Phố Hàng Bông, khách sạn Métropole trên đại lộ Henri Rivière, bờ hồ Tây hoang vu... là những hình ảnh quý giá về Hà Nội xưa được in trong cuốn sách L'Indochine (Xứ Đông Dương), xuất bản ở Pháp năm 1903.
Cảm nhận vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa dịu dàng vừa năng động của thiếu nữ Huế năm 1961 qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia người Mỹ kỳ cựu John Dominis thực hiện.
Ở ngôi từ năm 1889 -1907, vua Thành Thái là vị vua thứ 10 của triều Nguyễn. Ông cùng với các vua Hàm Nghi và Duy Tân là ba vị vua yêu nước của nhà Nguyễn bị thực dân Pháp đưa đi đày tại ngoại quốc.
Cùng xem loạt ảnh quý về Tây Ninh năm 1887 được trích từ album ảnh "Du lịch vòng quanh thế giới trên du thuyền Némésis" (Voyage autour du monde, Yacht Némésis) của doanh nhân người Pháp Albert Menier (1858-1899).
Bến thuyền ở Thủ Dầu Một, hành khách trên một chiếc xe lam, khu chợ dân sinh trên đường quốc lộ... là loạt ảnh sống động do một quân nhân Mỹ chụp ở Bình Dương năm 1968.
Nằm dưới chân đèo Prenn, cách trung tâm Đà Lạt 12 km, thác Prenn là một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố trên cao nguyên Lâm Viên. Cùng xem loạt ảnh lịch sử quý giá về thác nước này.
Bến xe Quy Nhơn nhộn nhịp, những người nông dân trên cánh đồng sau mùa gặt, hai bé gái chăn bò ven đường quốc lộ... là loạt ảnh thú vị về Bình Định năm 1969 được ghi lại qua ống kính một quân nhân Mỹ.
Đường Phan Đình Phùng nhìn từ trên cao, hồ Đa Thiện thơ mộng, khách sạn Đà Lạt Palace sang trọng... là loạt ảnh quý về Đà Lạt những năm 1960-1970 do một người Mỹ ghi lại.
Những gánh hàng rong trên đường phố là một nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội xưa. Cùng xem loạt ảnh tư liệu quý về các gánh hàng rong Hà Nội một thế kỷ trước.
Vào ngày 1/8/1952, Hà Nội đã hứng chịu một trận mưa như trút nước kéo dài nhiều giờ. Hệ thống thoát nước của nhiều tuyến phố quá tải, dẫn đến tình trạng ngập lụt trên diện rộng.
Khai mạc ngày 18/2/1939 tại Đảo Treasure ở San Francisco, Mỹ, Triển lãm quốc tế Cổng Vàng (GGIE) giới thiệu nền văn hóa của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có xứ Đông Dương.
Những ngày đầu tháng 5 năm 1932, một cơn bão với những trận mưa như trút nước khiến suối Cam Ly hiền hòa bỗng trở nên cuồng nộ, nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố nghỉ dưỡng Đà Lạt dưới dòng nước cuồn cuộn...
Ngày 29/7/1926, khi mực nước Hà Nội lên tới 11,93 mét thì vỡ đê tả ngạn sông Hồng vùng Gia Quất, Ái Mộ, Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh; vỡ đê hữu ngạn sông Luộc tại Hạ Lao, Văn Quán tỉnh Thái Bình...