Mẫu phụ nữ mạnh mẽ không để chồng vô tâm làm tổn thương

Họ luôn tự nhủ rằng, chồng nào cũng là chồng, nếu vô tâm thì bỏ ngay không tiếc. Bởi càng nuối tiếc, càng dây dưa nước mắt lại phải rơi càng nhiều.

Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, càng không thể khiến cuộc đời bạn trở nên vui vẻ, đáng sống. Thật bẽ bàng khi thứ chồng vô tâm có thể làm được cho vợ là khiến chị em phải sưng mắt vì khóc, kiệt quệ vì đau khổ bởi vô số lần họ xát muối vào trái tim vợ mình.
Để không phải gánh chịu những tủi hờn, dằn vặt ấy phụ nữ hãy chuẩn bị cho mình những vũ khí này để có thể “bình yên vô sự” trước người chồng vô tâm.
Mau phu nu manh me khong de chong vo tam lam ton thuong
Đây chính là cách trị chồng vô tâm khôn ngoan, hữu hiệu nhất, ai không biết sẽ hối tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet 
Tự chủ đời mình
Phụ nữ muốn làm chủ đời mình trước tiên phải độc lập tài chính lẫn tinh thần. Bạn nhất định phải có công việc, có thu nhập ổn định và không cho đàn ông quyền được định đoạt hạnh phúc đời mình. Chỉ khi có tiền, có tiếng nói và vị thế trong gia đình bạn mới nhận được sự xem trọng của bạn đời.
Chỉ khi độc lập, tự tin ta mới không sợ đàn ông rời bỏ mình. Dẫu họ có rời đi ta cũng không chới với vì trước đấy có dựa dẫm, sống bám ngày nào đâu. Hơn cả, phụ nữ tự chủ không bi lụy níu kéo người đàn ông vô tâm đến mức cạn tình cạn nghĩa. Họ hiểu rằng, có tiền, có sự nghiệp, có một cuộc đời thú vị thì hà cớ gì mình phải vì một người đàn ông mà thương tổn.
Biết tận hưởng cuộc sống
Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ vì chồng cau mày mà sợ rúm ró, vì chồng vung tay mà ôm mặt hứng đòn. Họ có cá tính, biết đâu là những thứ chấp nhận được đâu là điều không thể dung thứ trong cuộc sống hôn nhân và đã tuyên bố thẳng thắn điều ấy ngay từ khi kí vào giấy đăng ký kết hôn.
Nếu phụ nữ khờ dại vì chồng vô tâm mà khóc lóc thở than, buồn đau vô hạn thì họ không như thế. Người vợ khôn không điên rồ dùng tất cả thời gian của mình để cung phụng chồng con. Họ biết cách yêu thương chính mình, biết cách tận hưởng niềm vui đến từ những chuyến du lịch, chiếc váy mới, chai nước hoa đắt tiền hay đơn giản chỉ là một khóa học làm bánh ngắn hạn. Họ chẳng có thời gian để khóc lòng vì chồng bởi chồng họ đang bận chạy theo giữ khư khư vì sợ đánh mất người vợ tuyệt vời như thế.
Tinh tế
Chính sự tinh tế, hiểu thấu lòng người giúp phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng mình không thể đòi hỏi chồng vừa kiếm thật nhiều tiền lại nhớ ngày trao nhau nụ hôn đầu, lần đầu tiên cả hai có chuyến du lịch cùng nhau. Những điều vụn vặt, nhỏ nhặt ấy chẳng thể khiến nàng buồn, càng không khiến nàng nghi ngờ chồng mình có người khác.
Bởi lẽ, vì tinh tế, vì chỉ cần nhìn sâu vào mắt chồng họ đã biết anh ấy muốn gì, cần gì, đang suy nghĩ điều gì. Họ học cách thông cảm, thứ tha và cho qua để cuộc hôn nhân thêm viên mãn, vẹn tròn. Có người vợ tâm lý như thế thì càng chung sống chồng càng nuông chiều, yêu thương hết mực.

5 sai lầm phụ nữ một lần mắc phải, đàn ông cả đời không tha thứ!

Phụ nữ có thể tha thứ cho đàn ông hết lần này đến lần khác. Nhưng đàn ông có khi lại không bao giờ tha thứ được cho người phụ nữ của mình.

Ngoại tình
Đàn ông, dù từng bao dung thế nào cũng không thể chấp nhận sự bội bạc từ người phụ nữ của mình, thậm chí là một lần duy nhất. Thực tế thì nỗi đau bị phản bội còn là sự tổn thương lòng tự trọng và sĩ diện của đàn ông. Họ sẽ thấy xấu hổ và thua thiệt với bạn bè và người xung quanh. Hơn hết, họ không dễ thứ tha như phụ nữ, họ khó lòng chấp nhận người phụ nữ lén lút lừa dối và từng chung chăn chạ với người đàn ông khác.

Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ

Đàn ông dù cao ngạo, cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể thắng được sức hấp dẫn không thể chối từ ở phụ nữ từng có chồng. Gái còn son dùng mọi cách cũng đừng mong bì kịp.

Phụ nữ càng từng trải, càng giàu kinh nghiệm sống sẽ càng hấp dẫn trong mắt người khác giới. Bởi ở họ có sự dè chừng, lạnh nhạt, bất cần và cả cá tính khó ai sánh được.

Đàn bà tha thứ cho chồng phản bội: Niềm tin đã vĩnh viễn chết đi

Tôi biết anh đã cắt đứt với người kia, đã về nhà đúng giờ, đã làm mọi thứ để chuộc lỗi nhưng niềm tin đã chết là thứ vĩnh viễn không thể lấy lại được. Tôi cô đơn, khổ sở trong chính sự tha thứ của mình.

Vợ chồng đến với nhau nhờ duyên phận nhưng để ở với nhau cả đời thì cần có niềm tin. Mười năm qua, dù có những lúc hôn nhân sóng gió, có những trận cãi vã kịch liệt nhưng chưa bao giờ tôi mất niềm tin nơi chồng. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn tin anh là người đàn ông hết mực chung thủy, yêu vợ thương con. Nhưng rồi, cũng chính anh đã giết chết niềm tin ấy trong tôi khi ăn nằm với người đàn bà khác.
Dan ba tha thu cho chong phan boi: Niem tin da vinh vien chet di
 Mười năm qua, tôi luôn tin rằng anh là người đàn ông thương yêu vợ con hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới