Màn ‘lật mặt’ nhẹ tênh của người vợ cao tay khi bị tiểu tam khiêu chiến

Chồng cô lo tiền thuê nhà, tiền mua sắm, tiền mua xe máy cho cô ta. Mà số tiền đó không ở đâu ra, chính là số tiền mà cô phải tính toán đến “bạc cả tóc” mới có được.

Khi ra trường được 2 năm và công việc ổn định, Hương lấy chồng. Sau gần 3 năm kết hôn, mặc dù đi làm tối ngày nhưng với đồng lương nhân viên của hai vợ chồng chỉ giúp cuộc sống gia đình ở mức đủ ăn, không có dư dả gửi tiết kiệm để mua căn hộ nho nhỏ cho riêng mình.
Man ‘lat mat’ nhe tenh cua nguoi vo cao tay khi bi tieu tam khieu chien
 Ảnh minh họa.
Biết tình hình này sẽ còn kéo dài nếu vẫn mãi kiếp đi làm thuê, Hương bắt đầu tập tành buôn bán. Sau một thời gian tính toán, tìm hiểu, Hương quyết định tự nhập đồ cho mẹ và bé về bán online. Và rất may mắn, cô lại cực kỳ có duyên với lĩnh vực này, ban đầu từ số lượng nhỏ, dần dần ngày hàng trăm đơn hàng, doanh thu cao ngất ngưởng khiến cô bất ngờ.
Thời gian đi làm công ty, thời gian tìm nguồn hàng, giao hàng cho khách khiến Hương không có thời gian nghỉ, vì vậy mà cô phải thuê 3 người làm thêm để giúp đỡ trong việc check đơn hàng, ship hàng cho khách. Sau một thời gian suy đi tính lại, cả hai vợ chồng Hương quyết định nghỉ việc công ty để ở nhà quản lý việc bán hàng và chăm sóc con vào lớp 1.
Thời gian đầu, chồng Hương rất hào hứng với việc làm “ông chủ”, giúp Hương gần hết việc buôn bán, khiến cô đỡ căng thẳng, mệt mỏi hơn rất nhiều. Thế nhưng, có một điều mà Hương cảm nhận thấy là càng ngày chồng càng lơ đễnh khi ở bên cô, tình cảm vợ chồng cũng không còn mặn nồng như trước.
Việc kinh doanh ngày càng phát triển, vợ chồng Hương mở thêm cả cửa hàng bên cạnh việc bán online. Đó cũng là lúc mà chồng cô lấy cớ đi ra ngoài nhiều hơn, có lúc đi giao một đơn hàng cách mấy cây số mà mất đến cả buổi chiều. Hương bắt đầu nghi ngờ về sự thay đổi của chồng.
Khi Hương còn chưa kịp tìm hiểu sự tình thế nào thì “tình địch” đã tự lộ diện. Cô bồ trơ trẽn của người chồng bấy lâu nay cô luôn tin tưởng đã gửi clip ân ái giữa hai người và còn liên tục gửi lời thách thức đến Hương. Cô ta luôn khiêu khích Hương bằng những tin nhắn xấc xược kiểu như: “Chị vừa già vừa xấu thì làm sao có cửa đua tranh với em?”, “Chị làm quần quật như ô sin chỉ để cho anh ấy có thời gian cung phụng em thôi”, “Chỉ có chị ngu thì mới để chồng đi tìm của lạ thôi”… 
Khi đó Hương mới giật mình bởi từ trước đến nay cô tin tưởng hoàn toàn vào chồng, không một chút hoài nghi. Thỉnh thoảng có những khoản hao hụt nhưng anh luôn nói rằng đi nhậu với bạn bè, sửa xe, gửi về cho bố mẹ… và Hương cũng tặc lưỡi tin chồng.
Thế nhưng sau đó, khi thuê người tìm hiểu cặn kẽ thì Hương mới ngã ngửa ra sự thật ghê sợ về chồng mình. Chồng cô lo tiền thuê nhà, tiền mua sắm, tiền mua xe máy cho cô ta. Mà số tiền đó không ở đâu ra, chính là số tiền mà cô phải tính toán đến “bạc cả tóc” mới có được. Nhưng mà trong mắt cô nhân tình, thì chồng Hương là người đàn ông buôn bán giỏi giang, có tiền và vợ chỉ là người “bảo gì làm nấy”.
Cô thực sự ngã quỵ, đau đớn vì biết bao cố gắng phấn đấu làm việc, kiếm tiền của mình giờ được đáp lại bằng sự phản bội trắng trợn của người chồng từng đầu ấp tay gối.
Sau khi biết hết mọi chuyện, Hương trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, coi như chưa biết điều gì. Hương lên kế hoạch để ả nhân tình kia “tự giác” mà rời xa chồng cô. Dù chồng đã phản bội khiến cô đau khổ, nhưng vì tình yêu vẫn còn và sự trâng tráo của ả nhân tình, cô càng thêm quyết tâm để giữ mái ấm của mình.
Kế hoạch của cô quá đơn giản, cô lắp thêm camera chỗ để két tiền và bàn lễ tân, cô siết chặt việc buôn bán và tiền thu về hàng ngày khiến cho chồng chẳng còn cách nào để bòn rút được nữa. Chồng cô không lấy được tiền từ vợ nên đi gặp bồ cũng bị hắt hủi, coi thường.
Còn ả nhân tình sau khi không bòn rút được từ chồng cô thì lại nhắn tin công kích rằng: “Tôi trả lại chồng cho chị đấy. Cái loại đàn ông keo kiệt đến ghê sợ”. Hương đưa tin nhắn cho chồng đọc. Mặt anh thảng thốt và hoang mang. Anh chỉ biết thú nhận rằng đó chỉ là tình cảm qua đường, chứ không bao giờ có ý định bỏ rơi vợ con. Anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ kia và một lòng một dạ với vợ nhưng chắc chắn Hương vẫn còn nghĩ ra nhiều chiêu khiến anh khổ sở thì mới cho chuộc lại lỗi lầm.

Học sinh lớp 4 bị que xiên đâm thủng mặt khi đang nô đùa với bạn

Nam sinh lớp 4 đang nô đùa, bất ngờ bị bạn ném que xiên, chẳng may đâm trúng mặt, phải đi bệnh viện tiểu phẫu.

Chiều 26/8, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã cấp cứu và xử lý thành công một trường hợp bị cây xiên đâm thủng mặt. Bệnh nhân là em Tr.Q.V. (SN 2010, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (xã Thạnh Đức).

Nặng lời trách vợ, chồng đau đớn tâm sự điều khó tha thứ

Lần đó, tôi giận quá mới nặng lời trách vợ, bảo không chịu giữ gìn cứ rượu chè như thế biết lúc nào mới có con. Đó là lần đầu tiên tôi trách móc vợ nặng lời kể từ ngày cưới.

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm và chưa có con. Mặc dù ba mẹ hai bên và tôi rất sốt ruột nhưng vợ vẫn đủng đỉnh kế hoạch chưa vội mang thai. Lý do cô ấy đưa ra là mình đang còn trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp mà trước mắt là cái chức vụ trưởng phòng kinh doanh ở công ty.
Nang loi trach vo, chong dau don tam su dieu kho tha thu
Ảnh minh họa. 

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.