Năm điều người thứ ba luôn có, làm vợ nên cảnh giác

Những điều như sự quan tâm, sôi nổi, nhiệt tình,... thường có sẵn ở ngoài, đặc biệt ở những người thứ ba. 

Sự sôi nổi nhiệt tình; ý thức chấp nhận là năm điều cần thiết để người vợ ‘cột chặt’ chồng mình trong tổ ấm hạnh phúc. Nếu không, người thứ ba đang lấp ló ngoài kia!
Dĩ nhiên là còn nhiều điều nữa để xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng những điều kể trên thường có sẵn ở ngoài, đặc biệt ở những người thứ ba. Tại sao vậy?
Nam dieu nguoi thu ba luon co, lam vo nen canh giac
Người vợ đã không còn quan tâm tới chồng bằng những cử chỉ, chăm sóc lãng mạn như thời yêu nhau nữa. Ảnh minh họa 
Sự quan tâm lãng mạn. Với lý luận rằng mình phải lo cho con cái, phải cơm nước, phải quét dọn… người vợ đã không còn quan tâm tới chồng bằng những cử chỉ, chăm sóc lãng mạn như thời yêu nhau nữa.
Bất giác một ngày, ông chồng tự hỏi: Ủa, cô gái lãng mạn ngày ấy của mình đâu rồi? Phụ nữ hãy nhớ, muốn giữ chồng thì nhất thiết phải nuôi dưỡng tình yêu. Sự lãng mạn dưới mái nhà dù có khác đi nhưng đừng để mó biến mất hoàn toàn.
Sự chia sẻ không chỉ trích. Nếu chồng gặp thất bại hay bất cứ điều gì cần chia sẻ, vợ hãy là người đầu tiên nghe anh ấy nói. Quan trọng là không chỉ trích kiểu như thấy chưa tôi đã nói rồi, hoặc anh thì làm gì cũng sai…
Những “kẻ lăm le” bên ngoài chỉ lắng nghe và nhíu mày đồng cảm thôi, dù chưa chắc họ thực sự chia sẻ và đồng cảm, đã đủ khiến anh ấy rụng tim. Các bà vợ hãy cảnh giác.
Thời gian chăm sóc tình cảm. Nhiều người vợ mắc phải sai lầm này khi sử dụng toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc vật chất. Tức là giặt giũ, ăn uống, tiền bạc, dạy dỗ con cái… mà không chừa được dù chỉ một vài phút để hỏi han anh ấy một ngày làm việc có vui không.
Trong khi, các cô gái ở ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Hãy lưu tấm chăm sóc tình cảm chứ đừng chỉ là chăm sóc bằng… tay chân.
Sự sôi nổi nhiệt tình. Sự mệt mỏi đã lấy đi hết của người vợ sự nhiệt tình. Nàng dường như quên đi bản thân mình và quên luôn rằng chồng nàng sẽ mê nàng hơn khi nàng vẫn xinh đẹp, sôi nổi, đam mê…
Do đó, dù có là vợ, phụ nữ cũng đừng quên theo đuổi niềm vui, sở thích cá nhân. Hãy duy trì thói quen đọc sách, học thêm kỹ năng nếu có thể để trở nên thu hút hơn trong mắt chồng.
Ý thức chấp nhận. Nếu ngày trước, vợ yêu chồng vì anh ấy là anh ấy thì hãy tiếp tục như thế. Đừng vì con, vì mình mà bắt anh ấy phải trở thành một con người khác. Để rồi sau đó ê chề thất vọng. Đàn ông không thay đổi đâu, trừ khi anh ta muốn. Hãy chấp nhận anh ấy, đừng hoài công cải tạo nữa.
Mời quý độc giả xem video:

Trái ngang cảnh vợ thành người thứ ba

Vì không muốn mất đi cơ nghiệp, mất đi cái ghế ông chủ, Phong đã làm một người chồng ngoại tình, còn để vợ làm kẻ thứ ba.

 
Lệ và Phong quen biết nhau từ thời đại học. Tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay mà cả Phong và Lệ đều không tìm được một công việc ưng ý. Nơi đâu cũng cần kinh nghiệm, mà không cần kinh nghiệm thì cần tiền. Những chỗ không cần hai thứ ấy thì công việc lại quá nhàm chán, thu nhập cũng không đâu vào đâu. Lệ với Phong bàn với nhau kết hôn, rồi dùng số tiền mừng đám cưới đó để tiến hành việc kinh doanh. Một quyết định khá liều lĩnh nhưng Lệ lại rất có niềm tin vào nó. Sức khỏe của Phong cũng khá yếu, không thức khuya dậy sớm được, vậy là Phong chấp nhận công việc nhân viên bình thường để không mang tiếng ăn bám vợ.

Bị cả họ nhà chồng ghét vì mang tiếng cướp chồng

(Kiến Thức) - Tôi không ngờ lại chịu sự ghẻ lạnh của cả họ nhà chồng vì mang tiếng cướp chồng. Họ đổ lỗi tại tôi mà cuộc hôn nhân trước của anh tan vỡ.

Chồng tôi đã có một đời vợ. Khi tôi đến với anh, anh chưa ly dị, anh nói với tôi vợ chồng anh không hạnh phúc. Nhiều đêm, tôi thấy anh lang thang quán xá không về nhà. Tôi không bao giờ nghĩ tôi là người thứ 3, bởi hạnh phúc của anh tự nó đã rạn nứt rồi. Thế nhưng, tôi không ngờ lại chịu sự ghẻ lạnh của cả họ nhà chồng và mang tiếng cướp chồng. Họ đổ lỗi tại tôi mà gia đình anh mới như vậy. 
Họ nhà chồng thương vợ cũ của anh cùng đứa cháu gái, vì bố mẹ ly hôn mà phải theo mẹ về quê xa xôi, sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Những ngày lễ, Tết, giỗ chạp trong họ, tôi bị coi như người ngoài, không ai thèm quan tâm, hỏi han. Đáng buồn nhất là khi tôi sinh con cũng không ai ngó ngàng. Tôi lo lắng cho tương lai con mình, chỉ sợ sau này cháu sẽ tủi phận khi không được họ mạc đón nhận. Tôi nên làm gì để thay đổi tình hình? - Đỗ Cẩm Thúy(Phú Thọ).

Việt Nam công bố 2 ca nhiễm Zika đầu tiên, một người đang mang thai

(Kiến Thức) - Ngày 5/4, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp nhiễm vius Zika ăn não người đầu tiên tại nước ta. Kết quả này đã được xét nghiệm nhiều lần và đều dương tính.

Ca mắc virus Zika ăn não người đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nữ, 64 tuổi, trú tại Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Bệnh nhân khởi phát ngày 26/3 với triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ. Sau hai ngày tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, bệnh nhân đến thăm khám Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đều cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika.
Viet Nam cong bo 2 ca nhiem Zika dau tien, mot nguoi dang mang thai
 Ảnh minh họa

Đọc nhiều nhất

Tin mới