Ngáo đá tự vẫn trên xe đặc chủng

Anh Q. đã dùng chiếc áo mặc trên người móc qua thanh sắt cửa thông gió xe đặc chủng rồi buộc hai tay áo lại thành dây để treo cổ tự vẫn.

Chiều ngày 6/4, Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, vào tối ngày 5/4, trung tâm này cùng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng để giám định tử thi một thanh niên nghiện ma túy treo cổ tự vẫn trên xe đặc chủng của Công an huyện Xuyên Mộc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Nam thanh niên treo cổ tự tử trên xe được xác định là anh Q. (không có nơi cư trú ổn định).
Theo thông tin trước đó cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày 5/4, Công an huyện Xuyên Mộc thực hiện quyết định của UBND xã Tân Lâm, đưa anh Q. đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành).
Tuy nhiên, khi vừa đến chỗ trung tâm, Công an huyện Xuyên Mộc bất ngờ khi thấy anh Q. đã tử vong trong tư thế treo cổ ở xe đặc chủng.
Theo đó, nghi vấn do bị ảo giác nên anh Q. đã dùng chiếc áo đang mặc trên người móc qua thanh sắt cửa thông gió phía trên nóc xe rồi buộc hai tay áo lại thành dây để tự vẫn trong xe.
Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video:

Hoảng loạn treo cổ tự tử vì đánh hàng xóm ngất xỉu

Sau khi gây án, người đàn ông này tưởng nạn nhân đã chết nên hoảng sợ lên khu rừng sau nhà treo cổ tự tử.

Do có mâu thuẫn với hàng xóm từ trước nên ông Thắng đánh chị D vỡ đầu, bất tỉnh. Sau khi gây án, người đàn ông này tưởng nạn nhân đã chết nên hoảng sợ lên khu rừng sau nhà treo cổ tự tử.
Hoang loan treo co tu tu vi danh hang xom ngat xiu
 Ảnh minh họa - Nguồn Internet.

Côn đồ bịt khẩu trang, dùng gạch truy sát chủ quán karaoke

Cửa quán vừa mở, kẻ lạ mặt lạnh lùng đeo khẩu trang, nhặt gạch, đột nhập vào trong nhà, đóng chặt cửa điện rồi truy sát chủ quán karaoke đến cùng.

Vào khoảng 9h50 sáng ngày 5/4, trước cửa quán karaoke của ông Nguyễn Công Phượng (SN 1966, trú tại thôn Cửa Hạ, xã Yên Bình, huyện Ý Yên, TP. Nam Định) xuất hiện một đối tượng lạ mặt.

Bé trai 11 tuổi bị hàng xóm bắt cóc rồi giết hại

Sợ bé trai 11 tuổi nhận diện được mặt mình, nghi phạm bắt cóc bé trai 11 tuổi đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó chôn ở bờ suối.

Theo thông tin từ gia đình anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi, ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), con anh thường đi học võ ở gần nhà và về lúc 18h. Nhưng chiều ngày 4/4, bé đi học và không thấy về. Gia đình huy động tìm kiếm nhưng không thấy.
Be trai 11 tuoi bi hang xom bat coc roi giet hai
(Ảnh minh họa) 
Tối cùng ngày, anh Dũng nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo con anh bị bắt cóc, gia đình phải đưa 200 triệu đồng tiền chuộc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.