Nhà tôi và Uyên ở gần nhau, hai đứa học cùng trường cấp 3 và đại học, cho đến khi đi làm chúng tôi mới chính thức yêu nhau. Uyên là cô gái năng động, tính tình cởi mở và có điểm xấu là thích uống rượu. Đi chơi với bạn bè, tôi chỉ uống được ly rượu đã đỏ mặt, đầu óc quay cuồng. Còn Uyên uống rượu như nước, càng uống càng tỉnh khiến bạn bè rất nể sợ.
Tôi đã ngỏ lời cầu hôn với Uyên vào tháng trước và gia đình hai bên đã qua nói chuyện người lớn. Chúng tôi dự định tháng 11 sẽ tổ chức đám cưới.
Vài tuần trước, Uyên qua nhà tôi chơi, vô tình mẹ tôi ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể của cô ấy. Mẹ tôi vô cùng khó chịu và nhắc nhở, chỉ cho chúng tôi lấy nhau khi cô ấy bỏ được rượu bia. Từ sau hôm đó tôi thường xuyên ở bên cạnh khuyên bảo bạn gái. Thế nhưng vợ tương lai phớt lờ những lời nói của tôi.
Nghe bố nói mà tôi đau điếng người, còn Uyên say bí tỉ chẳng còn biết gì nữa. Tôi vẫn còn rất yêu cô ấy nhưng không thể lấy người nghiện rượu về làm vợ. Theo mọi người tôi phải làm sao để bạn gái sợ rượu đây?