Giả làm con rể...của vợ trốn truy nã tội giết người

(Kiến Thức) - Sau 24 năm giết người, Thạch Sơn bị cảnh sát bắt khi từ Campuchia về quê vợ sinh sống với vỏ bọc là con rể của vợ.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Thạnh Sơn (41 tuổi, quê Bạc Liêu) 9 năm tù vì tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 130 triệu đồng.

Gia lam con re...cua vo tron truy na toi giet nguoi
 Thạch Sơn tại tòa.

Theo cáo trạng, tối 13/12/2014, Sơn uống nước tại một quán giải khát ở xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Do thấy Dương cứ nhìn mình hoài nên anh ta bỏ đi nơi khác cách quán khoảng 15 mét. Vài phút sau, Dương đến chỗ của Sơn và đánh, đạp vào người  Sơn.

Thấy bạn cùng xóm là Sơn bị đánh, Nguyễn Văn Hận (48 tuổi) đang ngồi uống cà phê gần đó chạy đến dùng tay câu cổ Dương. Trong lúc Dương bị thất thế, Sơn lấy dao đâm vào lưng nạn nhân rồi bỏ chạy.

Một ngày sau, Sơn hay tin Dương thiệt mạng nên trốn sang Campuchia và sau đó sống như vợ chồng với một phụ nữ quê phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Năm 2011, cả hai về Vĩnh Châu. Lúc này, Sơn giấu thân phận với vỏ bọc con rể của vợ hòng che giấu tội giết người.

Ngày 12/4, công an địa phương phát hiện nghi vấn nên vào cuộc xác minh và truy ra thân phận của kẻ giết người năm xưa.

Lời khai lạnh người của 2 kẻ giết nhân viên bưu điện rồi phi tang

Sau khi lấy hết tiền trên người nạn nhân, 2 đối tượng mang thi thể nạn nhân cùng xe máy vứt xuống vực và trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Lý Cá Lòng (SN 1984) và Mạ Mạ Xá (SN 1994) cùng trú tại bản Lè Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè về hành vi giết người, cướp tài sản.

Công an trắng đêm lội nước khám nghiệm hiện trường vụ giết người

(Kiến Thức) - Vụ án giết người xảy ra trên tuyến đường Phú Định bị ảnh hưởng triều cường gây ngập nước. Hàng trăm người dân bì bõm lội nước xem CQĐT trắng đêm khám nghiệm hiện trường.

Cong an trang dem loi nuoc kham nghiem hien truong vu giet nguoi

Đến rạng sáng nay 13/10, Công an quận 8 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ giết người xảy ra trên đường Phú Định (P.16, Q.8). 

Ông Nguyễn Thanh Hóa phải nhờ Nguyễn Văn Dương xin...xe vi phạm

(Kiến Thức) - Khi còn làm Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), ông Nguyễn Thanh Hóa đi chơi lễ hội và ô tô bị bắt vì vi phạm, qua giới thiệu ông đã nhờ Nguyễn Văn Dương xin xe vi phạm cho mình. 

 

Tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua internet, trả lời HĐXX về mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Văn Dương – Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC từ năm 2010 – sau thời điểm ông Nguyễn Thanh Hóa được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (năm 2009).
“Khi đó, tôi đi lễ hội và xe của bạn tôi bị bắt vì đỗ sai. Có người nói chỉ anh Nguyễn Văn Dương quen thân với Giám đốc công an tỉnh mới xin được. Đúng sau đó, tôi xin được xe và mới trở về được. Sau đó tôi biết Nguyễn Văn Dương”, ông Hóa khai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới