Hoang mang tin đồn “cầu kính cao nhất Việt Nam bị nứt"
Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) đã có phản hồi về thông tin cho rằng Cầu kính Rồng Mây bị nứt gây xôn xao mạng xã hội.
Theo Trần Thanh/Dân Trí
Hình ảnh Cầu kính Rồng Mây bị nứt được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).
Chiều 11/2, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok cho rằng Cầu kính Rồng Mây "bị nứt" đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo chủ clip chia sẻ: "Ban đầu tưởng vết nứt trên kính chỉ là hiệu ứng như cầu kính ở một số nơi từng làm để tăng thêm cảm giác mạo hiểm cho du khách. Vậy nên nhóm chúng tôi còn mạnh dạn đứng lên hẳn phần bị nứt đó để chụp ảnh".
Ngay sau đó thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang.
Liên quan đến việc này, sáng 12/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) phủ nhận việc Cầu kính Rồng Mây bị nứt và cho biết, đây chỉ là một ô kính mà công ty chủ quản đã chủ động tạo ra ngay từ khi thiết kế, để tạo hiệu ứng cảm giác mạnh cho du khách.
"Chiều hôm qua tôi cũng nghe nói về sự việc, nhưng do bận công việc nên sáng nay tôi mới gọi cho bên quản lý Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thì được biết, đây là phần hiệu ứng để du khách trải nghiệm và đã nằm trong thiết kế nên độ an toàn vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Phần kính cường lực trước đó đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, thậm chí cho cả xe tải đi qua vẫn không bị ảnh hưởng", ông Páo nói.
Cầu kính Rồng Mây trên đèo Ô Quy Hồ, Lai Châu (Ảnh: Lê Nguyên).
Được biết, Cầu kính Rồng Mây được đặt tại Khu du lịch Rồng Mây trên Đèo Ô Quy Hồ, thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu, giáp với Sa Pa, Lào Cai. Cầu kính được hoàn thành và đưa vào khai thác đã hơn 2 năm nay và là một trong những điểm đến thu hút du khách.
Du khách chụp ảnh tại Cầu kính Rồng Mây (Ảnh: Lê Nguyên).
Để lên được Cầu kính Rồng Mây, du khách phải đi qua một đoạn đường hầm dài 70 m xuyên qua núi dẫn tới hệ thống thang máy.
Cầu kính Rồng Mây được đặt tại Khu du lịch Rồng Mây trên Đèo Ô Quy Hồ, thuộc huyện Tam Đường, Lai Châu, giáp với Sa Pa, Lào Cai (Ảnh: Lê Nguyên).
Hệ thống thang máy cũng được thiết kế đặc biệt với hệ thống kính cường lực, cao 300 m, chạy dọc từ chân núi tới cầu kính ở độ cao 2.200 m so với mặt nước biển và 548 m so với độ cao khe núi của dãy Hoàng Liên Sơn.
Cầu kính Rồng Mây là cây cầu kính thứ 2 ở Việt Nam được xây dựng. Trước cầu kính Rồng Mây, cầu kính Mộc Châu là cây cầu kính đầu tiên được hoàn thành vào ngày 28/4/2019.
Hành trình phá án: “Người tình ảo” lừa 4 tỷ, cô gái sốc nặng
Sau nhiều lần đòi tiền nhưng bạn trai không trả lại, cô gái trẻ tá hoả khi biết sự thật phía sau. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 9/11/2021, trực ban Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin trình báo của một người phụ nữ. Theo thông tin chị này cung cấp khoảng năm 2018 do buồn vì chuyện gia đình tan vỡ chị quen với một người đàn ông trên mạng xa hội Facebook có tên là Trần Quang Khánh. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang hiện đang tăng cường công tác trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
2 người thường xuyên trò chuyện với nhau, sau đó phát sinh quan hệ tình cảm yêu đương. Mặc dù yêu nhau gần 2 năm nhưng chị chưa bao giờ gặp mặt Khánh trực tiếp thậm chí là mỗi lần chị gọi điện đề nghị xem mặt, Khánh đều đưa ra lý do để từ chối.
Khánh nhiều lần vay tiền của chị để giải quyết việc riêng và đầu tư làm ăn. Thời gian đầu Khánh trả tiền rất sòng phẳng nhưng gần đây chị đòi nốt số tiền còn lại nhưng Khánh đều tìm cách thoái thác, trì hoãn việc trả nợ.
Cũng trong thời gian tìm hiểu và yêu nhau qua mạng, bị hại nhiều lần đề nghị đến nhà Khánh chơi và gặp gỡ gia đình nhưng lại được Khánh cho biết hiện gia đình anh ta đang phản đối mối quan hệ này. Từ số điện thoại mà Khánh gửi cho bị hại, chị thường xuyên nhắn tin với một người đàn ông tự xưng là bố của Khánh có tên Zalo là Trần Quang trong một thời gian dài.
Ông Trần Quang cho biết đang làm tại 1 công ty và bị thanh tra nên cần một số tiền để lo liệu, đồng thời muốn chuyển công tác cho Khánh từ Công an Tuyên Quang về Hà Nội. Cô tin tưởng và đồng ý chuyển một số tiền lớn cho ông Trần Quang vay. Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi ông Quang không trả tiền cho bị hại như đã hứa và việc xin chuyển công tác cho Khánh cũng không xảy ra.
Trong số những người liên quan tới Trần Quang Khánh thì cô em gái Vũ Thị Nhung là người duy nhất được bị hại gặp mặt trực tiếp. Trong quá trình quen biết, Nhung cũng nhiều lần lấy các lý do khách nhau để vay tiền bị hại. Tổng số tiền mà Khánh, bố Khánh, em Khánh vay của bị hại là gần 4 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn. Các đối tượng có liên kết chặt chẽ với nhau cùng tạo lên một kịch bản thống nhất khi trao đổi với bị hại khiến bị hại tin tưởng tuyệt đối vào chúng. Để tìm ra manh mối của đối tượng cơ quan điều tra ngay lập tức tiến hành phân tích, xác minh thông tin mà bị hại cung cấp.
Từ thông tin bị hại cung cấp, cơ quan Công an tập chung vào nhân vật thứ 3 là người họ hàng Vũ Thị Nhung. Cũng theo thông tin, Nhung hiện đang kinh doanh trên địa bàn TP Hà Giang, từ cơ quan Công an cử các mỗi trinh sát tiến hành xác minh về Nhung.
Bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng làm rõ các tài khoản mà bị hại đã chuyển tiền cho các đối tượng. Trong quá trình vay tiền các đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản có tên Hoàng Thu Huyền, Đặng Thị Linh và Trần Thị Phượng đặc biệt trong đó có cả số tài khoản mang tên Vũ Thị Nhung. Qua xác minh tài khoản mà bị hại đã chuyển khoản cho thấy thông tin về Vũ Thị Nhung là có cơ sở.
Tuy nhiên, các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ ra soát các phụ nữ tên là Vũ Thị Nhung làm nghề kinh doanh trên địa bàn TP Hà Giang lại không có kết quả vì không có ai tên là Vũ Thị Nhung có hộ khẩu thường trú trên địa bàn.
Sau một thời gian, các điều tra viên nhận được thông tin từ Công an phường Minh Khai hiện có một người phụ nữ tên Vũ Thị Nhung sinh năm 1991 (trú huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) có đăng ký tạm trú tại đây đang làm nghề bán cá. Tiếp cận nơi phụ nữ này thuê trọ, kết quả xác minh chính xác Vũ Thị Nhung chính là đối tượng mà bị hại đang làm đơn tố cáo lên cơ quan Công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Nhung (SN 1991) khi Nhung đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Minh Khai, TP Hà Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại cơ quan công an, Vũ Thị Nhung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nhung khai nhận lợi dụng lòng tốt và sự nhẹ dạ của chị P.N. Nhung giả giọng nói đàn ông và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật với mục đích để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của “bạn gái” qua mạng. Số tiền chiếm đoạt được, Nhung chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.
Nhung lập tài khoản Facebook mang tên Trần Quang Khánh kết bạn với nạn nhân. Quá trình trò chuyện, y cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói thành giọng đàn ông trên điện thoại. Nhiều lần trò chuyện với “bạn trai” qua mạng, bị hại đã phát sinh tình cảm yêu đương. Thấy nạn nhân đã vướng vào lưới tình với chàng trai Khánh do mình đóng giả, Nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, lấy lý do giải quyết công việc, Vũ Thị Nhung nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021, sau nhiều lần đòi tiền không được, nạn nhân đã đến phòng PC02 tố giác hành vi lừa đảo của Nhung. Tuy nhiên, khi Nhung bị cơ quan công an bắt giữ, bị hại mới tá hoả khi biết bạn trai của mình thực chất là 1 cô gái.
>>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.
Căn nhà phố của đôi vợ chồng trẻ trở thành chốn nghỉ lý tưởng với cách kết nối không gian bằng cầu kính có lối đi biệt lập cùng nhiều cây xanh và lam che nắng.
Căn nhà tọa lạc tại con đường nằm trong khu đô thị TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Gia chủ là cặp vợ chồng trẻ có cô con gái nhỏ muốn xây dựng nơi chốn bình yên nhiều cây xanh nên đã đặt tên cho căn nhà là Peace House. Nhà phố nên tất nhiên vẫn giữ được hơi thở hiện đại, tiện nghi.
Mặt đứng phía ngoài của căn nhà. Ảnh Quang Đàm
"Khi trao đổi với chúng tôi, gia chủ đưa tiêu chí hàng đầu là được sở hữu không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh và nhận được càng nhiều càng tốt sự lưu thông của gió qua mọi ngóc ngách của căn nhà", nhóm Kiến trúc sư của I.Studio cho biết.
Tầng 1 (trệt) bao gồm chỗ đậu xe phía trước, phòng khách, bếp , phòng ăn và sân sau thư giãn với cây xanh, ánh sáng.
Phòng khách được trang trí với gỗ màu đậm nhưng lại tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Ảnh: Quang Đàm
Phòng bếp phía sau thoáng đãng với cửa được mở tối đa, nhìn ra khoảng xanh của cỏ cây sau nhà. Ảnh: Quang Đạm
Để tối ưu hóa sự tiện nghi và nâng cao chất lượng không gian sống, toàn bộ tầng 2 (lầu 1) dành cho phòng ngủ master và khu vệ sinh kết hợp phòng thay đồ.
Phòng ngủ master tầng 2 cũng được dùng cửa kính có màn che tận hưởng tối đa ánh sáng thiên nhiên. Ảnh: Quang Đạm
Hệ thống lam che nắng ngoài ban công mà vẫn đảm bảo độ thoáng đãng đón được nắng gió. Ảnh: Quang Đạm
Điểm độc đáo của kiến trúc trong ngôi nhà này là không gian được kết nối với nhau bằng chiếc cầu kính có lối đi biệt lập bên trong. Tầng 3 (lầu 2) được bố trí phòng ngủ của cô con gái, phòng làm việc của đại gia đình và phòng thờ gia tiên.
Cầu kính tạo lối đi riêng biệt bên trong căn nhà phố. Ảnh: Quang Đạm
Căn nhà bố trí tầng thượng có khu giặt phơi, kho và sân trước để trồng rau xanh. Để tăng cường ánh sáng cho căn nhà, giếng trời được bố trí ở trung tâm nhà xuyên suốt từ tầng 1 (trệt) lên tầng thượng và hoàn thiện bởi mái lấy sáng khung lam sắt.
Sân thượng dành hẳn 1 khu để trồng rau phục vụ cho bữa ăn gia đình. Ảnh: Quang Đạm
Gia chủ muốn thưởng thức một nơi chốn riêng tư nên mặt tiền được che phủ bởi hệ lam kết hợp cây xanh vừa tạo điểm nhấn, vừa tạo không gian xanh mà vẫn thông thoáng cho căn nhà. Vật liệu sử dụng trong căn nhà đơn giản nhưng hiện đại, mang màu tối để nhấn mạnh cá tính mạnh mẽ của gia chủ. Những mảng tường ốp đá tự nhiên màu sậm, khung sắt màu xám đen, nội thất tông gỗ màu trầm tạo cảm giác ấm cúng.
Mặt tiền căn nhà được kết hợp giữa cây xanh và hệ lam để chống nóng bụi. Ảnh: Quang Đạm
Giữa cuộc sống hối hả nơi phố thị, gia chủ đã hài lòng vì có được căn nhà bình yên Peace House hòa mình với thiên nhiên nhưng cũng vẫn tiện nghi và hiện đại.
Các Kiến trúc sư chính: Nguyễn Việt Cường, Trần Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Xuân Trình. Công ty thiết kế : I.Studio.
Hành trình phá án: Bí ẩn về người phụ nữ chết trong tình trạng khỏa thân
Sau khi sát hại bà Minh, Chí bỏ về nhà rồi quay lại lán trại hiếp dâm nạn nhân. Toàn bộ vụ án được ANTV dựng lại trong Chương trình Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 22/3/2012, các tiểu thương của chợ Đường Thét ở ấp Mỹ Tây 2 (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đến chợ để bắt đầu một ngày mới nhưng không thấy bà Lương Thị Minh (SN 1951, ngụ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) như mọi ngày nên tới gọi cửa.
Khi cánh cửa của căn lán mở ra, nhiều người đã kinh hãi khi phát hiện bà Minh tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm ngửa, yết hầu có vết đâm sâu. Căn lán bị xáo trộn, dừa vương vãi khắp nơi và các vết máu dính đầy trên màn, sàn nhà.
UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tự ý phân lô, bán nền không đúng quy định pháp luật.
Cơ quan Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối 2 đối tượng về tội "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở, nứt đê, sụt lún chân đê Cà Lồ - Nam Viêm, đe dọa an toàn đê và đời sống người dân phường Phúc Yên.
Khi đi vào hoạt động Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ đáp ứng sản lượng hàng hóa khoảng 9,5 triệu tấn/năm; đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm khoảng 100 tỷ đồng.
Đang vận chuyển thuê số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng đi giao cho khách, ông N.Đ.H (SN 1981) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Sáng 19/12, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với 3 công trình và dự án khác, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lo ngại cho sự an toàn của cụ, chủ quán đã chủ động đưa cụ đến Công an phường Việt Hưng, Hà Nội đề nghị giúp đỡ tìm người thân.