. Một người đàn ông biết bao dung, biết quan tâm và tâm lý hết mực.
Thậm chí em còn tự hào khoe với mẹ rằng em đã gặp đúng "hoàng tử" của đời mình. (Ảnh minh họa)
Theo như dự định, chúng em sẽ tổ chức tiệc cưới vào cuối năm nay. Nhưng hiện tại, chúng em lại đang bất đồng một việc rất lớn và chưa thể thỏa thuận hợp lý được. Chuyện ấy chẳng liên quan gì đến mẹ chồng tương lai của em đâu. Bởi bà rất hiền lành, tốt bụng và chắc chắn em với bà sẽ không bao giờ xảy ra mâu thuẫn khi chung sống với nhau. Nhưng điều đáng nói là mâu thuẫn này lại phát sinh từ chính P, người tưởng rất hiểu em.
Mấy ngày trước, khi 2 đứa bàn bạc về vấn đề cưới hỏi, P bỗng dưng nói: "Sau khi cưới, em hãy ở nhà nội trợ, chăm sóc nhà cửa và sinh con. Chuyện kiếm tiền để anh làm là được". Dĩ nhiên là em phản đối ngay.
Em nói thẳng, sẽ không bao giờ em chấp nhận ở nhà ngửa tay xin tiền chồng. Với em, đó là một điều sỉ nhục và cũng chẳng ai cam đoan khi em ở nhà, anh sẽ trân trọng, quan tâm và yêu thương em như bây giờ cả? Chỉ sợ lúc đó, anh sẽ chê bai, đánh giá thấp sự hi sinh của em. Và hơn hết, em muốn tự chủ, độc lập về kinh tế để không bị coi thường, không chịu lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là chồng em.
Và hơn hết, em muốn tự chủ, độc lập về kinh tế để không bị coi thường, không chịu lệ thuộc vào bất cứ ai, kể cả là chồng em. (Ảnh minh họa)
Thế là anh đùng đùng giận dữ bỏ về. Tối đó, anh nhắn tin bảo em rằng: "Nếu em không chấp nhận ở nhà chăm con, chẳng lẽ em muốn suốt ngày ăn diện rồi đi ngủ với trai dù đã có chồng?". Câu nói này đầy ý xúc phạm và không tin tưởng. Vì tính chất công việc nên em đi nhiều nơi nhưng không đồng nghĩa với việc em hư hỏng.
Ngay lập tức em nhắn tin đáp trả và đòi hủy hôn. Em cũng đem mọi chuyện kể cho mẹ nghe. Không ngờ, mẹ em lại phản ứng rất dữ dội. Bà mắng em học rộng mà suy nghĩ nông cạn, cưới về rồi, nhà cửa có sẵn, tiền trong ngân hàng cũng có vài tỉ thì em đi làm để làm gì? Cứ ở nhà cho chồng nuôi không sướng thân hay sao? Vả lại tìm được người đàn ông tốt như P không phải dễ, tại sao em không biết trân trọng. Nói chung mẹ mắng em rất nhiều và yêu cầu em rút lại lời nói đòi hủy hôn.
Em chán quá mọi người ạ? Mong mọi người cho em câu trả lời đúng nhất cho vấn đề này với: "Có nên ở nhà trông con, để chồng đi làm kiếm tiền nuôi sau khi kết hôn hay không?". Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em.
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...
"Chúng tôi chạy ra cửa sổ nhưng khói và hơi nóng quá dày đặc, không thể thở nổi nên buộc phải nhảy xuống”, nạn nhân vụ cháy quán ăn nghiêm trọng ở TP HCM kể.
Để hệ xương khỏe mạnh, hãy tập trung vào vận động thường xuyên, bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D, protein, duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế các thói quen xấu...