Người đàn ông để lại xe máy, bất ngờ nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

(Kiến Thức) - Một người đàn ông bất ngờ để lại xe máy trên cầu Bãi Cháy rồi nhảy xuống biển tự tử. Nhiều người dân đã phát hiện nhưng do diễn biến nhanh nên không thể ngăn cản.

Vào khoảng 10h50 ngày 2/4, tại cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), một người đàn ông (chưa xác định được danh tính ) bất ngờ bỏ lại xe máy và đôi dép trên cầu rồi nhảy từ trên cầu Bãi Cháy xuống biển.
Một cán bộ quản lý cầu Bãi Cháy cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đã báo cáo cơ quan chức năng phối hợp tìm kiếm thông tin nạn nhân.
Nguoi dan ong de lai xe may, bat ngo nhay cau Bai Chay tu tu
 Thi thể người đàn ông được tìm thấy sau khi nhảy cầu.
Tại hiện trường nạn nhân để lại chiếc xe máy mang BKS 29V6-932x, mũ bảo hiểm, và đôi dép trên thành cầu. Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người lưu thông trên cầu không kịp phản ứng để ngăn lại.
Đến khoảng 11h45 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được người dân cùng các lực lượng chức năng tìm thấy cách khu vực cầu Bãi Cháy không xa. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa vào bờ để Công an TP.Hạ Long cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm, xác minh nhân thân và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra danh tính nạn nhân.

Đâm chết bạn gái ở Ninh Bình: Nghi phạm là người thế nào?

(Kiến Thức) - Trưởng Công an xã Đồng Hướng đánh giá nghi phạm Phạm Văn Nghị (kẻ ngồi lên cô gái đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ở Ninh Bình) là người hiền lành, chịu khó... cũng chưa từng có tiền án, tiền sự.

Vụ việc nam thanh đâm chết bạn gái ở Ninh Bình đang gây xôn xao dư luận. Nạn nhân tử vong trong vụ án này được xác định là chị Trần Thị Thu Huyền (25 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), làm việc tại một ngân hàng ở thị xã Tam Điệp (Ninh Bình). Nghi phạm là Phạm Văn Nghị (31 tuổi, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn).
Dam chet ban gai o Ninh Binh: Nghi pham la nguoi the nao?
Từ một người được đánh giá là hiền lành, chịu khó làm ăn... Nghị bỗng chốc biến thành kẻ độc ác khi ra tay giết Huyền vì tình yêu mù quáng. 
Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 1/4, trao đổi với PV ông Hoàng Văn Sáu - Trưởng Công an xã Đồng Hướng cho biết, bản thân ông bất ngờ khi nghe tin Nghị ra tay sát hại nạn nhân.
“Trước ở quê, Nghị là lao động tự do, đi chở chiếu thuê. Cách đây 2 tháng cậu ấy mới mua xe ô tô để chạy Grab. Bố Nghị mất sớm, nhà có 5 anh em, ở địa phương nam thanh niên này sống điềm đạm, chịu khó làm ăn, hiền lành, chưa tiền án tiền sự. Về phần nạn nhân, gia đình thuộc diện ổn định, bố mẹ kinh doanh cửa hàng tạp hóa”, ông Sáu thông tin.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo UBND TP Ninh Bình cho hay: “Được biết 2 người này có quan hệ tình cảm, tìm hiểu nhau 1 năm nay thì xảy ra vụ việc trên”.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 1/4, người dân phát hiện Nghị cởi trần chạy đuổi theo Huyền, Khi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng anh ta quật ngã cô gái rồi dùng kéo đâm liên tiếp vào bạn gái.
Thấy nạn nhân gục tại chỗ, Nghị ngồi đè lên nạn nhân, dùng kéo tự đâm vào cổ và bụng mình để tự tử. Ngay sau đó, người dân đã đưa nam thanh niên này đi cấp cứu, còn cô gái đã tử vong.
Hiện đối tượng Phạm Văn Nghị đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng sức khỏe yếu. Cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận lấy lời khai của đối tượng.
Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tố bị đồng nghiệp sàm sỡ trong nhà hàng

(Kiến Thức) - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, cô gái tố cáo bị đồng nghiệp sờ ngực, bóp cổ trong nhà hàng đã bất ngờ có đơn xin giảm trách nhiệm Hình sự cho đồng nghiệp.

Ngày 2/4, một cán bộ Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, liên quan đến vụ việc một cô gái "tố" bị đồng nghiệp sờ ngực, bóp cổ xảy ra tại một nhà hàng sang trọng trên phố Ngô Thì Nhậm (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã có đơn xin miễn xử lý Hình sự đối với đồng nghiệp.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn phải tiến hành xác minh, làm rõ để xem xét xử lý hành vi đánh người của nam thanh niên này. Vị cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý phù hợp.

Uống axit tự tử sau khi CSGT ngăn nhảy cầu Bãi Cháy

(Kiến Thức) - Sau khi được các chiến sĩ CSGT Quảng Ninh và người dân cứu khỏi vụ nhảy cầu tự tử cầu Bãi Cháy, nam thanh niên lại tiếp tục uống axit để tự tử và đang được cấp cứu tại bệnh viện

Trao đổi với PV Kiến Thức thông tin một thanh niên uống axit tự tử sáng 23/7, bác sĩ Nguyễn Thế Hưng, người trực tiếp điều trị cho nạn nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, khoảng 8h22 phút, người nhà đưa anh Nguyễn Anh V. (SN 1991, phường Đại Yên, TP Hạ Long) vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, ý thức còn tỉnh nhưng không tiếp xúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới