Ngỡ ngàng lý do chồng không đi họp lớp, ở nhà trông con

Lần đầu tiên thấy chồng nghỉ họp lớp, tôi truy hỏi lý do anh không chịu nói. Mãi hôm sau tôi mới biết nguyên nhân.

Trước Tết năm nay, vợ chồng tôi có một trận cãi nhau rất lớn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chồng đi ăn Tất niên hết nhà anh em đến nhà bạn bè. Tối nào trở về nhà cũng trong tình trạng say xỉn và bắt vợ con bê chậu.

Tôi đã khuyên can đủ điều nhưng chồng không để ý đến lời vợ nói. Dường như trong mắt chồng chỉ có anh em bạn bè mà không có vợ. Cứ như thế này, hết Tết chồng tôi sẽ phải vào bệnh viện nằm mất.

Sáng 30 Tết, thấy chồng tỉnh táo hơn, tôi đã ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. Tôi bảo chồng đã có tuổi, không còn khỏe mạnh như trước nữa, cứ uống là say, nếu không biết giữ gìn cho bản thân thì chết lúc nào không ai biết đâu. Chồng bật lại vợ: "Chồng chết vợ càng được lấy chồng mới".

Câu nói của anh làm tôi giận lắm nhưng vẫn mạnh mẽ đáp trả. Nếu chồng tình nguyện giao vợ con cho người đàn ông khác thì cứ tiếp tục uống, vợ không ngăn cản. Tôi quá mệt mỏi và xấu mặt với người chồng say rượu tối ngày.

Dường như sự vùng lên của tôi đã có tác dụng. Suốt mấy ngày Tết chồng uống rượu rất ít, chủ yếu là ngồi ăn và nói chuyện với mọi người. Tôi vui nhất là những cuộc nhậu cũng ngắn ngủi hơn, anh không uống rượu mà ngồi uống nước chè nói chuyện với mọi người. Sự thay đổi tích cực đó đã giúp gia đình có được cái Tết bình yên.

Chiều tối qua, vợ chồng tôi cùng có lịch đi họp lớp. Trước khi đi, tôi gọi điện cho bà nội qua trông các cháu và căn dặn chồng uống ít rượu, về trước 10h tối, đừng như mọi năm 1h đêm mới về nhà.

Kết thúc buổi nhậu, bạn bè tôi đi "tăng hai", còn tôi sợ con đói và chưa tắm nên vội về trước. Lúc về đến nhà, tôi rất ngạc nhiên khi hai con đã tắm rửa và ăn uống xong. Càng bất ngờ hơn khi chồng ở nhà chăm sóc con trong khi vợ đi họp lớp.

Lần đầu tiên đi chơi về muộn mà không phải lo cho con cái và được lên giường ngủ luôn làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi rất tò mò, không hiểu sao chồng có thể từ chối được lời mời của đám bạn học. Anh ấy nhìn tôi rồi nói sợ đi họp lớp uống nhiều rượu, chết sớm thì nhà cửa vợ con lại để cho người khác.

Mặc dù câu trả lời của chồng khiến tôi rất buồn cười nhưng cũng hài lòng vì như thế tức là anh đã biết hậu quả của bia rượu. Giờ tôi vẫn cần phải động viên anh từ bỏ hẳn bia rượu để giữ gìn sức khỏe và sự minh mẫn, chỉ là chưa biết nói sao để anh chủ động tránh xa mấy thức uống đó đây?

Nuôi em chồng ăn học, mua nhà cần tiền, cô ấy đối xử sốc

Chồng tôi khuyên bỏ qua, đừng chấp nhặt với em làm gì. Còn tôi thì đến tận bây giờ vẫn vừa bực vừa buồn trước cách hành xử của Thoa.

Lấy chồng xa, lại là con một trong nhà nên tôi rất thích khi nhà chồng đông anh em. Chồng tôi là anh cả, dưới anh là 2 đứa em gái. Nhà anh làm nông nên không dư giả gì, để nuôi anh ăn học, bố mẹ chồng phải vay mượn nhiều. Chồng tôi đi làm được mấy năm đã lấy vợ thành ra chưa đỡ đần bố mẹ được gì. 

Thương bố mẹ chồng vất vả, lớn tuổi rồi vẫn phải đi làm thuê, tôi bàn với chồng nhận nuôi cô Thoa - em út của chồng tôi. Cô ấy mới vào Đại học, chi phí ăn học cũng không nhẹ. Em lên đây ở với vợ chồng tôi, tiền sinh hoạt, học phí chúng tôi lo hết. Thuyết phục mãi bố mẹ chồng mới đồng ý, bởi họ thương và hiểu vợ chồng tôi cũng chẳng dư giả gì, vẫn ở nhà trọ, tích cóp từng đồng nuôi con.

Thua bạc, vợ lấy thân gán nợ khiến chồng tức điên

Người vợ cho biết, khi thua bạc, cô từng nhờ chồng trả nợ hộ nhưng anh không chịu, vì vậy cô chỉ có thể dùng thân thể để gán nợ.

Theo thông tin của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Đảo, Quảng Đông, Trung Quốc, anh Trần và vợ có một con trai sau 2 năm kết hôn, nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng không được tốt, người vợ thường xuyên ra ngoài chơi mạt chược vào ban đêm.
Thời gian đầu, anh Trần nghĩ rằng vợ chơi chán sẽ thôi, quay về chăm sóc chồng con, thế nhưng càng ngày, vợ anh lại càng say mê, sẵn sàng bỏ con ở nhà đi chơi bạc.

Hết lòng vì gia đình nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi ớn lạnh

Cuộc sống trôi đi, tôi ngày càng cuốn vào công việc, với mong muốn sẽ mua thêm nhà cửa, sau này con cái đỡ vất vả.

Hai vợ chồng tôi là bạn thời đại học. Gia cảnh hai bên ở mức bình thường nên trước khi cưới nhau, chúng tôi từng có ước nguyện sẽ cố gắng làm việc hết mình, thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn. Chồng từng hứa rằng, anh sẽ không bao giờ để tôi phải khổ hay vất vả.

Sau khi cưới nhau, vì không có nhà riêng nên chúng tôi phải đi thuê nhà ở. Tôi sinh con xong thì chi phí sống cả gia đình tăng lên, tháng nào tôi cũng phải đi vay mượn thêm đồng nghiệp. Trong khi đó, chồng không còn nhớ lời ước nguyện năm xưa, anh sống rất trì trệ. Công việc không mấy tiến triển nhưng anh vẫn gắn bó với nó, trong khi tôi khuyên anh nên tìm kiếm công việc nào có cơ hội lương cao hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới