Hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ tạo ra những người phụ nữ xinh đẹp

Bạn bè đều khen vợ anh đẹp tuyệt trần dù đã kết hôn 10 năm, dù bận rộn với muôn vàn việc nhà. Lý do được anh tiết lộ khiến ai cũng ngã ngửa, xen lẫn cảm giác hối hận.

Nam đã kết hôn được 10 năm. Vì cuộc sống bận rộn nên vợ chồng cậu không thường liên lạc với các bạn bè cùng lớp. Cho đến khi lớp tổ chức buổi gặp mặt, họ quyết định tham gia sau nhiều năm mất liên lạc. Và tất nhiên ai ai cũng đưa vợ hoặc chồng của mình đi cùng. Khi Nam đưa vợ đến, cả lớp đều kinh ngạc…
Lý do là bởi dù đã kết hôn 10 năm nhưng vợ của Nam vẫn vô cùng trẻ trung, thậm chí còn xinh đẹp, mặn mà hơn trước muôn phần. Họ nắm tay nhau, thỉnh thoảng trao nhau những cái nhìn tình tứ hoặc trêu đùa nhau vui cười.
Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều bạn bè đoán họ mới kết hôn được vài tháng và không tiếc lời ca ngợi nhan sắc của vợ Nam. Họ cho rằng chỉ có những cặp đôi mới cưới mới có thể có tinh thần tích cực đến vậy.
Nhưng Nam đáp lại một câu khiến ai cũng bất ngờ: "Chúng tớ đã kết hôn được 10 năm rồi".
"Không thể nào. Hai người trông như mới kết hôn vậy. Tớ phải thừa nhận rằng tớ cũng đã cưới 10 năm rồi nhưng cậu hãy nhìn vợ tớ đi. Cô ấy không còn giống như trước đây. Cậu may mắn quá đấy, có được vợ đẹp như vậy thật là may mắn".
"Vợ cậu còn trẻ và xinh như vậy, chắc cậu đã thuê giúp việc làm hết mọi việc cho cô ấy nhỉ?" - Một người bạn khác đặt câu hỏi.
Hon nhan hanh phuc chac chan se tao ra nhung nguoi phu nu xinh dep
Nam bật cười khi nghe bạn bè chất vấn. 
"Không, không phải vậy. Vợ mình vẫn làm việc nhà, cô ấy là người quản gia tốt nhất trần đời rồi, việc gì tớ phải đi thuê người khác chứ!"
Lũ bạn càng bị sốc và không thể tin được vợ Nam vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ như vậy.
Thấy các bạn vẫn chưa thỏa đáng về câu trả lời của mình, Nam nói thêm: "Tớ luôn nhớ món ăn yêu thích, sở thích của vợ và thậm chí có thể đoán được cô ấy muốn nói gì. Tớ luôn buộc dây giày cho vợ khi nó bị lỏng, mát- xa khi cô ấy bị mệt. Thỉnh thoảng mình mua trái cây cho cô ấy ăn thỏa thích.
Tớ không bao giờ quên hôn lên trán của cô ấy mỗi khi chuẩn bị đi làm và sẽ luôn đón cô ấy mỗi khi trời mua. Cô ấy biết cần phải tiết kiệm cho gia đình nên rất hiếm khi mua sắm cho riêng bản thân. Nhưng tớ luôn chủ động mua tặng cô ấy vài bộ quần áo mỗi tháng. Tất nhiên tớ đều nắm rõ các số đo cơ thể của cô ấy”.
Lời Nam kể khiến nhóm bạn đỏ mặt vì nghĩ tới những gì họ làm với vợ.
“Các cậu không cần phải chờ đến một dịp đặc biệt để thể hiện tình cảm với vợ. Thật ra các cô ấy không phải luôn muốn được chiều chuộng như vàng như ngọc. Họ chỉ muốn sự chân thành mà thôi. Những bà vợ có thể làm việc nhà nhưng đâu phải vì thế mà chúng ta bắt họ phải làm hết mọi việc. Hôn nhân đâu phải sự nỗ lực của 1 phía”.
Những lời của Nam khiến đám bạn hổ thẹn khi nghĩ về việc họ đã không bao giờ quan tâm tới suy nghĩ của vợ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Không ít ông chồng cảm thấy mình xứng đáng được nhận tất cả sự quan tâm, chăm sóc, cho dù vợ đã kiệt sức, mệt mỏi đến cỡ nào.
Hôn nhân cần sự vun đắp từ hai bên. Hãy nhớ rằng, một cuộc hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ tạo ra những người phụ nữ xinh đẹp.

Lý do con liệt mặt, méo mồm sau một đêm khi trời rét đậm

Thời tiết mưa lạnh mấy ngày gần đây làm không ít người bị méo mồm, liệt mặt sau một đêm ngủ dậy, trong đó có những em bé chỉ khoảng 4 – 5 tuổi.

Mẹ bé N.G.L. (4 tuổi, ở Kim Sơn, Ninh Bình) kể lại: “Buổi sáng hôm đó khi vào giường đánh thức con dậy đi lớp, lúc mặc áo cho con tôi thấy một bên miệng của con bị méo, mắt một bên nhắm một bên mở.

Ngủ chung hay ngủ riêng khi bước vào tuổi trung niên?

Một nghiên cứu cho biết có: 35% cặp vợ chồng 60 tuổi không còn ngủ chung với nhau nữa, thậm chí không ngủ cùng phòng, con số này tăng lên đến kinh ngạc 55% ở độ tuổi 65, 70% ở tuổi 70, 85% ở tuổi trên 80.

Những lý do cho việc “chia phòng”

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới