Mong có cháu gái, bố mẹ chồng làm điều ghê sợ với con dâu

Mong muốn có cháu gái, bố mẹ chồng nói nhiều lời khó nghe với con dâu, còn ép con dâu uống thuốc không rõ nguồn gốc mong chuyển đổi giới tính thai nhi, cuối cùng khiến thai chết lưu.

Trong quá trình mang thai, nhiều tình huống khó lường xảy ra khiến việc giữ thai khoẻ mạnh phát triển là điều các bậc cha mẹ cực kỳ quan tâm. Thế nhưng, cũng có những tình huống trớ trêu, khiến thai phụ mất con một cách oan uổng.
Theo cô Lý, một người phụ nữ ở Vân Nam, Trung Quốc, cô đã kết hôn được một năm rưỡi. Vì chị dâu cả sinh được 2 con trai, chị dâu thứ hai cũng sinh được 2 con trai nên khi mang thai, cả gia đình chồng, đặc biệt là bố mẹ chồng, đều mong có một bé gái. Nào ngờ, kết quả siêu âm của cô Lý cũng là con trai, khiến tất cả mọi người đều thất vọng.
Mong co chau gai, bo me chong lam dieu ghe so voi con dau
 Mong có cháu gái, bố mẹ chồng làm điều ghê sợ với con dâu. - Ảnh minh hoạ.
Sau khi biết cái thai mà cô Lý đang mang là giới tính nam, bố chồng cô Lý thường hay nói: "Mong rằng vẫn có chuyển biến, giới tính thay đổi". Mẹ chồng cô Lý thì hành động dứt khoát hơn, bà tìm đến thầy lang, thầy cúng, mua thuốc không rõ nguồn gốc về, vừa ép vừa nịnh con dâu uống, nói rằng thuốc này có thể giúp chuyển đổi giới tính thai nhi.
Nào ngờ, không lâu sau đó, cô Lý bị thai chết lưu. Đi khám biết được tin này, cô Lý khóc rống và oán trách: "Tất cả là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ đứa con của mình. Thế nhưng tôi rất hận, tại sao bố mẹ chồng tôi lại nói thế, làm thế với tôi. Nếu họ không như thế, tôi sẽ không mất con trai của mình".
Sau đó, khi mẹ chồng cô Lý chăm sóc cô, bón canh gà cho cô còn cố tình nói một câu: "Nghĩ thoáng ra, không chừng lần sau sẽ sinh được con gái".
Hiện tại, cô Lý vẫn không thể chấp nhận được việc mất con, mẹ chồng lại có thái độ như vậy nên cô cũng không muốn ở nhà chồng nữa. Cô Lý yêu cầu chuyển ra ngoài nhưng không được chồng chấp thuận, thái độ này của chồng khiến cô Lý muốn đệ đơn ly hôn, không còn hi vọng gì nữa.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Dâu phố áp lực lấy chồng xa, làm mọi việc vẫn bị mẹ chồng soi

"Cứ nghĩ đến về quê, nhìn thấy bố mẹ chồng lúc nào cũng sưng sưng mặt là lại nặng nề lại áp lực".

Mình lấy chồng được 1 năm, mình 23 tuổi còn chồng 28 tuổi. Trước khi lấy, bọn mình đã có gần 3 năm hẹn hò, anh là người hoà nhã, chăm chỉ, làm gì cũng phải cẩn thận để không làm phật ý mọi người.

Cháu trai siết cổ bà nội tử vong gây rúng động

Chỉ đánh nhẹ cháu trai hai cái, bà nội bị cháu tấn công, kéo ngã xuống đất rồi ghì, siết cổ đến tử vong.

Ngày hôm qua (12/9), một đoạn video được rò rỉ từ Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng trên thế giới.
Đoạn video quay lại cảnh một bé trai nhỏ tuổi tranh cãi với bà của mình, cuối cùng siết cổ bà đến tử vong, trong lúc đó một người thân trong nhà quay phim, chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn kịp thời.

Quá xinh đẹp, cô gái bị chủ nhà đáng tuổi ông gạ gẫm

Bị nam chủ nhà đáng tuổi ông nội gạ gẫm, cô gái trẻ gọi cho cảnh sát và vạch trần hành động quấy rối tình dục xấu xa của người này.

Theo Đài phát thanh và truyền hình Trùng Khánh, Trung Quốc, Tiểu Lý, 21 tuổi, xinh đẹp và cao ráo, chọn ở lại Trùng Khánh làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi công việc ổn định, cô định tìm một ngôi nhà gần công ty để thuê. Tìm kiếm khắp nơi, Tiểu Lý quyết định thuê nhà ở khu công nghệ cao Trùng Khánh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới