Kẻ giết người được thả tự do vì không thể ăn kiêng trong tù

Một tù nhân Italy đang thụ án 30 năm tù vì tội giết bạn gái mới được thả ra tù vì các thẩm phán cho rằng thức ăn trong tù không cho phép anh ta ăn kiêng sau song sắt.

Năm 2017, Dimitri Fricano bị bắt vì giết bạn gái Erika trong một cuộc tranh cãi nảy lửa khi họ đang đi nghỉ ở Sardinia. Ban đầu, anh ta khai với cảnh sát rằng bọn cướp đã tấn công và giết chết bạn gái anh ta. Tuy nhiên, khi các nhà điều tra ngày càng tìm ra nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của anh ta, cuối cùng anh ta thừa nhận rằng mình là người đã đâm bạn gái 57 nhát. Vụ án mạng xảy ra sau khi nạn nhân mắng anh vì để lại quá nhiều vụn bánh trên giường khi ăn và anh tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân. Hai năm sau, anh ta bị đưa ra xét xử vì tội giết người, nhưng anh ta chỉ bị kết án 30 năm tù vào năm 2022, do sự chậm trễ liên quan đến đại dịch. Đến gần đây, kẻ giết người được thả tự do vì chứng béo phì nguy hiểm và không thể giảm cân.
Ke giet nguoi duoc tha tu do vi khong the an kieng trong tu
Ảnh minh hoạ. 
Vào thời điểm bị kết án, Dimitri Fricano nặng 120 kg nhưng trong 12 tháng tiếp theo, anh đã tăng cân lên 200 kg, trọng lượng mà các bác sĩ cho rằng khiến anh có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch. Theo báo cáo, anh ta thậm chí không thể đi lại quanh tòa nhà tù mà không có nạng hoặc xe lăn. Do đó, tòa án đã ra phán quyết rằng tình trạng của anh ta “không phù hợp với chế độ nhà tù” vì nhà tù khiến anh ta không thể tuân theo chế độ ăn ít calo.
“Anh ta cần sự hỗ trợ mà không thể được cung cấp trong nhà tù”, một hội đồng thẩm phán tuyên bố và nói thêm rằng anh ta không thể tiếp tục bị giam giữ vì chứng béo phì và thói quen hút thuốc lá liên tục khiến anh ta có nguy cơ tử vong.
Dmitri Fricano giờ đây sẽ phải chịu sự quản thúc tại gia trong thời gian thụ án còn lại ở một thị trấn gần Biella và bản án này đã khiến gia đình nạn nhân vô cùng tức giận. Mặc dù luật pháp quy định rằng, nếu tình trạng của Fricano được cải thiện, anh ta sẽ trở lại nhà tù nhưng cha mẹ nạn nhân Erika tin rằng điều đó khó có thể xảy ra.
“Việc quản thúc tại gia đối với Dimitri là một quyết định đáng xấu hổ”, cha của Erika nói với tờ báo Ý Corriere Della Sera . “Khi một số người bạn cho tôi biết, sau khi đọc trên mạng rằng Dimitri đã bị quản thúc tại gia, vết thương của tôi lại tái phát. Nó giống như nhận một nhát dao vào tim. Trường hợp của anh là hiếm có. Nghĩ rằng ngay cả Mafia cũng không nhận được sự đối xử này”.

Cụ ông 73 tuổi thuê sát thủ giết bạn gái để chiếm tài sản

Người đàn ông 73 tuổi đã thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm nhằm lấy tiền bảo hiểm và chiếm đoạt hàng triệu USD tài sản của nạn nhân.

Theo Tribune News Service, ông Nelson Chia (73 tuổi) đã bị bắt giữ hôm 28/10 trước cáo buộc liên quan tới vụ án thuê sát thủ giết bạn gái lâu năm ở Oakland, California (Mỹ) hôm 21/8. Nạn nhân là bà Lili Xu (60 tuổi).
Tuy nhiên, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Alameda, ông Chia đã tự sát trong nhà tù Santa Rita chỉ sau vài tiếng đồng hồ bị bắt giữ.

Nữ sinh hẹn hò với ông chú 64 tuổi nhưng vẫn cặp kè với trai lạ

Mặc dù đang hẹn hò với ông chú 64 tuổi nhưng nữ sinh vẫn cặp kè với vài người đàn ông khác, dù bị người yêu bắt gặp nhưng cô vẫn phủ nhận.

Ông Kittipoom (64 tuổi) là chủ một cửa hàng sầu riêng sấy bên trong trung tâm mua sắm nổi tiếng ở huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Cách đây khoảng 5 tháng, ông Kittipoom gặp được một nữ sinh năm 4 học khoa kỹ thuật của một trường đại học có tiếng trong vùng đi làm thêm ở gian hàng cạnh cửa hàng của ông.

Cuồng chạy bộ, ông bố bỏ mặc con gái trong ô tô 5 tiếng

Một người phụ nữ mới ly hôn tố chồng mình bị ám ảnh với môn chạy bộ. Cô cho rằng anh ta từng bỏ mặc con gái 5 tuổi trong ô tô suốt 5 giờ để chạy marathon.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc, người phụ nữ họ Zhao, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nói rằng nỗi ám ảnh về việc chạy bộ của chồng cũ đã khiến gia đình của họ tan nát. Mặc dù chưa bao giờ thực sự thừa nhận mình bị cuồng chạy bộ nhưng chồng của Zhao khẳng định rằng đó luôn là ưu tiên số một của anh.
Ban đầu, Zhao khuyến khích chồng mình chạy bộ để giữ gìn sức khỏe, nhưng chẳng bao lâu sau, đó trở thành điều duy nhất anh quan tâm. Cuối cùng, nó đã gây ra rạn nứt giữa hai vợ chồng và Zhao đã quyết định ly hôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới