Kẻ trộm đánh cắp 220 đôi giày nhưng tất cả đều dành cho chân phải

Bộ ba tên trộm người Peru gây xôn xao truyền thông quốc tế sau khi thực hiện một trong những vụ trộm ngớ ngẩn nhất trong lịch sử, ăn cắp 220 đôi giày thể thao, tất cả đều dành cho chân phải.

Vụ trộm ngớ ngẩn xảy ra vào ngày 30/4, tại một cửa hàng bán đồ thể thao ở Huancayo, miền trung Peru. Vào khoảng 03h30 sáng, ba người đàn ông đã tìm cách cắt khóa móc ở phía sau cửa hàng và lấy trộm ba thùng lớn chứa đầy các hộp giày thể thao từ nhiều thương hiệu khác nhau. Điều mà những tên trộm không nhận ra là tất cả các hộp đựng giày mà chúng lấy trộm chỉ chứa những chiếc giày chân phải, vì người chủ đã chuẩn bị ba thùng để trưng bày giày dép tại hội chợ đồ thể thao địa phương. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng ba tên trộm đã đem số giày ăn cắp đi giấu vì chúng không thể bán những đôi giày chỉ có một bên trên chợ đen.
Eduan Díaz, người đứng đầu cảnh sát khu vực Junín, nói với América Noticias: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường, điều đặc biệt của vụ trộm này là chỉ có những đôi giày thể thao dành cho chân phải bị đánh cắp. Cảnh sát đã xác minh được danh tính những tên trộm nhờ camera giám sát trong khu vực ghi lại hình ảnh của chúng và nhờ các dấu vết tại hiện trường vụ án.
Ke trom danh cap 220 doi giay nhung tat ca deu danh cho chan phai
Những tên trộm đã ăn cắp 220 chiếc giày bên phải. Ảnh: Alex Haney/Unsplash. 
Ngay cả khi vẫn còn lại những chiếc giày thể thao bên trái, chủ cửa hàng ước tính thiệt hại khoảng 13.000 USD, trừ khi 220 chiếc giày bên phải bị đánh cắp được thu hồi, bởi vì, giống như những tên trộm, anh ta không thể bán giày một bên chân trái.
Cửa hàng giày thể thao bị mất trộm này vừa mới mở được vài tháng. Vào giữa tháng 4, Cảnh sát Quốc gia Peru đã bắt được một tên trộm đã tẩu thoát với 6 bao tải chứa đầy giày thể thao từ một cửa hàng giày ở Ica, một thành phố ở miền nam Peru.

Quét mã QR nhận trà sữa miễn phí, người phụ nữ mất 350 triệu

Sau khi quét mã QR và làm khảo sát để nhận trà sữa miễn phí, người phụ nữ 60 tuổi ở Singapore bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng.

Khi ghé qua một cửa hàng trà sữa trân châu và nhìn thấy một miếng dán trên cửa kính, người phụ nữ 60 tuổi đọc và liền làm theo. Theo đó, mẩu quảng cáo khuyến khích khách hàng điền khảo sát trực tuyến để nhận một cốc trà sữa miễn phí.
Bị quảng cáo có vẻ như một món hời thu hút, người này quét mã QR trên sticker, tải một ứng dụng của bên thứ 3 xuống điện thoại để hoàn thành "cuộc khảo sát", theo Straits Times.

Trộm 9 quả mận, cụ ông 73 tuổi bị cảnh sát bắt giữ

Cảnh sát tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) vừa bắt giữ một người đàn ông 73 tuổi hôm 2/8 vì hành vi hái trộm 9 quả mận từ một vườn cây.

Một nông dân 50 tuổi ở thành phố Minami-Alps đã tố cáo cụ ông 73 tuổi ăn trộm 9 quả mận Biocherries (giống mận anh đào) trong vườn cây khoảng 8 giờ sáng ngày 2/8. Chủ vườn phát hiện 9 quả mận trong túi của kẻ trộm và báo với cảnh sát Minami-Alps, tỉnh Yamanashi.
Nghi phạm tên Kimio Mori (73 tuổi) tự nhận là một nhân viên bán thời gian đến từ thành phố Nirasaki lân cận, bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ vì cáo buộc ăn trộm 9 quả mận trị giá khoảng 630 yên (hơn 100.000 đồng).

Ăn mừng hậu ly hôn, người đàn ông bất ngờ bị gãy cổ

Đi chơi nhảy bungee để ăn mừng hậu ly hôn với vợ, người đàn ông ở Brazil nhận lại cái kết “đắng” khi bị gãy cổ vì rơi từ độ cao 22m xuống do sợi dây bị đứt.

Ngày 11/2, Rafael dos Santos Tosta (22 tuổi, Brazil) quyết định đi chơi trò nhảy bungee để ăn mừng hậu ly hôn với vợ cũ, LADbible đưa tin.
Rafael nhảy khỏi cầu từ độ cao hơn 21 m, bên dưới là một hồ nước. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy đến khi sợi dây bị đứt, anh chàng 22 tuổi rơi thẳng xuống nước. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là những người xung quanh bảo anh nằm im, không được nhúc nhích.

Đọc nhiều nhất

Tin mới