Hàng chục thanh niên đầu trần, nẹt pô gây náo loạn đám tang trên phố

Các thanh niên dẫn đầu đoàn đưa tang một biker trẻ dàn hàng ngang xe máy, đánh võng, nẹt pô thậm chí không đội mũ bảo hiểm.

Mới đây, trên diễn đàn giải trí beat.vn chia sẻ một số đoạn video clip ghi lại màn lạng lách, đánh võng của nhóm thanh niên dẫn đầu đoàn đưa tang một biker trẻ.
Theo đó, quan sát clip có thể thấy xen lẫn giữa tiếng nhạc đau buồn của đám tang là tiếng nẹt pô xe máy ầm ầm trên phố Sài Gòn.
Đoàn người dẫn đầu xe đưa tang gây náo loạn phố (Ảnh cắt từ clip).
Đoàn người dẫn đầu xe đưa tang gây náo loạn phố (Ảnh cắt từ clip). 
Người chia sẻ clip cho biết sự việc xảy ra trên tuyến đường từ Thánh đường Giáo xứ Tân Thái Sơn đến nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa tại phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM vào sáng 28/6/2016.
Quan sát thêm clip, hàng chục biker không đội mũ bảo hiểm liên tục đánh võng, nẹt pô, rồ ga và hô hoán khiến giao thông hỗn loạn. Nhiều người đã buộc phải tấp vào lề đường, nhường cho đoàn đưa tang vượt lên phía trước.
Không chỉ có 1 clip mà có tới 3 clip được ghi lại. Trong đoàn còn có hai thành viên xảy ra xung đột, đánh nhau gây náo loạn đám tang.
Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video đã nổ ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt trên cộng đồng mạng. Nhiều người dùng cũng đã tỏ ra bức xúc khi cho rằng đám tang nhưng lại dùng xe phân khối lớn, nẹt pô ầm ĩ là không nên.
Hiện những clip, hình ảnh về đám tang vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng mạng.
Mời quý độc giả xem video tai nạn xe máy (nguồn Youtube):

Đến núi rừng Tây Nguyên tận hưởng cuộc sống yên bình

Để tìm hiểu về địa danh, ẩm thực, con người nơi núi rừng Tây Nguyên, một vài ngày không thể đủ.

Den nui rung Tay Nguyen tan huong cuoc song yen binh
 Xuất phát từ TP HCM, khi tới ngã tư Dầu Giây, tôi không rẽ trái mà tiếp tục đi thẳng đến Long Khánh, men theo con đường kề đường ray xe lửa để rẽ vào TL766. Đường này không giúp tôi đi nhanh hơn so với QL20, thay vào đó là những ruộng lúa, núi non bạt ngàn. 

Nhức nhối cảnh “hàng” kẹp 3, kẹp 5 không đội mũ bảo hiểm

(Kiến Thức) - Cảnh tượng quái xế kẹp 3, kẹp 5 chở gái gọi đi phục vụ khách về đêm trên một số tuyến phố Hà Nội để lại nhiều nhức nhối thời gian qua.

Thành viên fanpage 141 đã đăng tải những hình ảnh này lên trang chia sẻ tạo nên nhiều ý kiến xôn xao về một tình trạng thường diễn ra ở thủ đô. Ảnh: Fanpage 141
 Thành viên fanpage 141 đã đăng tải những hình ảnh này lên trang chia sẻ tạo nên nhiều ý kiến xôn xao về một tình trạng thường diễn ra ở thủ đô. Ảnh: Fanpage 141

Đi trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Láng, Vũ Ngọc Phan, Nguyên Hồng... về đêm thường dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những quái xế chở "hàng" đi phục vụ khách.
Đi trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Láng, Vũ Ngọc Phan, Nguyên Hồng... về đêm thường dễ dàng bắt gặp cảnh tượng những quái xế chở "hàng" đi phục vụ khách.

Khách hàng cao tay "dạy" cô thu ngân trả tiền thừa bằng kẹo

Bị nhân viên siêu thị trả tiền thừa bằng kẹo một khách hàng đã “cao tay” dạy cho nhân viên này một bài học.

Nếu thường xuyên đi siêu thị hoặc vào các trung tâm thương mại để mua sắm thật không khó bắt gặp cảnh tượng nhân viên thanh toán tiền khi không có tiền lẻ là đưa trả tiền thừa bằng kẹo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới