Gặp chị bán nước đầu hẻm đi khám thai, sốc khi biết sự thật

Năm nay, chị ấy ngoài 40 tuổi, có hai đứa con của hai người đàn ông, đang là mẹ đơn thân, tuổi không còn trẻ nữa, không hiểu sao chị lại muốn sinh thêm con.

Sau khi mẹ chồng mất, chúng tôi không yên tâm để bố sống một mình nên đã đưa ông ra phố ở cùng. Lúc đầu ông nhớ nhà, thường xuyên đòi về quê nhưng sau đó làm quen với vài người bạn trong khu phố nên gia đình tôi cũng được yên ổn từ đó.
Suốt 2 năm nay, bố sống vui vẻ bên con cháu, hòa thuận với mọi người xung quanh nên vợ chồng tôi ít quan tâm đến cuộc sống riêng tư của ông. Hằng ngày, tôi chuẩn bị sẵn bữa sáng ra bàn rồi đi làm, ông dậy lúc nào ăn lúc đó. Buổi trưa, đồ ăn sẵn trong tủ lạnh, ông tự nấu. Còn buổi tối, ông đi thể dục thể thao với bạn bè đến 8h mới về và thời điểm đó cũng là bữa tối của gia đình tôi.
Năm nay, bố chồng ngoài 60 tuổi nhưng còn sung sức lắm, ông chăm chỉ tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Từ ngày sống với gia đình tôi, chưa bao giờ thấy ông dùng nửa viên thuốc, còn vợ chồng tôi thì cứ vài tháng lại bị cảm cúm một trận và tống vào người toàn kháng sinh liều cao mới khỏi bệnh.
Hiện tại tôi đang mang thai đứa thứ 3, do sức khỏe yếu nên tháng nào cũng phải kiểm tra định kỳ ít nhất 2 lần. Hôm kia, ngày nghỉ, chồng đưa tôi đi khám thai, tôi rất bất ngờ khi chạm mặt chị Ngát – người bán nước chè ở đầu hẻm.
Gap chi ban nuoc dau hem di kham thai, soc khi biet su that
 Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Năm nay, chị ấy ngoài 40 tuổi, có hai đứa con của hai người đàn ông, đang là mẹ đơn thân, tuổi không còn trẻ nữa, không hiểu sao chị lại muốn sinh thêm con nữa? Với bản tính tò mò cao, tôi lân la hỏi xem ai là chủ nhân của cái thai trong bụng chị Ngát.
Tôi chưa nói hết câu, chị ấy xoa bụng và nói:
“Đứa bé được sinh ra sẽ gọi các em bằng anh chị đó, còn chị là mẹ kế. Chúng ta sắp là người một nhà rồi. Ông ấy chưa nói với con cái về chuyện chị mang thai sao?”.
Vợ chồng tôi đứng hình khi nghe những lời bộc bạch của chị Ngát. Đưa bố ra phố sống để ông được chăm sóc tốt hơn, vậy mà giờ đây ông lại ăn nằm với người phụ nữ khác để chị ta mang thai. Đây đúng là gánh nặng quá lớn với gia đình tôi.
Trở về nhà, chồng tôi tức giận trách bố, lớn tuổi còn làm khổ con cái và phải xử lý cái thai trong bụng chị Ngát sao đây? Bố dõng dạc nói:
“Cưới và sinh con chứ còn làm sao nữa?”.
Chồng tôi phản đối ngay tức thì, bởi chị Ngát là người phụ nữ sống dựa dẫm vào đàn ông để kiếm tiền nuôi 2 đứa con. Chị ta thấy bố chồng tôi có lương hưu mỗi tháng 15 triệu nên mới tìm cách bám riết lấy. Chúng tôi khuyên ông về quê sống để tránh xa chị Ngát ra. Bố chồng không chịu, ông bảo thương chị ấy thật lòng và muốn cưới.
Chúng tôi không biết phải nói sao để bố từ bỏ ý định lấy chị Ngát đây?

Lợi ích tuyệt vời của nước vo gạo

Nước vo gạo là một nguyên liệu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe vô cùng hiệu quả và tiết kiệm.

Nước vo gạo được chứng minh là chứa các axit amin, chất chống oxy hóa, vitamin B và các chất điện giải quan trọng như natri, kali và magie... Những lợi ích của nước vo gạo với sức khỏe gồm:
Dưỡng trắng da: ‏Với các thành phần như các loại Vitamin B, Axit Amin… nước vo gạo có tác dụng loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, giúp nuôi dưỡng làn da sáng khỏe từ bên trong. Tuy nhiên, giống như bất kỳ nguyên liệu tự nhiên nào, bạn cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài để giúp làn da trắng mịn. Có thể kết hợp nguyên liệu này cùng nha đam, tinh bột nghệ… để tăng thêm hiệu quả dưỡng da.  

29 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM, Bộ Y tế vào cuộc

Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TP HCM) xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn. Bộ Y tế đã chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ việc.

Ngày 11/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn hỏa tốc gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM yêu cầu khẩn trương điều tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Quận 7, TP HCM) sau bữa ăn trưa ngày 9/4.
Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được báo cáo từ Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (lô R6, đường Đặng Đại Lộ, phường Tân Phong, Quận 7). Sự việc xảy ra sau bữa trưa ngày 9/4 khiến 29 học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy.

Đi khám thai, tôi hoảng sợ tột độ khi gặp người yêu cũ

Tôi bị ám ảnh chuyện cũ, tôi sợ chồng biết sự thật rồi bỏ rơi tôi và con.

Người yêu cũ của tôi tên Toàn, anh là bác sĩ khoa sản. Dù đã yêu nhau tới giai đoạn thân mật nhất nhưng chúng tôi đành chia tay sau đó. Nguyên nhân là vì Toàn phải chuyển đến thành phố khác để công tác, yêu xa khiến chúng tôi không giữ được tình cảm.

Sau đó, tôi gặp và yêu Quốc. Anh là người đàn ông sống tình cảm, tinh tế luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh chưa từng hỏi tôi đã có bao nhiêu mối tình nhưng cũng để ý chuyện tôi có còn trinh hay không.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Có nên yêu nhanh, cưới sớm?

Không có một “công thức vàng” nào cho thời gian yêu trước khi cưới, vấn đề nằm ở mức độ hiểu và chấp nhận nhau của cặp đôi.