Cuộc sống ở Hà Nội năm 1990 diễn ra bình dị, không bon chen, xô bồ. Cùng cảm nhận điều này qua loạt ảnh do nhiếp ảnh gia người Nhật Doi Kuro thực hiện.
Cánh cổng ngang trên phố Hàng Ngang, chùa Báo Ân soi bóng xuống hồ Hoàn Kiếm, cửa Pháp Quốc nhìn từ phố Thợ Khảm... là những hình tư liệu hiếm có về Hà Nội năm 1885
Phố Hàng Buồm nhộn nhịp, quán bún chả vỉa hè ở phố Gầm Cầu, họp chợ ở ngõ Thanh Hà... là loạt ảnh thú vị về cuộc sống ở phố cổ Hà Nội năm 1995 được ghi lại qua ống kính du khách Mỹ Andy Tarica.
Nhiếp ảnh gia người Đức Hans Peter Grumpe đã chụp được nhiều bức ảnh về cuộc sống của người dân Hà Nội những năm 1990. Những hình ảnh đời thường, gần gũi này chạm tới trái tim của hàng triệu người.
Chơi hoa thủy tiên, chụp ảnh gia đình, mua tranh Tết, đi chợ Tết… là những nét đặc trưng đón Tết của người Hà Nội 100 năm trước, được ghi lại mộc mạc qua loạt ảnh cực hiếm.
Ga Hà Nội nhộn nhịp, người dân thưởng thức bia hơi tại nhà hàng Thủy Tạ, các sinh viên tham quan Bảo tàng Quân đội... là loạt ảnh quý về Hà Nội năm 1984 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia Alex Bowie.
Phố Paul Bert nhìn từ Nhà hát Lớn, bên ngoài nhà thương Saint Paul, khách sạn Le Coq d’Or... là loạt ảnh tư liệu quý giá về các đường phố lớn ở Hà Nội thập niên 1920.
Giờ tan học ở trường Yên Phụ, trận đá bóng trên sân vận động Mangin, xưởng làm đồ vàng bạc của hiệu Tiến Bảo... là loạt ảnh cực sinh động về cuộc sống ở Hà Nội thập niên 1920 được ghi lại qua ống kính người Pháp.
Bộ ảnh ghi lại cảnh tượng trái ngược trên cầu Long Biên, một bên cầu là lực lượng Pháp thất thểu rút lui, bên kia là đoàn quân Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội trong ngày lịch sử 10/10/1954.
Một góc phố Paul Bert, nhà thờ Lớn nhìn từ bờ hồ Hoàn Kiếm, trụ sở Nha Công chính Đông Dương... là loạt ảnh tư liệu quý giá về Hà Nội khoảng năm 1900 được người Pháp thực hiện và lưu trữ.
Trong thời gian ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Thomas Billhardt đã chụp hơn 100 bức ảnh tại Hà Nội. Những bức ảnh này được giới thiệu đến công chúng trong buổi triển lãm "Hà Nội 1967 - 1975".
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Harrison Forman đã chụp được nhiều bức ảnh đen trắng ghi dấu những khoảnh khắc ấn tượng về Thủ đô Hà Nội năm 1940. Cuộc sống giản dị, mộc mạc của người dân Hà Nội gợi nhớ nhiều kỷ niệm.
Nhiếp ảnh gia Dima Gilitukha đến và ở Việt Nam trong 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, ông chụp được nhiều bức ảnh về đất nước - con người Việt Nam tuyệt đẹp.
(Kiến Thức) - Chợ cóc vỉa hè là một hình ảnh rất quen thuộc với người dân Hà Nội, nhưng lại là cả một thế giới đầy sắc màu mới mẻ trong con mắt du khách nước ngoài. Cùng ngắm chợ cóc Hà Nội qua loạt ảnh bạn bè quốc tế thực hiện.
Rốn Rồng (Long Đỗ) là một tên gọi cũ, không xuất hiện trong văn bản hành chính của vùng đất Hà Nội ngày nay trong lịch sử. Tên gọi này xuất hiện trong thời Bắc thuộc, khi nước ta đang bị nhà Đường đô hộ.