Người trẻ yêu nhau không nhắn tin 'mùi mẫn', ít lãng mạn

Chuyện hẹn hò yêu đương trong giới trẻ ngày nay có những cách tiếp cận mới. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.

Momo và Chen ở Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) là mối tình đầu của nhau. Tuy nhiên, sau 2 năm ở bên nhau, họ giống như người quen hơn là đôi lứa yêu nhau. Hai người sống ở 2 nơi khác nhau, chỉ hẹn hò 1 hoặc 2 lần mỗi tuần. Trong các buổi hẹn, họ chia đôi tiền hoá đơn.
Tin nhắn giữa 2 người chỉ đơn thuần là chuyện thông thường, không có những câu nói mùi mẫn, lãng mạn. Họ hiếm khi nồng nhiệt với mối quan hệ của mình và cũng hiếm khi tranh cãi. Momo cho biết, cô thích ở bên Chen nhưng coi trọng sự độc lập và tự do của bản thân mình.
Ở Trung Quốc, mối quan hệ như vậy được gọi là "tình yêu độc thân". Những người trong mối quan hệ kiểu này cho rằng, thay vì hy sinh mọi thứ cho người yêu, họ nên đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu.
Với Momo, những người tin vào câu nói "cho đến chết chúng ta cũng không chia tay" là những kẻ khờ khạo.
Nguoi tre yeu nhau khong nhan tin 'mui man', it lang man
Người trẻ yêu nhau không nhắn tin mỗi ngày, hẹn hò 2 lần mỗi tuần. Ảnh: Weixin 
Một xu hướng khác trong giới trẻ xứ Trung là không hẹn hò, không nỗ lực để duy trì mối quan hệ, ngay cả khi có tình cảm với ai đó. Họ có khao khát về tình yêu lãng mạn, nhưng nhất quyết chọn cách sống độc thân.
Dù có nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, họ cũng không nỗ lực sánh đôi hay duy trì quan hệ tình cảm, theo SCMP.
Trong tưởng tượng, họ có thể hình dung vô số khoảnh khắc yêu đương, các kịch bản lãng mạn. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại trong đầu, họ không làm gì để biến chúng thành hiện thực.
"Còn gì vui hơn việc chơi với điện thoại của tôi?", một người trẻ cho biết.
Trang web về tâm lý học Jiandanxinli giải thích rằng, do căng thẳng trong công việc, một số người trẻ đã cạn kiệt ham muốn về các mối quan hệ. Họ lo sợ một mối quan hệ thất bại sẽ gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần. Do đó, họ thích ở trong vùng an toàn của mình.
Xã hội ngày càng phát triển, quan điểm của giới trẻ về công việc, chuyện hẹn hò và các mối quan hệ cũng dần thay đổi. Nhiều người trẻ cho rằng, sự độc lập về tinh thần và tài chính quan trọng hơn, thiết thực hơn việc lãng phí thời gian vào yêu đương theo kiểu truyền thống.

Chồng tôi lo lắng cho con gái như thế có thái quá?

Nghe con gái 6 tuổi kể về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong chung cư, chồng tôi nhất quyết đòi bán nhà. Liệu sự cảnh giác này của chồng tôi có hơi quá không?

- Em đến đón con nhé! Hôm nay anh tan làm muộn, anh không yên tâm để con bé đợi ở cổng trường.
 - Em đến đón con cho nhưng mà trường cũng có bác bảo vệ cơ mà, anh không cần phải lo quá đâu.

Nên chọn tình yêu 4 năm hay tình yêu sét đánh?

Một bạn nữ đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên mạng xã hội bày tỏ những băn khoăn không biết nên chọn tình yêu 4 năm hay tình yêu sét đánh.

Theo đó, chia sẻ trên trang cộng đồng Theanh28, một bạn nữ cho hay: Mình năm nay cũng đã 24 tuổi rồi. Mình hiện đang có mối tình 4 năm với anh người yêu bằng tuổi, sau 1 thời gian đi làm bên ngoài, mọi thứ cũng thay đổi dần, mình được va chạm với nhiều người hơn. Trong 2 năm đi làm cũng khá nhiều anh tán mình nhưng mình đều từ chối do đã có người yêu.

Sau 1 khoảng thời gian, nhìn lũ bạn ai nấy cũng lấy được chồng xịn, từ giàu cho tới tâm lý khiến mình suy nghĩ nhiều hơn. Dù mình với người yêu hiện tại đã trải qua 4 năm sóng gió, nhưng mình bắt đầu để ý xa hơn về tương lai vì thanh xuân của con gái cũng ngắn lắm chứ, tầm tuổi mình chúng nó cưới hết với nhau rồi, còn mỗi mình vẫn chưa sẵn sàng vì điều kiện chưa đủ.

Tôi xuất viện, mẹ người yêu đến xin tôi buông tay con trai bà

Cứ ngỡ được mẹ chồng tương lai đến thăm nom, nào ngờ bác ấy tới khuyên chúng tôi chia tay.

Cách đây một tháng, tôi và Huy đi dã ngoại, hôm đó trời mưa, đường trơn trượt nên xe máy của chúng tôi đã gặp nạn. Bạn trai tôi thì không việc gì, còn tôi bị rơi khỏi xe và hậu quả là gãy xương chậu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới