Mê đắm tiểu tam nên vội "đá" vợ sắp cưới, gã đàn ông gặp trái đắng

'Mình tỏ tình, em ấy hỏi mình có người yêu rồi cơ mà. Mình bảo thẳng rằng bây giờ không còn tình cảm gì với bạn gái nữa. Chỉ vì sự thương hại nên cả hai mới ở bên nhau mà thôi', người đàn ông kể.

Những người đứng núi này, trông núi nọ thì không xứng đáng với một mối quan hệ đứng đắn. Ai cũng muốn có tình yêu và hôn nhân bền vững. Tuy nhiên, nếu bản thân họ không giữ gìn, không chung thủy thì cái kết cuối cùng đắng ngắt mà thôi.

Chàng trai gặp "mối ngon hơn" và cái kết

Mới đây, một người đàn ông đăng tải bài viết chia sẻ chuyện hối hận vừa xảy đến. Chỉ vì quá tham lam, anh ta đã đánh mất đi những thứ quan trọng nhất. Chuyện như sau:

"Nghĩ lại hối hận quá, tâm sự để anh em tránh bị lừa. Mình và người yêu ở bên nhau 4 năm, giờ cả 2 đã ra trường đi làm và cũng tính chuyện cưới xin.

Ở chỗ mình mới có 1 em mới vào, trông xinh xắn, đáng yêu, nhanh nhảu. Ban đầu chỉ biết là em ấy xinh và mới vào làm, hỏi ra thì mới biết là cháu đằng ngoại của giám đốc, đại loại cũng họ hàng xa thôi nhưng cũng có dây dưa. Cũng nhờ mối quan hệ của giám đốc nên em mới được vào.

Mình là người trực tiếp quản lý, hướng dẫn em ấy công việc", người đàn ông kể.

Me dam tieu tam nen voi

Suốt thời gian làm việc với nhau, chẳng mấy chốc mà anh ta đã nảy sinh tình cảm cùng cô nhân viên mới. Hai bên thường nói về cuộc sống, học tập... Tình cảm dành cho nhau lớn dần lên thì cảm xúc anh ta dành cho cô bạn gái lâu năm cũng dần nhạt phai.

Cuối cùng, bất chấp việc đang có người yêu, anh ta đã đến tỏ tình với cô cháu gái giám đốc.

"Mình tỏ tình, em ấy hỏi mình có người yêu rồi cơ mà. Mình bảo thẳng rằng bây giờ không còn tình cảm gì với bạn gái nữa. Chỉ vì sự thương hại nên cả hai mới ở bên nhau mà thôi.

Cô ấy thủng thẳng bảo: 'Vậy anh chia tay chị ấy đi rồi hẵng tỏ tình, em không muốn làm người thứ ba đâu. Mang tiếng ra", người đàn ông kể thêm.

Hào hứng vì sắp có được tình yêu của cô cháu gái giám đốc, anh ta bắt đầu quay sang tìm mọi cách để chia tay bằng được. Lời chia tay cũng từ gọi điện chứ chẳng phải gặp trực tiếp.

Lí do là không còn hợp nhau, không còn dành thời gian cho nhau nữa. Bất cứ điều gì có thể để khiến mối quan hệ tan vỡ là người đàn ông đã áp dụng sạch sẽ.

Thậm chí, để cho dứt khoát hơn, anh ta còn block luôn tài khoản của cô người yêu lâu năm, bất chấp mối quan hệ của cả hai trước đó ra sao. Anh ta sợ không block thì sau này bạn gái cũ vào xem thấy ảnh cùng tình mới lại ngại ngần.

Tỏ tình cùng người mới rồi nhận câu đáp trả "đắng ngắt"

Ấy thế nhưng người tính không bằng trời tính. Thực tế có như những gì gã đàn ông này tưởng tượng hay không đây.

Anh ta kể tiếp: "Êm xuôi mối quan hệ tình yêu, mình độc thân nên quay sang mời em ấy đi ăn để tỏ tình. Ai ngờ, cô ấy quay qua cười rồi đáp thẳng: 'Em nói vậy chứ em đâu có thích anh. Em coi anh là sếp là quản lý chứ chưa hề có tình cảm với anh. Nhưng em nghĩ anh chia tay chị ấy là đúng lắm. Anh không xứng đáng với tình cảm của người ta. Chỉ vì kẻ bên ngoài mà anh nhất quyết chia tay thì đâu còn gì để nói'.

Lúc đó mình bàng hoàng, sửng sốt đến cùng cực hỏi lại là sao không có chút tình cảm nào với anh à. Cô ấy đáp luôn: 'Đúng rồi đó".

 Me dam tieu tam nen voi

Vậy mới nói, người đàn ông đã gặp "quả báo" đắng ngắt sau tất cả mọi chuyện. Hiện tại anh ta chẳng còn mặt mũi nào để quay về với người yêu cũ. Đi làm ở công ty gặp cô nhân viên cũng xấu hổ mãi không thôi. Đến lúc anh ta tỉnh ngộ, thấy hối hận vì thói "Đứng núi này trông núi nọ" thì đã muộn mất rồi còn gì đâu nữa!

"Tưởng vớ được mối ngon ai ngờ chính mình mới là người bị lừa. Thôi cái giá phải trả vậy, đành chấp nhận thôi", chàng trai ngậm ngùi.

Tình yêu không phải là trò đùa. Nếu như không thể giữ vững được sự chung thủy của bản thân mình thì thật khó để sớm ổn định và có chuyện tình tốt đẹp. Nhiều người cho rằng khi đang yêu thì có quyền "chọn mối ngon" hơn. Tuy nhiên, với tình yêu thì đó là phản bội, chẳng thể nào chấp nhận.

Bí mật làm điều này với anh trai, cậu em khóc khi biết sự thật

Càng trưởng thành, chúng ta càng thấy nhiều và cảm nhận được nhiều hơn, càng biết trân trọng những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.

"Dâu nhà anh đều phải thế hết", nghe xong câu này tôi bỏ bạn trai luôn

Nhiều người vẫn lầm tưởng lấy vợ về là lấy quản gia không công ôm hết mọi việc trong nhà, phục vụ chồng và nhà chồng tận răng. Con gái thời nay vớ phải nhà trai như vậy đều có chung một lựa chọn...

... Đó là "quay xe".

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, mới đây một bạn gái chia sẻ câu chuyện tới chơi chào hỏi gia đình bạn trai của mình. Những sự việc diễn ra ở nhà bạn trai khiến cô cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi cô tự hỏi đang yên đang lành nếu lấy chồng mà phải trở thành người phụ nữ như vậy thì lấy để làm gì, cứ ở một mình tự do tự tại có phải sướng hơn không.

Con gái riêng của chồng đưa ra một yêu cầu khiến tôi bật khóc

Con bé mỉm cười mà tôi không cầm được nước mắt phải bật khóc khiến nó cuống lên.

Con gái riêng của chồng tôi đã 25 tuổi, nó và bạn trai đang lên kế hoạch cho đám cưới. Nhìn con bé trưởng thành mà tôi cũng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Ngày tôi và chồng làm đám cưới, con bé mới lên 2 tuổi. Mẹ nó bỏ chồng con theo người đàn ông khác từ khi nó tròn 1 tuổi. Tôi thương cho hoàn cảnh của anh ấy, lại thấy chồng là người đàn ông tốt nên đã chấp nhận làm mẹ kế.

Về chung sống, chúng tôi chỉ sinh thêm được một đứa con trai. Suốt những năm qua, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ con chung con riêng. Bởi vì chăm sóc nó từ tấm bé nên tôi luôn coi con bé chẳng khác gì con gái mình.

Tuy nhiên khi con bé lên 10 tuổi thì mẹ đẻ nó cùng chồng mới trở về sinh sống cách chúng tôi không quá xa. Thi thoảng nó và mẹ đẻ vẫn gặp gỡ và tôi biết rằng mình mãi mãi cũng chỉ là mẹ kế mà thôi.

Con gai rieng cua chong dua ra mot yeu cau khien toi bat khoc
Con bé mỉm cười mà tôi không kìm được nước mắt. Ảnh minh họa.

Vậy nhưng hôm vừa rồi, trong lúc hai mẹ con đang nói đến chuyện đám cưới thì con bé bỗng nắm tay tôi đưa ra một đề nghị khó tin. “Con muốn hôm đấy mẹ là người đứng bên cạnh bố trên sân khấu, với tư cách là bố mẹ đẻ của con…”, con gái riêng của chồng tôi nói như vậy.

Con bé mỉm cười mà tôi không cầm được nước mắt, bật khóc ngon lành khiến nó cuống lên. Xưa nay nó hiếm khi bày tỏ tình cảm với tôi một cách công khai, nhiều lúc tôi cũng không hiểu nó nghĩ gì về người mẹ kế này. Nhưng đến giờ thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Trong ngày trọng đại của mình, con bé muốn tôi đứng cạnh nó thay cho mẹ ruột, vậy là những tình cảm của tôi bao năm qua đã được đền đáp.

Tôi xúc động và hạnh phúc lắm, cũng rất muốn sóng vai bên chồng trong ngày cưới của con gái. Nhưng tôi làm vậy liệu có nên không? Mẹ đẻ nó nghĩ thế nào, bà ấy sẽ đồng ý chứ? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới