Mãi mãi ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 26/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Chương trình “Tặng quà người có công với cách mạng” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Mai mai ghi nho cong lao to lon cua cac anh hung, liet si
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tượng trưng nhà tình nghĩa
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi đến các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với ý chí tự lực tự cường, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công đã vượt lên thương tật, khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ.

Trước đó, ngày 25/7, Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. 

Hơn 15 ngàn ngôi mộ AHLS lung linh ngọn nến tri ân

(Kiến Thức) - Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM, dịp kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trang trọng và thiêng liêng.

Hon 15 ngan ngoi mo AHLS lung linh ngon nen tri an
Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) TP HCM, tọa lạc ở cửa ngõ phía Đông thành phố, dịp kỷ niệm 42 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) rực rỡ cờ hoa.

Tướng quân đội đề nghị xem xét làm rõ việc bà Phạm Thị Yến "xúc phạm anh hùng, liệt sĩ"

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy cho biết, các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, không thể đem phát ngôn không có căn cứ để xúc phạm vong linh của họ.

Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về chùa Ba Vàng truyền bá "vong báo oán", một nhân vật được nhắc đến là bà Phạm Thị Yến, người thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm, video truyền bá của chùa Ba Vàng trên mạng xã hội Facebook, Youtube khi ngồi giảng pháp cho phật tử.
Tuong quan doi de nghi xem xet lam ro viec ba Pham Thi Yen
Bà Phạm Thị Yến. 
Bà Yến gây phẫn nộ dư luận khi nói trong 1 đoạn video rằng, nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị hiếp như vậy thì nguyên nhân chính "phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp". Theo bà thì nữ sinh bị "quả báo".

Con gái 75 tuổi bó gối cô đơn trước mộ người cha liệt sỹ gây xúc động mạnh

Hình ảnh những người con tóc đã bạc, da đã mồi lặng lẽ hôm nay (27.7) tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người xúc động.

Con gai 75 tuoi bo goi co don truoc mo nguoi cha liet sy gay xuc dong manh
Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn có trên 2000 ngôi mộ Liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc và thời bình. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới