Hà Nội: Các con không học bán trú, bài toán khó với phụ huynh

Việc Hà Nội không tổ chức bán trú cho học sinh tiểu học là bài toán khó với phụ huynh khi phải cân đối giữa công việc và đưa đón con đi học.

Theo quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội, toàn bộ 1,6 triệu học sinh phổ thông ở Hà Nội sẽ học trực tiếp, sau hơn 9 tháng ở nhà học trực tuyến. Còn khoảng 600.000 trẻ mầm non, thành phố chưa công bố kế hoạch trở lại trường của các em.
Phụ huynh khó xoay sở
Tối 15/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đi học trở lại từ 21/2.
Ha Noi: Cac con khong hoc ban tru, bai toan kho voi phu huynh
 Học sinh tiểu học nội thành Hà Nội sẽ đi học từ ngày 21/2.
Theo đó, Hà Nội chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến; học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 không đến trường mà ở nhà học trực tuyến. Các trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; Hà Nội không tổ chức học bán trú, căn tin ăn uống trong trường.
Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng về việc Hà Nội không tổ chức bán trú cho học sinh. Chị Hồng Minh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nhà chị cả 2 vợ chồng đều đi làm, không có thời gian đón con vào giữa giờ. Khó khăn lớn nhất là nhà chị Minh có 1 cháu học sáng, một cháu học chiều nên rất khó để đưa đón cũng như trông con. “Con đi học trực tiếp chắc bố mẹ lại phải làm việc online”, chị Minh than vãn.
Không chỉ gia đình chị Minh mà rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào tình trạng tương tự khi không biết phải sắp xếp đưa đón con thế nào? Vợ chồng anh Phong (Ba Đình, Hà Nội) cũng phải đi xuyên. Một con nhỏ gửi được hàng xóm nhưng còn con lớn đi học nửa ngày không biết sẽ nhờ ai đón. Việc không tổ chức học bán trú rõ ràng đang khiến nhiều gia đình đang không biết xoay sở thế nào? Và không biết sẽ kéo dài trong bao lâu?.
Cần thiết khôi phục học bán trú
Liên quan đến việc tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại, Th.S Nguyễn Thị Tuyết - chuyên gia giáo dục khẳng định, cần sớm khôi phục hình thức học bán trú. Theo bà Tuyết, việc cho con đi học nửa ngày để tiếp cận dần thực ra gây cực kỳ nhiều khó khăn cho cả 2 bên.
Riêng nhà trường có nhiều bất lợi khi họ không nhận bán trú. Việc chỉ dạy nửa ngày cứ nghĩ có nhiều thời gian để dành cho công tác phòng chống dịch nhưng thực tế có rất nhiều bất cập. Về phía phụ huynh đưa đón con ngày 2 lần nhưng giữa chừng sẽ tăng nguy cơ tiếp xúc càng nhiều.
“Việc đi đón giữa chừng phụ huynh lại phải sắp xếp công việc, sắp xếp người ở nhà trông. Bình thường gửi cả ngày còn dễ, bây giờ đi học nửa ngày thì rất khó có ai nhận trông nửa ngày. Lại thêm một lần nữa phải sắp xếp mà không biết kéo dài tới khi nào mới học bán trú”, bà Tuyết nói.
Bà Tuyết cho biết thêm, một phép tính đơn giản khi sáng phụ huynh đưa đi, chiều đón thì có khoảng buổi tối là xác định có an toàn hay không. Trong khi buổi sáng chưa biết phụ huynh tiếp xúc với ai nhưng phải đi đón con mà chưa kịp kiểm chứng. Nếu không đi đón được con thì phải nhờ người khác đón thì việc tiếp xúc với người lạ sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm càng cao. “Thời gian ngắn từng nào thì nguy cơ tiếp xúc càng cao. Nếu phải nhờ người khác đưa đón thì lại thêm một nguy cơ khi tiếp xúc với người lạ”, bà Tuyết phân tích thêm
Về tính hiệu quả, bà Tuyết cho rằng với trẻ mầm non, để ổn định tâm lý một đứa trẻ là phải có giấc ngủ trưa. Với trẻ cấp 1, nếu học đến 12h mới đi đón về thì phải đến 12h30 hoặc muộn hơn mới có thể ăn trưa. Đến lúc đó tâm thế của học sinh cực kỳ mệt, không có thời gian nghỉ, chế độ ăn uống sinh hoạt bị lệch nhịp. Trong khi đó, buổi chiều học sinh lại học online, học tăng cường mà không được nghỉ. Còn nếu học bán trú thì sẽ ổn định chế độ sinh hoạt của trẻ, buổi chiều có thể tiếp tục học tại trường từ hoạt động này sang hoạt động khác. Không bị ngắt quãng bởi quãng thời gian đưa đón.
Liên quan đến việc học bán trú, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: “Với các trường mầm non và học sinh phổ thông trước đây có điều kiện tổ chức cho học sinh bán trú thì tại thời điểm này chúng tôi nhất quán chỉ đạo nên và cần thiết khôi phục lại các hoạt động trong đó có hoạt động bán trú đối với học sinh. Tinh thần chung cần phải khôi phục hoạt động này trong phạm vi cả nước”. 

Bình Định: Thêm vụ hỗn chiến kinh hoàng trong đêm khiến một người chết

Vụ hỗn chiến mới đây ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định khiến một người chết chưa lắng xuống thì tại một địa phương khác ở tỉnh này lại xảy ra vụ việc tương tự.

Ngày 15-2, Công an thị xã An Nhơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiến hành bắt giữ một số đối tượng và kêu gọi các đối tượng khác đang lẩn trốn ra trình diện để điều tra vụ hỗn chiến trên địa bàn khiến một người tử vong.

Hành trình phá án: Bí thư xã định bật nắp quan tài trộm xác

Do nợ nần, Minh đào mộ lấy xác người nhằm thế thân đẻ trục lợi bảo hiểm nhưng bất thành. Vụ án được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bi thu xa dinh bat nap quan tai trom xac

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7h ngày 4/5/2020, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua thôn Bon B'nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, Công an tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện một chiếc ô tô bán tải bị cháy rụi, bên trong có 1 thi thể.

Hanh trinh pha an: Bi thu xa dinh bat nap quan tai trom xac-Hinh-2
 Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhanh chóng xuống nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, mẫu giám định đã bị nhiệt hóa, rất khó để xác định ADN nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Hành trình phá án: Nữ sinh bị sát hại dã man, vứt xác xuống suối

Sau khi dở trò đồi bại bất thành đối tượng đã sát hại nạn nhân rồi phi tang xác. Toàn bộ vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Nu sinh bi sat hai da man, vut xac xuong suoi

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h40 ngày 4/4/2016, gia đình cháu Nguyễn Thị T. (SN 2003, trú tại thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thấy trời tối nhưng cháu T. chưa đi học về nên điện thoại cho hỏi thăm các bạn của em T. thì được biết các bạn đã đi học về từ lâu. Linh tính có chuyện chẳng lành gia đình đã nhờ bà con hàng xóm chia nhau ra đi tìm.

Hanh trinh pha an: Nu sinh bi sat hai da man, vut xac xuong suoi-Hinh-2

Khi đến gần khu vực suối Ea Muých thuộc thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ phát hiện xe đạp và cặp sách của em T., tiến lại gần gia đình thấy có nhiều vết máu trên đường bê tông, lần theo vết máu mọi người sững sờ khi phát hiện thi thể em T. bên bờ suối. Sau đó, gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới