Bé trai 11 tuổi bị hàng xóm bắt cóc rồi giết hại

Sợ bé trai 11 tuổi nhận diện được mặt mình, nghi phạm bắt cóc bé trai 11 tuổi đã ra tay sát hại nạn nhân, sau đó chôn ở bờ suối.

Theo thông tin từ gia đình anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi, ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), con anh thường đi học võ ở gần nhà và về lúc 18h. Nhưng chiều ngày 4/4, bé đi học và không thấy về. Gia đình huy động tìm kiếm nhưng không thấy.
Be trai 11 tuoi bi hang xom bat coc roi giet hai
(Ảnh minh họa) 
Tối cùng ngày, anh Dũng nhận được tin nhắn từ số máy lạ, thông báo con anh bị bắt cóc, gia đình phải đưa 200 triệu đồng tiền chuộc.
Đối tượng bắt cóc yêu cầu anh nộp trước 60 triệu tại một quán ăn trong hẻm ở thị trấn và dọa sẽ giết bé trai nếu gia đình báo cảnh sát. Ngay trong đêm, anh Dũng đến địa điểm và bỏ lại tiền nhưng không gặp được con.
Rạng sáng ngày 5/4, anh Dũng lại nhận được tin nhắn yêu cầu đưa thêm 160 triệu đồng. Địa điểm giao nhận là một khách sạn tại TP Phan Thiết (Bình Thuận). Tuy nhiên, khi anh đến thì không gặp ai, gọi điện vào số điện thoại cũng không liên lạc được.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhận định kẻ bắt cóc là người quen của gia đình nạn nhân. Đến tối ngày 6/4, cơ quan điều tra bắt Nguyễn Thanh Vũ (23 tuổi, ngụ Bình Thuận), hàng xóm của anh Dũng.
Bước đầu, Vũ khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định bắt cóc bé trai đòi tiền chuộc. Do sống gần nhà, lại quen biết với gia đình nạn nhân nên Vũ nắm được thời gian sinh hoạt và ra tay bắt cóc, đòi tiền chuộc xong sẽ thả cháu bé về. Tuy nhiên, thấy bé khóc to, sợ bại lộ nên đã ra tay sát hại và chôn nạn nhân gần bờ suối ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, cách nhà bé vài km.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ những tình tiết xung quanh.
Mời quý độc giả xem thêm video:

Tóm gọn nhóm trộm kỳ lạ, gây ồn ào trước khi lấy cắp

(Kiến Thức) - Các đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban ngày và thường dàn cảnh nói chuyện ồn ào để không ai nghi ngờ rồi phá khoá, nhập nha trộm tài sản.

Ngày 7/4, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ 3 nghi can Phạm Văn Luân (23 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (20 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Lê Văn Trí Dũng (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản do chúng gây ra. Đồng thời Công an đang mở rộng truy bắt đồng phạm, đối tượng tiêu thụ tài sản phạm tội.
Tom gon nhom trom ky la, gay on ao truoc khi lay cap
 3 tên trộm chuyên "gây ồn ào" đang bị Công an tạm giữ.

Thực hư vụ thiếu nữ bị bắt cóc đưa lên xe tải có 4-5 xác chết

Bé P - thiếu nữ bị bắt cóc, ngồi gục mặt khóc, hai đầu gối quần nước mắt ướt sũng. Khi được mẹ hỏi chuyện, em P., chỉ nói lí nhí, kể việc mình bị bắt cóc hụt.

Đang đợi em trai ở đầu ngõ để đi học, em L.T.P (SN 2002, trú tại thôn Lực Điền, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) bị hai thanh niên đi xe máy vờ hỏi đường rồi bịt mồm bằng khăn có thuốc mê.

"Dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chống tham nhũng“

Nhân dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạo chuyển biến trong phòng chống tham nhũng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Quốc hội vừa chính thức bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng tân Thủ tướng và tập thể Chính phủ cố gắng đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến về nhiều mặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.