Người phụ nữ gây sốc khi vay tiền bạn thân nuôi chồng thất nghiệp

Người phụ nữ Trung Quốc kết thân với người chủ nhà rồi lợi dụng lòng tin của cô ấy để vay tiền tỷ để bao nuôi anh chồng thất nghiệp suốt một thời gian dài.

Theo Star Video, người phụ nữ có biệt danh Xiaowu đến từ tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ sau cáo buộc lừa số tiền 680.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng) của nữ chủ nhà và cũng là bạn thân của cô tên Xiaotian.
Được biết, sau khi thuê căn hộ của Xiaotian, Xiaowu tìm cách kết thân với nữ chủ nhà và bắt đầu vay tiền bạn thân kể từ khi mang thai đứa con thứ 2. Cô ta than thở với bạn thân rằng người chồng thất nghiệp không có tiền cho mình trang trải các chi phí trong quá trình mang thai.
Thấy xót thương cô bạn nên chủ nhà Xiaotian đồng ý cho Xiaowu vay tiền để chi trả cho các dịch vụ khám thai. Cô đã sớm cảm thấy có điều gì đó bất ổn khi Xiaowu liên tục dùng lý do tương tự để hỏi vay tiền. Tuy nhiên, Xiaowu tỏ ra đau khổ tới mức cô không nỡ từ chối.
Nguoi phu nu gay soc khi vay tien ban than nuoi chong that nghiep
Xiaowu bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc lừa tiền bạn thân. Ảnh: Weibo. 
“Tôi thương hại cô ấy và cho cô ấy vay tiền hết lần này đến lần khác”, Xiaotian cho biết.
Khi khoản nợ ngày càng lớn, Xiaotian bắt đầu lo lắng và giục bạn thân trả tiền cho mình. Lúc này, Xiaowu đã gửi cho chủ nhà bức ảnh chụp màn hình số dư ngân hàng cho thấy có hơn 4,2 triệu NDT tiền gửi cố định, đồng thời mạnh miệng nói rằng sẽ sớm trả tiền. Thế nhưng, Xiaotian vẫn nghi ngờ nên yêu cầu Xiaowu cùng đến ngân hàng để kiểm tra trực tiếp.
Tuy nhiên, lúc kiểm tra, chủ nhà Xiaotian sốc nặng khi thấy số dư trong tài khoản của bạn thân chỉ là 1 NDT (khoảng 3.400 đồng). Lúc đó, Xiaowu còn bao biện rằng số tiền trong tài khoản của mình đã bị đánh cắp.
Tuy nhiên, Xiaotian nhanh chóng nhận ra mình đã bị bạn thân lừa tiền. Có thông tin tiết lộ rằng, Xiaowu đã dùng số tiền vay mượn để chi tiêu cho gia đình, đi ăn tối cùng bạn bè và đưa cho chồng tới 10.000 NDT (gần 35 triệu đồng) mỗi tháng.
“Khi chồng Xiaotian nói với cô ấy rằng mình muốn tìm việc làm, cô ấy bảo cô ấy có tiền và không cần phải làm việc”, một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho hay. Cảnh sát vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau khi được đăng tải, sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành động của Xiaowu.

Ấn Độ: Lập đồn cảnh sát giả để lừa tiền dân thường suốt 8 tháng

Một băng nhóm tội phạm ở Ấn Độ đã lập một đồn cảnh sát giả nhằm lừa tiền, nhận hối lộ từ hàng trăm người dân địa phương trong suốt 8 tháng trước khi bị phanh phui.

Theo truyền thông Ấn Độ, 6 kẻ mặc cảnh phục giả và hoạt động tại đồn cảnh sát giả trong trong một khách sạn ở thị trấn Banka, bang Bihar, nằm cách đồn cảnh sát thật của địa phương chỉ 500 m.
Băng đảng giả mạo cảnh sát nói với người dân có thể giải quyết các vấn đề từ ghi nhận báo cáo tội phạm đến xin nhà ở xã hội và thậm chí tuyển người vào làm việc trong ngành cảnh sát. Tuy nhiên, nếu muốn công việc trót lọt, người dân phải đưa tiền cho những tên cảnh sát giả này. Trên thực tế, đó chỉ là những lời hứa suông bởi vì các loại giấy tờ được nộp vẫn sẽ "nằm im" trong đồn cảnh sát giả của chúng.

Cắn đứt mũi bạn trai trong đêm hẹn hò

Bronwyn Downs, 26 tuổi, ở Anh, đã được hưởng án treo sau khi cô ấy cắn đứt mũi bạn trai trong cuộc cãi vã vào một đêm hẹn hò trước khi được tìm thấy “lơ mơ bất tỉnh” trên đường phố.

Bronwyn Downs, 26 tuổi, đã cắn đứt mũi bạn trai Luke Berry trong một cuộc nhậu say xỉn sau khi họ bị đuổi khỏi quán rượu vì tranh cãi với những khách hàng khác.
Tòa án Minshull Street Crown ở Manchester (Anh) cho biết sau đó cô bỏ chạy để lại những người qua đường chăm sóc cho bạn trai của mình khi anh ta đứng chảy máu đầm đìa bên ngoài quán bar Drawing Room ở Bramhall, Cheshire.

Giả làm bạn trai online, bạn thân lừa tiền cô gái suốt 12 năm

Một phụ nữ Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra vì cáo buộc giả làm đàn ông trên mạng xã hội để lừa tình và tiền từ cô bạn thân.

Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) gần đây đã triệt phá một trong những vụ lừa đảo trực tuyến kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Nạn nhân, một phụ nữ trung niên, đã bị lừa tiền trong 12 năm bởi một người giả làm phát thanh viên truyền hình nổi tiếng trên mạng xã hội và lừa đảo khoảng 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,8 tỷ đồng) trong khoảng thời gian đó. Phần điên rồ nhất của câu chuyện là kẻ lừa đảo hóa ra lại là một cô bạn thân của nạn nhân. Cô ta nghĩ ra kế hoạch lừa đảo chỉ để trả thù mẹ của nạn nhân vì những lời nói xúc phạm của bà ấy khi họ còn rất nhỏ.
Kẻ lừa đảo, chỉ được xác định là cô Yu, đã thừa nhận tội lỗi của mình và nói với các nhà điều tra rằng mọi việc đã bắt đầu từ 12 năm trước. Cô và nạn nhân, cô Li, đã là bạn thân trong một thời gian rất dài và cha mẹ của họ cũng biết nhau. Một ngày nọ, mẹ của Li nói đùa với con gái rằng cô Yu sẽ khó kiếm được một tấm chồng vì cô ấy không xinh đẹp lắm và gia đình cô ấy không có điều kiện tài chính lắm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới