Không đủ tiền đi chơi, bà tự tay làm cây thông kỳ diệu tặng các cháu

Do chi phí đi công viên Disneyland quá đắt đỏ, người bà đã dành hơn 1 năm trời để làm cây thông “Người đẹp và Quái vật” dành tặng các cháu nhân dịp lễ Giáng sinh.

Bà Tina Doherty-McPhee đến từ Scotland là một bà mẹ goá chồng 5 con và là người bà thân yêu của các cháu. Mùa Giáng sinh năm nay, với mong muốn mang phép nhiệm màu ngày lễ hội từ xứ sở thần tiên Disneyland về cho đại gia đình, bà đã lên kế hoạch về món quà Giáng sinh đặc biệt trong 1 năm qua.
Khong du tien di choi, ba tu tay lam cay thong ky dieu tang cac chau
Bà Tina Doherty-McPhee bên cạnh cây thông chính tay bà tạo ra. (Ảnh: Cater News Agency) 
Bà Tina đã chi hơn 500 bảng Anh (hơn 15 triệu đồng) trong vòng 12 tháng để có thể tạo nên cây thông Giáng sinh với chủ đề là bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Người đẹp và Quái vật”. Bà kiên nhẫn thu thập vô số những bông hoa hồng giả, bộ ấm chén và bóng Giáng sinh từ Amazon và khắp các cửa hàng địa phương.
Bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 1, cùng sự giúp sức của người bạn nghệ sĩ làm đồ trang trí Betty Allison (78 tuổi) trong vòng 1 năm, cuối cùng bà Tina đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Đó là một cây thông cao hơn 2 mét với phụ kiện lấp lánh trong hình dạng Bà Potts, công chúa Belle, hoàng tử Quái thú,… Cùng chủ đề thế giới hoạt hình này, ngôi sao 5 cánh trên đỉnh cây thông đã được thay bằng một bông hồng rực đỏ khổng lồ.
Tuy nhiên, thành quả to lớn nhất đối với bà chính là niềm vui sướng và hạnh phúc của các cháu.
Bà chia sẻ: “Tôi chỉ nghĩ rằng việc đến công viên Disneyland quá tốn kém, nên tôi đã cố gắng mang Disneyland về nhà cho lũ trẻ. Và cuối cùng, bao nhiêu công sức, thời gian, tiền của tôi trong vòng 1 năm qua đều đáng giá. Mọi người rất phấn khích khi thấy món quà”.
Theo lời bà, lũ trẻ còn coi đây là Disneyland riêng của chúng, và chúng không còn quan tâm tới việc đi đến công viên thật. Thực sự phép màu Disneyland đã tràn ngập trong không gian và tâm trí mỗi thành viên trong gia đình.
Bà cũng cho biết mùa Giáng Sinh năm tới tiếp tục sẽ có điều bất ngờ khác lớn hơn. Và bà sẽ sớm bắt tay vào công việc chuẩn bị cho món quà đó.

Bé trai sống sót thần kỳ trong thảm họa sóng thần Indonesia

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ đã cứu sống một bé trai 5 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát hơn 12 giờ sau khi sóng thần Indonesia tấn công các bãi biển xung quanh eo biển Sunda khiến hàng nghìn người thương vong tối 22/12.

Theo CNN ngày 24/12, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 281 người thiệt mạng và 800 người khác bị thương trong thảm họa sóng thần Indonesia xảy ra vào tối 22/12.
Khi đó, con sóng khổng lồ cao khoảng 5 mét đã ập vào các bãi biển xung quanh eo biển Sunda, nằm giữa đảo Java và Sumatra, phá huỷ 500 ngôi nhà, 9 khách sạn, 60 quầy hàng thực phẩm và hàng trăm con tàu.

Jerusalem: Ông già Noel Palestine đối đầu với an ninh Israel

(Kiến Thức) - Đụng độ ác liệt giữa các binh sĩ Israel và người biểu tình Palestine không có dấu hiệu hạ nhiệt trong dịp lễ Giáng sinh ở Bờ Tây.

Theo Sputnik ngày 24/12, nhiều người biểu tình Palestine mặc trang phục ông già Noel đã đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh Israel tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: SF.
Theo Sputnik ngày 24/12, nhiều người biểu tình Palestine mặc trang phục ông già Noel đã đụng độ dữ dội với lực lượng an ninh Israel tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây trong dịp lễ Giáng sinh. Ảnh: SF. 

Được biết, những người biểu tình mang theo cờ Palestine đã tập trung trước một chốt quân sự của Israel để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: SF.
 Được biết, những người biểu tình mang theo cờ Palestine đã tập trung trước một chốt quân sự của Israel để phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: SF. 

Sau đó, lực lượng an ninh Israel đã sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: SF.
Sau đó, lực lượng an ninh Israel đã sử dụng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Ảnh: SF. 

“Ông già Noel” bị thương trong cuộc ẩu đả với các binh sĩ Israel ngay trong dịp lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Reuters.
  “Ông già Noel” bị thương trong cuộc ẩu đả với các binh sĩ Israel ngay trong dịp lễ Giáng sinh 2017. Ảnh: Reuters.

Theo Mohammad al-Lahham, một cư dân ở Bethlehem, những người biểu tình này muốn truyền tải thông điệp tới trẻ em Palestine về quyết tâm của họ theo con đường “hướng tới tự do và giành lại Jerusalem”. Ảnh: SF.
 Theo Mohammad al-Lahham, một cư dân ở Bethlehem, những người biểu tình này muốn truyền tải thông điệp tới trẻ em Palestine về quyết tâm của họ theo con đường “hướng tới tự do và giành lại Jerusalem”. Ảnh: SF. 

“Vào dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel thường đi phân phát quà. Nhưng ngày hôm nay, sự chiếm đóng ‘trái phép” của Israel đã biến những món quà thành bom đạn”, ông Mohammad nói. Ảnh: SF.
 “Vào dịp lễ Giáng sinh, ông già Noel thường đi phân phát quà. Nhưng ngày hôm nay, sự chiếm đóng ‘trái phép” của Israel đã biến những món quà thành bom đạn”, ông Mohammad nói. Ảnh: SF. 

Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, dẫn đến các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều khu vực ở Bờ Tây, Jerusalem và Dải Gaza,...Ảnh: SF.
 Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, dẫn đến các cuộc biểu tình dữ dội tại nhiều khu vực ở Bờ Tây, Jerusalem và Dải Gaza,...Ảnh: SF. 

Palestine cho rằng quyết định của Mỹ là một động thái khiêu khích và rằng ông Trump đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ảnh: SF.
Palestine cho rằng quyết định của Mỹ là một động thái khiêu khích và rằng ông Trump đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Ảnh: SF. 

Tình hình ngày càng leo thang sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố bắt đầu cuộc nổi dậy lần ba nhằm đáp trả “quyết định Jerusalem” của Nhà Trắng và các vụ không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: SF.
 Tình hình ngày càng leo thang sau khi Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tuyên bố bắt đầu cuộc nổi dậy lần ba nhằm đáp trả “quyết định Jerusalem” của Nhà Trắng và các vụ không kích của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ảnh: SF. 

Ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã mở phiên họp khẩn cấp hiếm thấy để bỏ phiếu về nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine đã ca ngợi "chiến thắng" sau kết quả cuộc bỏ phiếu của UNGA. Ảnh: SF.
Ngày 21/12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) đã mở phiên họp khẩn cấp hiếm thấy để bỏ phiếu về nghị quyết phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Palestine đã ca ngợi "chiến thắng" sau kết quả cuộc bỏ phiếu của UNGA. Ảnh: SF. 

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, bất cứ quyết định nào của UNGA sẽ không ảnh hưởng đến “quyết định Jerusalem” của Washington. Ảnh: SF.
Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, bất cứ quyết định nào của UNGA sẽ không ảnh hưởng đến “quyết định Jerusalem” của Washington. Ảnh: SF. 

Mời độc giả xem video: Binh sĩ Israel bắn người biểu tình Palestine (Nguồn: Daily Mail)

Hàng xóm để lại quà Giáng sinh suốt 14 năm trời cho cô bé 2 tuổi

Gia đình bé gái 2 tuổi ở Anh nhận được túi quà lớn từ người hàng xóm mới qua đời dành tặng cô bé trong 14 Giáng sinh tới.

Khi Owen Williams mở cửa nhà ở thị trấn Barry, xứ Wales (Vương quốc Anh), anh không thể tin vào mắt mình. Con gái của ông hàng xóm Ken, người vừa qua đời, đang nắm chặt chiếc túi nhựa lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới