Nam blogger Việt đem áo dài "check in" khắp thế giới

Nam blogger Việt đem áo dài "check in" khắp thế giới

Ca sĩ Đoan Trường chinh phục 68 quốc gia, mang theo áo dài Việt check-in tại các danh thắng nổi tiếng trong hành trình khám phá 100 điểm đến toàn cầu.

Trong suốt 30 năm qua, Đoan Trường không chỉ là một ca sỹ nổi tiếng mà còn là một blogger du lịch đầy năng động, được cộng đồng mạng yêu thích nhờ những chia sẻ sâu sắc và thiết thực về những mẹo phòng tránh rủi ro khi du lịch, cách xin visa, và những kinh nghiệm thực tế khi du lịch một mình hay theo đoàn. Với hành trình khám phá 68 quốc gia và 250 thành phố trên khắp 5 châu lục, Đoan Trường đã không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ âm nhạc mà còn trong cả cộng đồng yêu thích du lịch.
Trong suốt 30 năm qua, Đoan Trường không chỉ là một ca sỹ nổi tiếng mà còn là một blogger du lịch đầy năng động, được cộng đồng mạng yêu thích nhờ những chia sẻ sâu sắc và thiết thực về những mẹo phòng tránh rủi ro khi du lịch, cách xin visa, và những kinh nghiệm thực tế khi du lịch một mình hay theo đoàn. Với hành trình khám phá 68 quốc gia và 250 thành phố trên khắp 5 châu lục, Đoan Trường đã không chỉ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ âm nhạc mà còn trong cả cộng đồng yêu thích du lịch.
Tính đến nay, Đoan Trường đã đặt chân đến 68 quốc gia, 250 thành phố trên cả 5 châu lục, ghé thăm 7 kỳ quan thế giới cổ đại và hiện đại, sử dụng 6 quyển hộ chiếu – có thời điểm cùng lúc sở hữu 5 visa quyền lực: Mỹ, Anh, Úc, Canada và khối Schengen.
Tính đến nay, Đoan Trường đã đặt chân đến 68 quốc gia, 250 thành phố trên cả 5 châu lục, ghé thăm 7 kỳ quan thế giới cổ đại và hiện đại, sử dụng 6 quyển hộ chiếu – có thời điểm cùng lúc sở hữu 5 visa quyền lực: Mỹ, Anh, Úc, Canada và khối Schengen.
Nhưng đáng chú ý nhất là hành trình văn hóa mà anh đang thực hiện: chụp bộ ảnh “100 áo dài tại 100 danh thắng nổi tiếng của 100 quốc gia”.
Nhưng đáng chú ý nhất là hành trình văn hóa mà anh đang thực hiện: chụp bộ ảnh “100 áo dài tại 100 danh thắng nổi tiếng của 100 quốc gia”.
“Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ hoàn thành suôn sẻ vì đây là một kế hoạch dài hơi, đòi hỏi tài chính, sức khỏe và thời gian. Ước mơ của tôi là được xác lập Kỷ lục Việt Nam và tổ chức triển lãm 100 bộ ảnh cùng 100 chiếc áo dài”, Đoan Trường chia sẻ.
“Tôi hy vọng bộ ảnh sẽ hoàn thành suôn sẻ vì đây là một kế hoạch dài hơi, đòi hỏi tài chính, sức khỏe và thời gian. Ước mơ của tôi là được xác lập Kỷ lục Việt Nam và tổ chức triển lãm 100 bộ ảnh cùng 100 chiếc áo dài”, Đoan Trường chia sẻ.
Anh cho biết, ban đầu chỉ mang áo dài trong dịp Tết để giữ hồn quê giữa trời Tây. Tuy nhiên, chính bạn bè quốc tế mới là người truyền cảm hứng cho anh tiếp tục mặc áo dài tại các địa danh nổi tiếng.  “Khi thấy du khách trầm trồ gọi đúng 2 từ "Ao dai’, tôi không chỉ tự hào mà còn cảm nhận trách nhiệm giới thiệu và gìn giữ vẻ đẹp văn hóa dân tộc”, anh Trường kể.
Anh cho biết, ban đầu chỉ mang áo dài trong dịp Tết để giữ hồn quê giữa trời Tây. Tuy nhiên, chính bạn bè quốc tế mới là người truyền cảm hứng cho anh tiếp tục mặc áo dài tại các địa danh nổi tiếng.
 “Khi thấy du khách trầm trồ gọi đúng 2 từ "Ao dai’, tôi không chỉ tự hào mà còn cảm nhận trách nhiệm giới thiệu và gìn giữ vẻ đẹp văn hóa dân tộc”, anh Trường kể.
Mỗi chuyến đi của Đoan Trường không thiếu thử thách. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi anh mặc áo dài tại đỉnh Jungfrau, nơi có độ cao hơn 4.158m. Dù bị choáng vì thiếu ôxy, nhưng anh vẫn hoàn thành bộ ảnh với áo dài giữa tuyết trắng, tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời.
Mỗi chuyến đi của Đoan Trường không thiếu thử thách. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi anh mặc áo dài tại đỉnh Jungfrau, nơi có độ cao hơn 4.158m. Dù bị choáng vì thiếu ôxy, nhưng anh vẫn hoàn thành bộ ảnh với áo dài giữa tuyết trắng, tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời.
Ngoài ra, anh cũng gặp không ít khó khăn trong việc mang theo áo dài đến những điểm đến có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sa mạc Sahara hay Bắc Cực. Tuy nhiên, với tình yêu và sự tự hào về chiếc áo dài Việt, anh luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành dự án của mình.
Ngoài ra, anh cũng gặp không ít khó khăn trong việc mang theo áo dài đến những điểm đến có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như sa mạc Sahara hay Bắc Cực. Tuy nhiên, với tình yêu và sự tự hào về chiếc áo dài Việt, anh luôn cố gắng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành dự án của mình.
Đoan Trường ao ước mình sẽ mang theo những chiếc áo dài trong những chuyến đi tiếp theo năm 2025 như Quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, thánh địa Machu Picchu tại Peru...
Đoan Trường ao ước mình sẽ mang theo những chiếc áo dài trong những chuyến đi tiếp theo năm 2025 như Quảng trường Kim Nhật Thành tại Triều Tiên, Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, thánh địa Machu Picchu tại Peru...
Nam ca sĩ kỳ vọng có thể mang áo dài lên Bắc cực và Nam cực. Tại Việt Nam, anh mơ ước được thực hiện bộ ảnh tại quần đảo Trường Sa và hang động lớn nhất hành tinh - Sơn Đoòng.
Nam ca sĩ kỳ vọng có thể mang áo dài lên Bắc cực và Nam cực. Tại Việt Nam, anh mơ ước được thực hiện bộ ảnh tại quần đảo Trường Sa và hang động lớn nhất hành tinh - Sơn Đoòng.
“Mỗi chiếc áo dài là một câu chuyện, mỗi điểm đến là một dấu ấn. Tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam đi xa, không phải qua những tuyên ngôn lớn lao, mà bằng chính hành trình nhỏ của một người yêu quê hương và đam mê văn hóa dân tộc”, Đoan Trường nói.
“Mỗi chiếc áo dài là một câu chuyện, mỗi điểm đến là một dấu ấn. Tôi muốn đưa hình ảnh Việt Nam đi xa, không phải qua những tuyên ngôn lớn lao, mà bằng chính hành trình nhỏ của một người yêu quê hương và đam mê văn hóa dân tộc”, Đoan Trường nói.

GALLERY MỚI NHẤT