Lên mạng chửi lãnh đạo phường, người đàn ông xử phạt

Một người đàn ông ở Bình Dương lên mạng xã hội chửi lãnh đạo phường trong việc tiêm vắc xin. Sau đó người này bị công an lập biên bản xử lý.

Thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay (12/8) cho hay, cơ quan chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.N.T (SN 1976, ngụ Bình Dương) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Theo cơ quan công an, vào ngày 7/8, ông T. sử dụng mạng xã hội zalo với tên “Ngọc Thạch” đã đăng tải vào nhóm zalo với nội dung “Lãnh đạo Phường Phú Mỹ ngu quá lên học hỏi Phú Tân và Phú Lợi”. Mục đích của T. nhằm thể hiện sự bức xúc trong việc tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 tại địa phương.

Qua xác minh, cơ quan công an đã mời người này đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết xóa bỏ các nội dung xấu, sai sự thật và không tái phạm.

Công an TP Thủ Dầu Một sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi nêu trên.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Thẩm định giá “lệch lạc“: Móc ngoặc “3 bên” để lấy tiền Nhà nước

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ (nguyên Phó Chánh án Tòa Quân sự Trung ương) và Trung tướng Trần Văn Độ (nguyên Phó Chánh án Tòa Án nhân dân Tối cao) đều cho rằng việc thẩm định giá 'lệch lạc', nâng khống giá trong các vụ án thường xuất phát từ lỗi cố ý.

Sự “móc ngoặc” của ba bên để lấy tiền Nhà nước

Toàn cảnh vụ sạt lở kè ở Quảng Ninh khiến 3 công nhân thiệt mạng

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong lán có 6 người, 2 người kịp thời chạy thoát ra ngoài, 4 người đang ngủ bị đất đá vùi lấp, không kịp chạy thoát. 3 người trong số đó đã thiệt mạng, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Toan canh vu sat lo ke o Quang Ninh khien 3 cong nhan thiet mang
 Khoảng 4h sáng ngày 12/8, tại khu dân cư thuộc tổ 8, khu 4 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố sạt lở kè, vùi lấp 4 người.
Toan canh vu sat lo ke o Quang Ninh khien 3 cong nhan thiet mang-Hinh-2

Khu vực sạt lở bờ kè ở cạnh công trình xây dựng. nhà 8 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Sử (sinh năm 1948, trú tại tổ 8, khu 4, phường Bãi Cháy). 

Cô gái bị cưa một chân vươn lên từ nghịch cảnh

(Kiến Thức) - Không muốn trở thành gánh nặng của gia đình, người thừa của xã hội, cô gái xương thủy tinh quyết chí tìm học nghề chạm khắc gỗ để có thể tự nuôi sống được bản thân.

Căn bệnh xương thủy tinh quái ác đã khiến cho Trịnh Thị Liên (SN 1990) ở thôn Thụy Nội, xã Yên Lương, huyện Ý Yên (Nam Định) có một tuổi thơ buồn và những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Liên yếu lắm, hàng ngày Liên tập tễnh đi lại trên chiếc nạng gỗ, lúc bấy giờ mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào bố mẹ và anh chị.

Liên thích đi học nhưng chỉ đến lớp 2, căn bệnh khiến Liên phải nghỉ học thường xuyên, đi khắp các bệnh viện chữa trị và đến lớp 4 thì phải nghỉ hẳn. Nhưng sự nghiệt ngã nào đã dừng lại, năm 2015 một bên chân của Liên bị hoại tử, bác sĩ bảo phải cắt chân, lúc đó Liên như rơi vào tuyệt vòng và không còn thiết tha gì với cuộc sống này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.