Giải bóng đá Cúp Tứ hùng: Giao lưu kết nối - Chia sẻ yêu thương

Chiều 6/10 diễn ra giải Cúp Tứ hùng lần thứ III (Đại học Kiến trúc Hà Nội), đây là hoạt động thường niên nhằm kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc nội thất với các kiến trúc sư và cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các cá nhân, doanh nghiệp chung tay gây quỹ, chia sẻ tới các em nhỏ, gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần giải đấu: Giao lưu kết nối - Chia sẻ yêu thương.
Giai bong da Cup Tu hung: Giao luu ket noi - Chia se yeu thuong
 Hoạt động giải Cúp tứ hùng Lần thứ III (Đại học Kiến trúc Hà Nội) mang nhiều ý nghĩa.
Giải đấu lần này sẽ có sự tham dự của 4 đội: FC Giảng viên Đại học Kiến trúc; FC Đồng Gia; FC Đông Dương; FC Zonearch. Kết thúc giải đấu, đội FC Đồng Gia giành Cúp vô địch; FC giảng viên Đại học Kiến trúc giành Á quân; Giải Ba thuộc về FC Zone Arch và giải phong cách thuộc về FC Đông Dương.
Giai bong da Cup Tu hung: Giao luu ket noi - Chia se yeu thuong-Hinh-2
Các cầu thủ tham gia giải đấu ủng hộ các trường hợp khó khăn.
Đặc biệt, các thành viên tham gia giải đấu đã hướng tới hoạt động thiện nguyện năm 2018 giúp đỡ trường hợp cháu Tạ Thành Công (14 tuổi);Tạ Công Minh (4 tháng tuổi) ở khu Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trường Mầm non Vô Điếm (huyện Bắc Quang, Hà Giang)
Đám cháy dãy phòng trọ cạnh cổng Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 17/9/2018 đã cướp đi sinh mạng bố mẹ 2 cháu là anh Tạ Văn Tính (sinh năm 1976) và chị Hà Thị Lành (sinh năm 1977). Hai anh em không còn bố mẹ chăm sóc, giờ chỉ trông cậy vào ông bà đã tuổi cao sức yếu là bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi) và ông Tạ Đình Tụng (71 tuổi) với gia cảnh vô cùng khó khăn rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Giai bong da Cup Tu hung: Giao luu ket noi - Chia se yeu thuong-Hinh-3
 Cháu Tạ Thành Công (14 tuổi) học lớp 9B- Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn).
Còn xã Vô Điếm (Bắc Quang, Hà Giang) là một xã vùng II, xã có điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông đi lại cách trở bởi con sông Lô chưa có cầu cứng bắc qua. Hiện bà con nhân dân xã vẫn phải đi lại qua chiếc cầu treo đã hỏng hóc, xuống cấp trầm trọng. Xã có 1.256 hộ dân với 5.219 nhân khẩu, trong đó có 317 hộ nghèo.
Xã có 04 trường học, trong đó trường Mầm non Vô Điếm là một trường khó khăn nhất, trường có 06 điểm trường lẻ, hiện nay còn Điểm Me Thượng: Có 01 nhà 02 phòng học (Nhà cũ dựng lại đưa vào sử dụng năm 2011), năm học 2018-2019 điểm trường có 30 học sinh. Nhà trường mong muốn các nhà hảo tâm giúp đầu tư xây dựng 02 phòng học khoảng 70m2, công trình vệ sinh, bếp nấu ăn khoảng 30m2 cho các cháu.
Giai bong da Cup Tu hung: Giao luu ket noi - Chia se yeu thuong-Hinh-4
 Trường Mầm non Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
Qua hoạt động thể thao ý nghĩa này, Ban tổ chức kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay gây quỹ thiện nguyện để chia sẻ yêu thương, lòng nhân ái với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên.

Vợ thẳng tay tát chồng khi bắt gặp chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ

Theo chị Thuỳ Dung - người phụ nữ bắt quả tang chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ gây xôn xao dư luận cho biết, chồng chị vốn là người rất tài giỏi, yêu thương vợ con.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc vợ bắt quả tang chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ đã thẳng tay tát bốp vào mặt chồng quát lớn: ”Chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?’' xảy ra ở phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vo thang tay tat chong khi bat gap chong dan bo vao nha nghi
Chị Dung (áo hoa) bắt được chồng dắt tay bồ nhí vào nhà nghỉ. Ảnh cắt từ clip 

Theo những gì được ghi lại trong đoạn clip, người phụ nữ mặc áo hoa xuất hiện trong clip đã nhìn thấy chồng mình dắt theo nhân tình vào nhà nghỉ nên rất tức giận. Vừa quát cô bồ, chị quay lại phía người chồng tát thẳng vào mặt để cảnh cáo: ”Em bảo anh bao nhiêu lần rồi? Em đã bảo với anh anh đừng chối nữa. Anh hứa anh bảo anh quay về với em rồi, anh chấm dứt liên lạc, anh chặn hết số điện thoại của nó…. Thế bây giờ như thế nào? Mày chọn con nào? Chọn bồ hay chọn vợ?’'…

Tuy nhiên, người chồng cùng cô bồ cố lấn ra khỏi đám đông để di chuyển đi nơi khác. Khi bị vợ tát, anh chồng cũng đánh lại vợ nhưng được đám đông can ngăn.


Vo thang tay tat chong khi bat gap chong dan bo vao nha nghi-Hinh-2
 Theo chị Dung, chồng vốn là người rất yêu thương vợ con. Tuy nhiên, bị người phụ nữ chài bùa.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/10, chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung (tên người vợ đã được thay đổi) xác nhận chị chính là người vợ xuất hiện trong đoạn clip đánh ghen gây xôn xao dư luận.

Chị Dung cho hay, thực ra chồng chị vốn là người đàn ông rất tốt, yêu thương vợ con. Tuy nhiên, chị Dung cho rằng chồng mình đã bị người phụ nữ trên “chài bùa” khiến tính cách thay đổi, nói dối vợ con.


Vo thang tay tat chong khi bat gap chong dan bo vao nha nghi-Hinh-3
 Người phụ nữ trong vụ đánh ghen.
“Anh ấy là người có học, rất tài giỏi, yêu thương vợ con. Xong từ khi bị người phụ nữ kia chài bùa cứ bỏ công việc đi với cô ta, vì anh ấy bị như thế nên đó cũng là lý do tôi chiến đấu để anh tỉnh ngộ”, chị Dung chia sẻ.

Sự thật bóng đá Singapore, Philippines vắng mặt ở ASIAD

Tại ASIAD 2018 có 7 quốc gia Đông Nam Á tranh tài ở nội dung bóng đá nam. Sự vắng mặt của Singapore và Philippines được đánh giá là khá bất ngờ.

Kỳ Á vận hội lần thứ 18 được tổ chức đã kết thúc với tấm HCV danh giá thuộc về đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Xét riêng trong khu vực Đông Nam Á, có 7 đội tuyển bóng đá nam tham dự giải đấu này gồm Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar và Timor Leste.

Vợ nén đau, chúc phúc cho chồng tương lai bên người mới

Chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra lễ cưới, thế nhưng người vợ này đã nén nỗi đau để chúc mừng cho hạnh phúc của chồng và kẻ thứ 3.

Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng đối với mỗi người phụ nữ. Thế nhưng, không ít người không có được may mắn này. Rơi vào hoàn cảnh tương tự, câu chuyện của thành viên có nickname P.T.H.H khiến không ít người xót xa khi trớ trêu thay chị đã mất tất cả khi ngày cưới cận kề.

Chia sẻ trên 1 diễn đàn, chị P.T.H.H cho biết vợ chồng chị đã yêu nhau 4 năm, chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra đám cưới, thế nhưng hạnh phúc này chị chẳng thể nào có được. Chị mang thai ngoài tử cung, phải cắt  bỏ 1 bên buồng trứng, cơ hội mang thai đối với chị là khá thấp. Rồi cuối cùng, chồng tương lai của chị cũng bỏ chị đi theo người mới. Dù đau khổ nhưng chị cũng chẳng hề đánh ghen kẻ thứ 3. Chị nhẹ nhàng chúc phúc cho chồng trong nước mắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới