Kỳ đà liều mình trộm trứng của cá sấu

Liệu những con kỳ đà "lém lỉnh" sẽ dùng cách nào để có thể cướp được trứng từ tay cá sấu?

Ky da lieu minh trom trung cua ca sau
Ảnh minh họa.
Cá sấu, loài động vật được mệnh danh là chúa tể vùng đầm lầy, một trong những sinh vật săn mồi đáng sợ nhất trên Trái đất.
Với sức mạnh khủng khiếp cùng bộ kỹ năng săn mồi gần như hoàn hảo của mình, cá sấu có thể đánh bại bất kỳ loài động vật nào, cũng như là kẻ sẽ đứng vững cuối cùng trong những trận ác chiến.
Dũng mãnh là thế, tuy nhiên ở đoạn clip dưới đây, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một khía cạnh rất khác của cá sấu, đó là trong cuộc chiến về đấu trí, cá sấu có vẻ vẫn chỉ là một tay mơ.
Đoạn clip được ghi hình bởi du khách Colin Pretorius, trong chuyến đi đến tham quan, trải nghiệm ở Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.
Theo đó, anh Pretorius khi đang ăn sáng tại nhà hàng La Fera ở Ngwenya Lodge thì vô tình phát hiện ra một con cá sấu đang đẻ trứng trên bãi cát. Thích thú trước cảnh tượng hy hữu, Pretorius liền cầm camera ra quay lại. May mắn tiếp tục mỉm cười với người khách du lịch, bởi những gì diễn ra sau đó còn thú vị hơn rất nhiều.
Đúng như theo tập tính thông thường, con cá sấu sau khi đẻ trứng, nó liền lập tức lấp cát lại thành từng mô cao để giấu rồi sau đấy bò ra gần đó nằm phơi nắng và cũng để tiện cho việc quan sát, bảo vệ trứng.
Nhưng ở quanh khu vực con cá sấu đẻ trứng không chỉ có riêng mình đoàn khách du lịch của Colin Pretorius quan sát mà còn có thêm một cặp kỳ đà đang đi săn mồi.
Cặp kỳ đà tinh ranh không bỏ qua bất kỳ hành động nào của con cá sấu, sau khi biết con cá sấu đã đẻ xong, chúng liền đặt ra mục tiêu cực kỳ mạo hiểm. Đó là bằng mọi giá phải cướp được trứng từ kẻ đi săn cực kỳ máu lạnh.
Biết không thể trực tiếp đối đầu được với con cá sấu, đôi kỳ đà liền nghĩ ra một kế hoạch táo bạo.
Đầu tiên, những con kỳ đà thử con cá sấu mẹ bằng cách lén lút tiến đến gần khu vực giấu trứng, tuy nhiên với sự cảnh giác của mình, con cá sấu ngay lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt. Nó liền ra mặt, phô diễn sức mạnh để đe dọa những kẻ xâm phạm.
Lúc này, nhóm kỳ đà phải chuyển sang chiến thuật khác. Đó là một trong hai con kỳ đà tiếp tục khiêu khích con cá sấu, khiến nó phải nổi điên và quyết truy đuổi bằng được con kỳ đà để ăn thua đủ. Chiến thuật chọc tức đã thành công, bởi sau đó con cá sấu vì máu ăn thua đã bỏ quên mất nhiệm vụ bảo vệ trứng nên đã rời khỏi khu vực.
Ky da lieu minh trom trung cua ca sau-Hinh-2
Việc dễ cứ để con kỳ đà còn lại giải quyết. Đó là đào trứng lên rồi "chia chác" với người bạn của mình.
Phần việc còn lại bây giờ trở nên quá đơn giản, không còn ai bảo vệ trứng nữa, còn kỳ đà khác chỉ cần đến đào lên và tận hưởng chiến thắng.

100 triệu năm trước, cá sấu có thể chạy như vận động viên Olympic

Theo các nhà khoa học, cá sấu SuperCroc có thể chạy với tốc độ lên đến 32 km/h trên quãng đường ngắn, tương đương với tốc độ chạy của một vận động viên chạy nước rút.

Các thợ săn hóa thạch đã có một khám phá đáng kinh ngạc ở sa mạc Sahara: hài cốt của những con cá sấu cổ đại từng lang thang trên đất liền và thống trị các dòng sông ở Bắc Phi hàng triệu năm trước.

Được dẫn dắt bởi nhà cổ sinh vật học nổi tiếng Paul Sereno, các cuộc khai quật vào những năm 1990 đã tiết lộ bộ xương hóa thạch của cá sấu nguyên thủy. Trong số những hóa thạch này có loài cá sấu khổng lồ Sarcosuchus đầy ấn tượng, SuperCroc. Trong khi các mảnh vỡ của sinh vật khổng lồ này được tìm thấy vào năm 1966, thì nhóm của Sereno đã khai quật được một số bộ xương có niên đại 110 triệu năm ở Niger.

Bất ngờ lý do cá sấu chung sống hòa bình với chuột lang nước

Đối với cá sấu, phân của chuột lang nước là nguồn cung cấp protein quý hiếm. Chính vì vậy, cá sấu chung sống hòa bình với chuột lang nước để lấy phân của chúng.

Capybara là "anh chàng tốt bụng" trong thế giới động vật. Nó không những hiếm khi cạnh tranh với đồng loại mà còn khiến những "động vật" khác trong thế giới động vật không khỏi muốn đến gần.

Khi gặp phải sự bắt nạt từ các động vật khác, chúng luôn có thể trốn tránh.

Điều gì xảy ra nếu thả cá sấu vào hồ đầy cá piranha?

Cá sấu và cá piranha đều được coi là 2 "thủy quái" gây ám ảnh với các loài khác. Nếu chúng vô tình đụng độ thì kết cục sẽ thế nào?

Cá sấu là loài bò sát đáng sợ được mệnh danh là "quái thú" của vùng sông nước. Từ số liệu thống kê của nhà sinh thái học động vật hoang dã James Perran Ross đến từ Đại học Florida cho thấy, mỗi năm có khoảng 1000 người bị chết vì cá sấu tấn công. Trong khi đó số người bị cá mập tấn công chỉ là 10.
Cá sấu được xem là động vật ăn thịt hàng đầu trong môi trường sống của chúng. Với lực cắn lên đến 210 kg/cm2, bất kỳ con vật nào cũng khó lòng thoát khỏi nhát cắn tử thần của nó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới