Giận mẹ, nữ sinh tự rạch tay tung ảnh lên Facebook

(Kiến Thức) - Trên một số Fanpage Facebook đang lan truyền loạt ảnh tay của một nữ sinh có nickname Q. Q. với những vết rạch còn nguyên máu gây sửng sốt.

Theo dòng trạng thái được đăng kèm với những bức ảnh gây sửng sốt này, nguyên nhân khiến nữ sinh tự dùng dao lam rạch tay rồi tung lên mạng xã hội là vì “mẹ”. Thế nhưng, nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động này vẫn khiến người đọc tò mò tìm hiểu. 
Kèm theo loạt ảnh rạch tay, nữ sinh viết dòng trạng thái buồn: “Mẹ à! Thân xác mẹ cho con... Mà chính mẹ ép con phải làm”.
Ảnh khiến người xem phải rùng mình.
 Ảnh khiến người xem phải rùng mình. 
Trong ảnh, những vết rạch trên tay của nữ sinh dường như còn rất mới, sửng sốt hơn là những vết rạch ấy chi chít trên khắp cánh tay của nữ sinh nhưng cô nàng vẫn còn chụp lại được ảnh để tung lên mạng xã hội cho mọi người biết.
Ngay sau khi xuất hiện, những bức ảnh này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các thành viên mạng. Nhiều người cho rằng, hành động của nữ sinh trong bức ảnh quá dại dột, không ít "gạch đá" từ phía dân mạng đã ném thẳng vào nữ sinh này.
“Dại dột quá! Làm sao mà phải hành hạ bản thân mình như vậy chứ?”, Hang Pham bình luận. “Mẹ nào cũng yêu thương con cái, cho dù chuyện có đến nỗi nào đi chăng nữa thì bạn đừng hành động như vậy. Hãy cố gắng bình tĩnh và nói chuyện với mẹ đi. Làm như thế này chỉ đau đớn thể xác bạn mà thôi!”, Lâm Anh chia sẻ.
Thành viên Cà Chua trẻ trâu sửng sốt: “Người ta thậm chí không có tay để tắm, bạn này dư tay nên đem ra rạch rồi post facebook thu hút sự chú ý, thương hại”.
Hiện, cư dân mạng đang truy lùng Facebook cùng những thông tin liên quan đến nữ sinh này.

Kinh hãi clip thiếu nữ dùng dao lam tự rạch tay

Cộng đồng LGBT Sài Gòn náo nhiệt “Cứ sống, cứ yêu”

(Kiến Thức) - Hàng ngàn thành viên cộng đồng LGBT ở TP HCM cùng tham gia vào một sự kiện lớn để xích lại gần nhau hơn, để yêu thương và đồng cảm. 

Sự kiện mang tên Viet Pride 2014 diễn ra chiều qua tại Cung văn hóa Lao Động, TP HCM với sự tham gia hơn 2000 nghìn người đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với giới trẻ nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng.
 Sự kiện mang tên Viet Pride 2014 diễn ra chiều qua tại Cung văn hóa Lao Động, TP HCM với sự tham gia hơn 2000 nghìn người đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với giới trẻ nói chung và cộng đồng LGBT nói riêng. 

9X chăm sóc, cõng bà lang thang tới chỗ làm mỗi ngày

(Kiến Thức) - Cô gái gọi bà cụ già yếu là “bà ngoại”, dốc toàn bộ tâm sức để chăm sóc, phụng dưỡng cụ bất chấp cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Bằng lòng tốt, tình thương người của mình, cô gái trẻ sinh năm 1990, tên Huang Lihua ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã tình nguyện chăm sóc bà cụ neo đơn Wan Zongsiu năm nay đã 88 tuổi. Huang thậm chí còn coi cụ là bà ngoại ruột của mình.

Bằng lòng tốt, tình thương người của mình, cô gái trẻ sinh năm 1990, tên Huang Lihua ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã tình nguyện chăm sóc bà cụ neo đơn Wan Zongsiu năm nay đã 88 tuổi. Huang thậm chí còn coi cụ là bà ngoại ruột của mình. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới