Nam ca sĩ quỳ lạy gia đình nạn nhân sau khi gây tai nạn

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình, và rất nhiều người tỏ ra thông cảm với nam ca sĩ, cho rằng anh có thể đã không nhìn thấy họ trên cây cầu tối tăm.

Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Kannayao và lực lượng cứu hộ từ Quỹ Ruamkatanyu đã nhận được thông tin về vụ tai nạn trên Cầu vượt Sukhapiban 5 sau khi được thông báo vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 10. Họ tìm thấy một chiếc xe máy Honda Click bị hư hỏng trên cầu và chiếc xe tải Hyundai màu đen, cách đó khoảng 10 mét.

Thi thể của một phụ nữ Thái Lan 28 tuổi tên là Meji được phát hiện trên cầu, trong khi anh trai cô, Junior 21 tuổi, được nhìn thấy ở làn đường bên dưới. Anh ấy đã ngã khỏi cầu và bị thương nặng. Hai người đang đi trên xe máy với một người em khác là Jinnipha 24 tuổi, tuy nhiên người này không bị thương.

Nam ca sĩ quỳ lạy gia đình nạn nhân sau khi gây tai nạn

Jinnipha nói với cảnh sát rằng cô đã làm rơi chai nước của mình trên cầu, vì vậy cô đã yêu cầu anh trai mình là Junior dừng xe máy để cô có thể nhặt lại. Junior đã đỗ xe trên lề đường bên phải và đợi cô.

Thật không may, một chiếc xe tải màu đen chạy với tốc độ cao, đã đâm vào xe máy khi Junior và Meji vẫn ngồi trên xe. Chị gái của cô bé đã tử vong ngay tại chỗ, trong khi Junior rơi xuống khỏi cầu. Anh ấy được cho là vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Bhumibol Adulyadej.

Tài xế xe hơi là ca sĩ nổi tiếng Sirisak “Tik” Nantasane, được biết đến với cái tên Tik Shiro. Ca sĩ 63 tuổi này đã đợi cảnh sát tại hiện trường và bày tỏ mong muốn hợp tác các thủ tục pháp lý. Ông tuyên bố rằng ông đã lái xe cả đời nhưng chưa bao giờ gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Bố mẹ của ba anh chị em sau đó đã đến hiện trường, cả hai đều vô cùng đau buồn. Tik vội vã xin lỗi cặp đôi nhưng người mẹ đã tức giận và lên án Tik vì lái xe với tốc độ cao như vậy. Tik đã quỳ xuống đất để xin lỗi bố mẹ và các nạn nhân.

Sau đó, cảnh sát đã đưa Tik về đồn cảnh sát để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra vẫn chưa được công bố.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình, và rất nhiều người tỏ ra thông cảm với nam ca sĩ, cho rằng anh có thể đã không nhìn thấy họ trên cây cầu tối tăm.

Những người khác chỉ trích ba anh chị em vi phạm luật giao thông khi cùng đi trên một chiếc xe máy và dừng lại ở một nơi nguy hiểm. Cha mẹ cũng phải đối mặt với sự chỉ trích vì chỉ đổ lỗi cho nam ca sĩ, mặc dù con cái họ đã vi phạm luật giao thông.

Tiệc sinh nhật định mệnh và cô gái bị bắn chết trên đường

Nghi phạm trực tiếp nổ súng bắn cô gái trẻ tử vong tại Hà Nội khai đã rất hối hận và hoảng loạn, không nghĩ khẩu súng bắn đạn bi có thể gây chết người.

Tiec sinh nhat dinh menh va co gai bi ban chet tren duong

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h30 ngày 2/7/2024, chị T.Q.H (SN 2002, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng một số người bạn đến dự tiệc sinh nhật tại khu vực phường Bưởi, quận Tây Hồ. Rạng sáng hôm sau, nhóm nam nữ đi về nhà một người khác ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên để tiếp tục vui chơi. Cùng tham gia buổi tiệc còn có Đinh Xuân Sáng (SN 1984, trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Vũ Thành Quang (SN 1994, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh minh họa, nguồn internet 

Tiec sinh nhat dinh menh va co gai bi ban chet tren duong-Hinh-2
 Trong buổi tiệc, Sáng nghe ai đó trong nhóm của H. nói về cái đầu trọc của mình. Lập tức, anh ta cáu gắt: "Trọc đầu do từng phải ngồi tù". Cảm thấy mất vui, Sáng và Quang ra về trước. Tuy nhiên, Sáng bực tức vì cho rằng nhóm của chị H. đùa cợt nên rủ Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm) tìm đối phương để đánh nhau. Trước khi đi, Sáng thủ khẩu súng bắn đạn bi sắt lên ô tô rồi chở Quang và Đạt quay lại phường Thượng Thanh để tìm nhóm của chị H.  

Đột nhập 'hòn đảo cấm' bí ẩn bậc nhất Trái đất

Đời sống trên đảo rất giản dị và tự cung tự cấp. Không có đường nhựa, bệnh viện, đồn cảnh sát hay cửa hàng tạp hóa.

Dot nhap 'hon dao cam' bi an bac nhat Trai dat
Niihau, còn được biết đến với tên gọi “Đảo cấm”, là một trong những hòn đảo độc đáo và ít được biết đến nhất trong quần đảo Hawaii. Với diện tích khoảng 180 km², Niihau nằm cách đảo Kauaʻi khoảng 28 km về phía tây nam. (Ảnh:Wikipedia) 

Chân dung Trung tá công an Nguyễn Anh Tuấn “Công dân Thủ đô ưu tú“

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong những tấm gương điển hình về khát vọng cống hiến vì sự phát triển đất nước.

Chan dung Trung ta cong an Nguyen Anh Tuan “Cong dan Thu do uu tu“

Hơn 20 năm trong lực lượng Công an nhân dân, gắn bó với cơ sở, gần dân, sát dân, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trực tiếp chỉ đạo, phá nhiều vụ án lớn. Đặc biệt, để triển khai thực hiện 2 chiến dịch lớn về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chip, Trung tá Tuấn đã có nhiều cách làm sáng tạo giúp Công an phường Láng Thượng trở thành một trong những đơn vị hoàn thành sớm chỉ tiêu cấp CCCD. 

Chan dung Trung ta cong an Nguyen Anh Tuan “Cong dan Thu do uu tu“-Hinh-2
 Tiếp nối những kết quả đạt được, trên cương vị công tác mới, địa bàn mới là phường Láng Hạ, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn luôn chủ động trong công việc. Điển hình, qua công tác điều tra cơ bản, trên địa bàn phường có hơn 6.300 trẻ trong độ tuổi từ 0-14 cấp thẻ căn cước, đến nay đơn vị đã cấp được hơn 4.700 thẻ căn cước. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới