Ghi nhớ 3 chữ này, bạn sẽ có tuổi già nhiều phúc khí, bình an

Làm việc thiện không phải là để nhận lại sự biết ơn, nhưng chính ta khiến cho người ta trở nên cao quý hơn, được người khác tôn trọng hơn. Khi đến tuổi trung niên, nếu một người luôn giữ được thiện niệm thì chắc chắn sẽ có nhiều phúc báo tốt.

Tĩnh
Tướng do tâm mà sinh, cảnh tùy tâm mà chuyển. Bởi vậy nên hết thảy những buồn phiền trong đời người đều xuất phát từ tâm. Khi ham muốn của một người quá lớn thì chắc chắn họ sẽ bị chấp nhất vào đó mà thôi.
Những hấp dẫn của danh lợi, tiền tài sẽ khiến cho con người chẳng thể nào thoát ra được. Chỉ khi một người giữ được nội tâm bình thản, tĩnh lặng mà suy nghĩ thì mới có thể ngộ được trí tuệ của nhân sinh.
Khi con người đến tuổi già, thể lực và tinh thần đều giảm thì chỉ cần gặp phải sự tình hơi rối là liền phạm sai lầm. Con người lúc trẻ dễ mắc sai lầm lúc bốc đồng, tới lúc về già lại lo lắng. Người cao tuổi nếu gặp chuyện mà không thể giữ được bình tĩnh, gặp chút vấn đề nhỏ liền phát hỏa thì sẽ không chỉ không phân biệt rõ được đúng sai, khiến mối quan hệ trở nên bất hòa.
Ghi nho 3 chu nay, ban se co tuoi gia nhieu phuc khi, binh an
 
Thiện
Một người nếu vì lợi ích của bản thanab mà làm chuyện xấu thì cho dù trong lúc nhất thời đạt được một chút lợi ích thì cuối cùng cũng bị vạch trần mà thôi.
Ngược lại kiểu người vô tư vô lợi mà làm việc thiện thì cho dù chưa ai biết nhưng phúc báo cũng sẽ tự tifmd dến.
Làm việc thiện không phải là để nhận lại sự biết ơn, nhưng chính ta khiến cho người ta trở nên cao quý hơn, được người khác tôn trọng hơn. Khi đến tuổi trung niên, nếu một người luôn giữ được thiện niệm thì chắc chắn sẽ có nhiều phúc báo tốt.
Đạm
Con người lúc còn trẻ thì rất nhiệt huyết, thông thường sẽ không muốn cam chịu cuộc sống bình thản. Ai cũng muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, khao khát cuộc sống náo nhiệt mà người khác không có được.
Chỉ khi đến tuổi trung niên mới nhận ra những thứ lúc trẻ theo đuổi đều như gió thoảng mây trôi mà thôi. Càng chấp nhất vào công danh lợi lộc lại càng khiến cho cuộc sống của người ta thêm thống khổ. Thống khổ vì ganh đua so sánh với người khác, thống khổ vì xung đột lợi ích, thống khổ vì sự đố kỵ ghen tức…
Hãy khôn ngoan biết tiết chế, buông bỏ lòng tham của mình thì mới có thể đạt được sự giải thoát thực sự, cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống này. Người thành công chưa hẳn đã thắng lợi mà hạnh phúc ở chỗ là biết buông bỏ bao nhiêu mà thôi.

Sự thật rùng rợn về “đầu trâu, mặt ngựa” trong truyền thuyết

(Kiến Thức) - Nguồn gốc Đầu Trâu, Mặt Ngựa được cho là một con trâu và một con ngựa bình thường trên nhân gian. Sau nhiều năm tận tụy phục vụ chủ nhân, trâu và ngựa cùng chết đi và xuống âm phủ...

Su that rung ron ve “dau trau, mat ngua” trong truyen thuyet
Người Việt thường ví von hạng người côn đồ, tay sai cho kẻ khác là “đầu trâu, mặt ngựa”. Ít ai biết rằng cách nói này bắt nguồn từ một truyền thuyết rất đáng sợ.
Su that rung ron ve “dau trau, mat ngua” trong truyen thuyet-Hinh-2
Theo đó, Đầu Trâu, Mặt Ngựa là tên gọi của một bộ đôi tiểu thần làm việc cho Diêm Vương, người cai quản Âm phủ. Họ đều mang thân của con người, nhưng cái đầu lại là của trâu và ngựa.

Ảnh hiếm về tuổi già bên người vợ Pháp của cựu hoàng Bảo Đại

(Kiến Thức) - Không chỉ là vợ, bà Monique Baudot đã giữ vai trò thư ký riêng, quản gia hay một người phục vụ của cựu hoàng Bảo Đại trong suốt những năm cuối đời của ông.

Anh hiem ve tuoi gia ben nguoi vo Phap cua cuu hoang Bao Dai
Cựu hoàng Bảo Đại tại Paris, với tháp Eiffel ở hậu cảnh, 1990. Năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại để thành lập Việt Nam Cộng hòa. Từ đó, cựu hoàng đến sống ở Pháp tới khi qua đời. Ảnh: Getty Images.
Anh hiem ve tuoi gia ben nguoi vo Phap cua cuu hoang Bao Dai-Hinh-2
Cựu hoàng đế nước Việt cùng người vợ Pháp, bà Monique Baudot, tại Paris năm 1992. Monique gặp Bảo Đại trong tư cách một người bồi phòng, khi cựu hoàng sống trong một căn hộ ở cao ốc 29 Fresnel, quận 16 Paris, trong trạng thái bệnh tật và khủng hoảng tinh thần.

Ai cũng nghĩ “sinh con để nhờ cậy lúc tuổi già”

Có câu nói rằng “con cái giống như những ngôi sao lấp lánh tự do trên trời, chỉ là vừa vặn, rơi vào sân nhà chúng ta mà thôi”. Chính vì vậy, tư duy sinh con để nhờ cậy lúc tuổi già sẽ không thật sự phù hợp.

Sinh được 4 người con, chết cô độc trong căn hộ đi thuê

Bác Tiểu Vương sinh được 4 người con. Tuy nhiên, sau khi bác lâm bệnh nặng và không tự lo liệu cho cuộc sống của mình thì tất cả những người con đều có công việc riêng, nên không thể chăm sóc bác. Sau cùng, 4 người con đã đưa ra quyết định họ sẽ góp tiền để thuê cho bác một căn hộ và người chăm sóc riêng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới