Không phải Ngô Kinh, đây mới là đối thủ đáng gờm của Chân Tử Đan

Trương Trấn là cao thủ được Châu Nhuận Phát gọi là thầy và từng làm thế thân cho Chương Tử Di.

So với những cái tên nổi đình đám của thể loại phim hành động như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Chân Tử Đan… thì Trương Tấn vẫn chưa thể sánh kịp. Nhưng với nền tảng võ thuật chắc chắn và ngoại hình sáng màn ảnh, cùng với việc các ngôi sao lớn đang phải dần rút lui khỏi phim trường do tuổi tác và chấn thương thì Trương Tấn hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao lớn tầm cỡ có thể "làm mưa làm gió" trong lĩnh vực phim võ thuật hành động trong tương lai.
Khong phai Ngo Kinh, day moi la doi thu dang gom cua Chan Tu Dan
Tài tử Trương Tấn - cao thủ mặt lạnh của showbiz Hoa ngữ. 
Tài tử Trương Tấn sinh năm 1974 tại Trung Quốc đại lục. Con đường nghệ thuật của anh chông gai chẳng kém gì Ngô Kinh. Trương Tấn xuất thân là vận động viên võ thuật chuyên nghiệp cấp Võ Anh (cấp cao nhất của vận động viên võ thuật Trung Quốc). Sau khi rời khỏi đội tuyển võ thuật Trung Quốc, anh sang Hong Kong gia nhập Viên Gia Bang của đạo diễn Viên Hòa Bình, bắt đầu công việc chỉ đạo võ thuật và thế thân đầy hiểm nguy, vất vả.
Trương Tấn từng phụ trách hướng dẫn động tác và làm thế thân cho Chương Tử Di và Dương Tử Quỳnh trong Ngọa hổ tàng long, ngoài ra anh còn dạy Thái Cực Quyền cho Châu Nhuận Phát. Thậm chí, sau khi phim đóng máy, Châu Nhuận Phát còn tặng Trương Tấn một bộ đồ thể thao với dòng chữ: “Học trò Châu Nhuận Phát tặng thầy Trương Tấn.”
Năm 2013, đạo diễn Vương Gia Vệ đã có quyết định sáng suốt khi đưa Trương Tấn từ hậu trường bước lên màn ảnh rộng với bộ phim Nhất đại tông sư.
Từng làm diễn viên đóng thế không danh phận, không một cảnh quay chính diện và thậm chí từng bị chê cười dựa hơi người vợ nổi tiếng (hoa hậu, diễn viên Thái Thiếu Phần), Trương Tấn đã biến ngọn lửa trong lòng thành sức mạnh. Với vai Mã Tam trong phim Nhất đại tông sư. Anh đã chứng tỏ thực lực của mình bằng giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Tượng Hong Kong lần thứ 33.
Khong phai Ngo Kinh, day moi la doi thu dang gom cua Chan Tu Dan-Hinh-2
Trương Tấn và người vợ nổi tiếng - Hoa hậu, diễn viên Thái Thiếu Phần. 
Nhắc đến Trương Tấn, không thể không nhớ đến vai Cao Tấn đầy bá khí trong Sát pha lang 2 với màn đối đầu mãn nhãn giữa Trương Tấn với Ngô Kinh và Tony Jaa; vai Trương Thiên Chí cao ngạo trong phim Diệp Vấn 3 với phân đoạn đấu tay đôi đầy kịch tính với Diệp Vấn Chân Tử Đan.
Màn đối đầu giữa Trương Tấn và Chân Tử Đan trong Diệp Vấn 3
So với một Lý Liên Kiệt tinh tế, một Thành Long hài hước và một Chân Tử Đan mạnh mẽ, thì Trương Tấn gây ấn tượng với khán giả bằng sự dứt khoát, lạnh lùng và vô cùng sáng màn ảnh. Anh thậm chí được đặt cho biệt danh “gã mặt lạnh” với biểu cảm lúc nào cũng lạnh như tiền.
Cư dân mạng còn phát hiện ra một điều thú vị là trong khi các ngôi sao hành động khác rất ít hoặc thậm chí chưa bao giờ mặc vest để diễn cảnh hành động thì Trương Tấn lại gây ấn tượng mạnh với khán giả với hình ảnh mặc vest lịch lãm và tung ra các đòn võ thuật đẹp mắt. Đây được xem là điểm khác biệt của tài tử xứ này trong các sao võ thuật Trung Quốc, đồng thời là điểm sáng mà Hollywood "để mắt" vì phù hợp phong cách phim ở kinh đô điện ảnh.
Trương Tấn hiện được xem là người kế nhiệm của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan. Tuy nhiên, về việc này, anh thẳng thắn chia sẻ rằng: "Không ai có thể thay thế Chân Tử Đan trong lòng khán giả. Song không thể phủ nhận rằng tôi cũng có sức mạnh của riêng mình. Không ai có thể tước đi được vinh quang của Chân Tử Đan, song các ngôi sao mới vẫn có thể tỏa sáng bên cạnh anh. Tôi vẫn đang tìm hướng đi riêng cho mình và không tìm cách thay thế bất cứ ngôi sao võ thuật nào".
Khong phai Ngo Kinh, day moi la doi thu dang gom cua Chan Tu Dan-Hinh-3
Trương Tấn vẫn đang tìm hướng đi riêng cho mình và tự tin có thể tỏa sáng bên cạnh các ngôi sao lớn khác. 
Với nền tảng võ thuật vững chắc, ngoại hình sáng, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tin chắc rằng Trương Tấn sẽ có thể tỏa sáng trong một tương lai không xa.

Chân Tử Đan “quẩy” võ thuật hết mình gây náo loạn cả nhà tù

Màn võ thuật trong tù giam của Chân Tử Đan khiến các fan ruột của anh “bấn loạn”.

Kungfu Jungle của đạo diễn Teddy Chan ra mắt khán giả châu Á vào năm 2014, là một trong những bộ phim hợp tác thành công giữa điện ảnh Trung Quốc và Hồng Kông mang đậm dấu ấn của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan. Chính anh là người góp công chính mang về cho bộ phim giải thưởng võ thuật xuất sắc của các nhà phê bình điện ảnh Hồng Kông.
Chan Tu Dan “quay” vo thuat het minh gay nao loan ca nha tu
 

Chan Tu Dan “quay” vo thuat het minh gay nao loan ca nha tu-Hinh-2
 Cảnh trong phim Kungfu Jungle của Chân Tử Đan

Lý Liên Kiệt ngoan hiền, Chân Tử Đan ngỗ ngược qua lời kể sư phụ

Võ sư Ngô Bân – sư phụ của Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan kể rằng hai cậu học trò cưng có tính cách hoàn toàn khác nhau, người này ngoan hiền bao nhiêu thì kẻ kia lại ngỗ ngược bấy nhiêu.

Võ sư Ngô Bân sinh năm 1937, là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp cho lĩnh vực võ thuật của Trung Quốc. Không chỉ là một huấn luyện viên, là một người am hiểu võ thuật, võ sư Ngô Bân còn có công dạy dỗ và phát hiện nên những ngôi sao võ thuật tài năng cho nền điện ảnh nước nhà và toàn thế giới, trong đó đáng chú ý là Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan.
Lý Liên Kiệt từng bị mẹ bắt nghỉ học võ.
Lý Liên Kiệt từng bị mẹ bắt nghỉ học võ.  
Lý Liên Kiệt trở thành đệ tử của Ngô Bân từ năm 8 tuổi, năm 1971, anh đã trở thành học viên của trường đào tạo võ thuật Thập Sát Hải do Ngô Bân sáng lập. Võ sư 89 tuổi kể lại, một lần lên lớp, Ngô Bân phát hiện võ sinh vừa nhập môn Lý Liên Kiệt vắng mặt, không biết bị đau ốm hay vì lý do gì, ông phải tranh thủ thời gian nghỉ để tới nhà tìm hiểu nguyên do. 

Tới đó mới biết, mẹ của Lý Liên Kiệt sợ con trai mải mê với võ thuật mà quên việc học văn hoá, bà muốn cho con ra khỏi trường võ thuật. Cha của Lý Liên Kiệt mất từ năm anh lên 2 tuổi, một mình mẹ Lý Liên Kiệt phải lo kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình có cha mẹ già và 5 đứa con thơ. Bà muốn đứa con trai út học hành đàng hoàng để sau này tìm được một công việc ổn định và kiếm tiền nuôi gia đình. 

Võ sư Ngô Bân phải nhiều lần tới nhà để thuyết phục, bà Lý mới đồng ý để con trai tiếp tục theo ông học võ, Ngô Bân nói với bà Lý rằng con trai bà là ‘hạt giống tốt nhất định không thể bỏ phí’. 
Trở về từ Mỹ, Chân Tử Đan tỏ ra rất ngông nghênh.
 Trở về từ Mỹ, Chân Tử Đan tỏ ra rất ngông nghênh.

Còn về phần Chân Tử Đan, võ sư Ngô Bân miêu tả, đó là môn sinh có tính cách hoàn toàn trái ngược. Chân Tử Đan bái sư vào năm 1978, khi vừa trở về từ Mỹ. ‘Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Chân Tử Đan, tôi nghĩ rằng thể chất của cậu ấy khá tốt, thích hợp với việc học võ. 

Tuy nhiên, Tử Đan lại có nền tảng võ thuật tương đối kém, bởi lúc đó cậu ta mới bắt đầu tiếp xúc với võ thuật, cơ thể không linh hoạt. Chính vì vậy, ban đầu tôi sắp xếp để Chân Tử Đan học cùng với các học viên nữ, tránh để cậu ta giảm ý chí, chúng tôi phải nói lừa rằng xếp cậu ta vào nhóm đó là để học luyện chân. Tử Đan là một người chăm chỉ, chịu khó học hỏi sư phụ và các huynh đệ. Thông thường, khi mọi người đã rời lớp luyện võ, một mình Chân Tử Đan vẫn ở lại kiên trì luyện tập’.

Trái với một Lý Liên Kiệt hiền lành, Chân Tử Đan có phần ngang ngạnh hơn, nhiều lần đấu khẩu, cãi ngang sư phụ, có lần, Ngô Bân không thể nhịn được nữa và đuổi Tử Đan ra khỏi lớp. Thời điểm đó, Chân Tử Đan là võ sinh ngoại quốc duy nhất, tự nhận mình là người Mỹ và cao hơn người khác một bậc, ngông nghênh và không coi ai ra gì, thậm chí còn có ý coi thường Ngô Bân. 
Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan có tính cách hoàn toàn ngược nhau
 Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan có tính cách hoàn toàn ngược nhau
 
Tính Chân Tử Đan lại nóng nảy, suy nghĩ lại giản đơn, anh cho rằng mục đích duy nhất của việc học võ là để thi đấu phân định thắng thua, anh rất thích thú với việc thách đấu các bạn đồng môn.

Ngày đó, rất nhiều võ sinh bực tức trước thái độ ngông nghênh, kiêu ngạo của Chân Tử Đan, nhưng quy định của lò võ rất nghiêm ngặt, nghiêm cấm học viên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau vì bất cứ lý do gì, nên tất cả đều phải nhẫn nhịn. Tuy nhiên, trong số đó, có một võ sinh không chịu đựng nổi và cho rằng phải ‘xử lý’ tên hống hách này, đó chính là Lý Liên Kiệt.

Don Nguyễn: “Tôi và người yêu đồng tính không cần kết hôn, đám cưới“

(Kiến Thức) - Don Nguyễn chia sẻ thẳng thắn về tình yêu đồng tính của anh cũng như tiết lộ, hai người có chung quan điểm sẽ không làm đám cưới.

Thưa anh Don Nguyễn, từng rất e dè khi đề cập đến vấn đề giới tính, từ đâu anh quyết định thẳng thắn công khai giới tính thật của mình?

Đọc nhiều nhất

Tin mới