Hốt hoảng 3.000 viên sỏi được gắp ra từ thận người phụ nữ Trung Quốc

Mới đây, 2980 viên sỏi đã được gắp ra từ thận của một phụ nữ Trung Quốc. Các bác sĩ chữa trị cho rằng, tình trạng bệnh nhân khả năng cao do mắc bệnh tiết niệu bẩm sinh gây ra.

Một phụ nữ họ Trương (56 tuổi) đã đến bệnh viện tại Thường Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) và phàn nàn rằng trong tuần qua cô bị đau lưng và sốt dai dẳng.
Ảnh minh họa: corporate.dominos.co.uk
Ảnh minh họa: corporate.dominos.co.uk 
Sau khi khám, các bác sĩ phát hiện ra thận phải của cô đầy sỏi và bắt buộc phải phẫu thuật gắp bỏ. Bà Trương nói rằng mặc dù đã phải chịu đựng nhiều năm với bệnh sỏi thận nhưng bà vẫn không thể tin được kết quả chẩn đoán.
Chỉ đến lúc cuộc phẫu thuật kết thúc, bà Trương cùng người thân mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc khi chứng kiến số sỏi khổng lồ được gắp ra. Một bác sĩ thực tập đã dùng hàng tiếng đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ đếm số sỏi trong bụng bà Trương, và con số chính xác là 2980 viên sỏi.
Theo phó chủ nhiệm khoa tiết niệu của bệnh viện, bà Trương khả năng cao mắc bệnh tiết niệu bẩm sinh khiến cho việc giải phóng chất thải trong cơ thể không tốt, lâu ngày các cặn bẩn sẽ tích tụ thành sỏi thận.
Gần 3000 viên sỏi thật quả là con số đáng kinh ngạc vậy nhưng có vẻ vẫn chưa thấm gì so với kỷ lục Guinness 172.155 viên sỏi thận được gắp ra từ một bệnh nhân người Ấn Độ vào năm 2009.

Giành được chồng người ta, mới nửa năm làm vợ đã... té ngửa

Tuy nhiên, thị vẫn tự thấy mình thanh cao hơn ối kẻ thứ ba vì tiền mà bám víu lấy đàn ông có vợ. Thị là nhân danh tình yêu, mà tình yêu thì không có lỗi, nhé!

Là một kẻ thứ ba vì tình, hơn ai hết thị muốn giành người đàn ông ấy về cho riêng mình. Tình yêu là ích kỉ, ai muốn san sẻ người mình yêu với kẻ khác chứ? Trước mặt người tình thì nỉ non thề thốt: "Em chỉ cần có anh, danh phận với em không phải là quan trọng nhất", nhưng thực ra lại ghen điên cuồng khi vợ anh ta đăng ảnh gia đình hạnh phúc. Ôi, yêu đúng là khổ! Tuy nhiên, thị vẫn tự thấy mình thanh cao hơn ối kẻ thứ ba vì tiền mà bám víu lấy đàn ông có vợ. Thị là nhân danh tình yêu, mà tình yêu thì không có lỗi, nhé!

Di thư của mẹ chồng và lời dặn dò khiến con dâu ngã quỵ

Suốt 1 tháng Linh không có lấy giấc ngủ ngon cho tới ngày cô nhận lá thư của mẹ chồng từ chị dâu cả. Cô cầm bức thư tay run run rồi khuỵu ngã.

Linh quê ở TP.HCM nhưng lấy chồng Hà Nội. Bởi thế thời gian đầu làm dâu cô gặp không ít khó khăn, đặc biệt là áp lực từ gia đình chồng. Ngày đó, nhiều lúc Linh muốn buông bỏ cuộc hôn nhân ấy, nhưng nghĩ đến tình yêu mà cô dành cho anh cô tự nhủ phải nhẫn nhịn, cố gắng. Bố mẹ chồng Linh, nhất là mẹ chồng rất nghiêm khắc.

Bắc Giang: Mẹ “tá hỏa” khi thận con trai 8 tuổi đầy sỏi

(Kiến Thức) - Cứ nghĩ chỉ người lớn mới bị sỏi thận nên khi con bị bí tiểu đưa đi khám, gia đình bé Hoàng Viết L (Bắc Giang) tá hỏa khi thấy đầy sỏi trong thận của con.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết, cháu Hoàng Viết L, 8 tuổi ở Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Qua khai thác bệnh sử cho thấy bé có các dấu hiệu rối loạn dòng tiểu từ lâu, tiều buốt, tiểu dắt. Gia đình cho biết đã đưa cháu đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu nhiều lần nhưng điều trị không hiệu quả.

Qua thăm khám, làm siêu âm hệ niệu và X-quang bụng, các bác sĩ khoa Ngoại Thận – Tiết Niệu – Nam Học BVĐK Tỉnh Bắc Giang phát hiện nhiều viên sỏi ở cả hai thận kích thước nhỏ 3mm và có 01 viên sỏi bàng quang kích thước 10mm nằm sát cổ bang quang cản trở đường ra của nước tiểu đặc biệt ở tư thế đứng tiểu. Gia đình cháu L cho biết, rất ngạc nhiên vì nghĩ cháu bé như vậy thì không thể có sỏi thận được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới