Em bé bị cắt khỏi tử cung trong vụ án chấn động nước Mỹ qua đời

Thai nhi bị cắt khỏi tử cung một phụ nữ ở Chicago, Mỹ, đã chết ngày 14/6 ở bệnh viện, nơi bé đã ở trong tình trạng nguy kịch kể từ ngày mẹ bị sát hại vào tháng 4.

Đứa bé, được đặt tên là Yovanny Jadiel Lopez, qua đời tại bệnh viện ở khu Oak Lawn, ngoại ô Chicago, do chấn thương não nghiêm trọng, theo một thông cáo do gia đình đăng lên Facebook.
Thai nhi đã ở trong tình trạng nguy kịch kể từ khi được đưa đến bệnh viện ngày 23/4. Mẹ của bé, Marlen Ochoa-Lopez, 19 tuổi, bị Clarisa Figueroa, 46 tuổi và con gái bà Figueroa, Desiree Figueroa, 19 tuổi, sát hại và đứa bé bị cắt khỏi tử cung, theo các công tố viên.
Cảnh sát cho biết ngoài tội danh giết Ochoa-Lopez, hai mẹ con Figueroa còn bị cáo buộc tội danh giết đứa bé. Công tố viên cũng sẽ cân nhắc các tội danh khác sau khi kết thúc giám định pháp y, theo AP.
Em be bi cat khoi tu cung trong vu an chan dong nuoc My qua doi
Marlen Ochoa-Lopez và con cô. Ảnh: Cảnh sát Chicago cung cấp. 
Luật sư của gia đình Ochoa-Lopez, ông Frank Avila, đang yêu cầu phía công tố buộc tội giết người đối với bạn trai của Figueroa, Piotr Bobak, thay vì tội che giấu vụ giết người như hiện nay.
Ông Avila nhận được tin tình hình đứa bé đã xấu đi vào đêm hôm trước. Ông đã gọi một linh mục Công giáo tới để làm lễ cho bé. Vài giờ sau, đứa bé qua đời vì chấn thương não do thiếu oxy khi bị cắt khỏi cơ thể người mẹ.
Người mẹ trẻ bị sát hại trong một vụ án nhiều tình tiết gây sốc. Theo giới chức địa phương, sau khi con trai đã trưởng thành của Clarisa Figueroa qua đời, bà nói dối gia đình là đã mang thai, đồng thời đăng lên Facebook ảnh siêu âm và căn phòng đã chuẩn bị cho trẻ sơ sinh. Vào tháng 3, bà và người mẹ trẻ xấu số Ochoa-Lopez kết nối nhau trên một nhóm Facebook dành cho các bà mẹ sắp sinh.
Em be bi cat khoi tu cung trong vu an chan dong nuoc My qua doi-Hinh-2
 Cha của Ochoa-Lopez, ông Arnulfo Ochoa, khóc khi đến xác nhận thi thể con gái. Ảnh: AP.
Cô gái 19 tuổi đến nhà của Clarisa Figueroa ngày 23/4 để nhận quần áo trẻ em. Khi Desiree Figueroa đang cho cô xem cuốn album để đánh lạc hướng, Clarisa Figueroa thắt cổ cô từ đằng sau. Sau đó, bà cắt thai nhi khỏi tử cung của cô. Hai mẹ con Figueroa bọc thi thể cô trong chăn, cho vào túi và ném vào thùng rác.
Thai nhi không còn thở sau khi Clarisa Figueroa gọi cấp cứu và bảo đó là đứa bé mà bà mới sinh. Nhân viên y tế đưa bé đến bệnh viện cứu chữa cho tới ngày cuối cùng 14/6.

Cô gái đưa 5 người đàn ông tới xét nghiệm ADN để tìm cha đẻ cho con

Một trong 5 người đàn ông khẳng định, chỉ cần có kết quả, "cha của thai nhi" sẽ cưới cô gái làm vợ và không bận tâm về quá khứ của cô.

Đới Duy là một bác sĩ chuyên giám định quan hệ huyết thống. Bắt đầu hành nghề vào năm 2007, cho tới nay, anh đã thực hiện khoảng 10.000 ca xét nghiệm. Trong số đó, 3000 - 4000 trường hợp cho kết quả không trùng hợp. Vì vậy, anh được bạn bè đặt cho biệt danh là “Kẻ hủy diệt hôn nhân”.

Làm 'chuyện ấy' khi 13 tuổi, nữ sinh có 7 đứa con

Cô gái 17 tuổi không được đi học bởi công việc chính hàng ngày của em là chăm sóc 7 đứa con.

Người phụ nữ đòi tự tử vì mẹ chồng không cho phá thai

Sự mâu thuẫn của cô Lý cùng chồng và mẹ chồng càng ngày càng căng thẳng khi cô cho rằng không ai hiểu được việc nếu sinh một đứa trẻ không khỏe mạnh sẽ đau khổ như thế nào.

Ngày 26/10 vừa qua, cảnh sát thành phố Trùng Khánh tiếp nhận một sự việc khẩn cấp khi một người phụ nữ đang mang thai 4 tháng đứng ở lầu 18 ở khu nhà Đại Túc muốn nhảy lầu tự tử vì mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng. Sau khi nhận được tin, cảnh sát đã phân công lực lượng đến hiện trường để xem xét tình hình. Trong quá trình đàm phán, phía cảnh sát cho biết, người phụ nữ họ Lý muốn phá thai nhưng chồng và mẹ chồng phản đối nên đã xảy ra mâu thuẫn. Điều đáng nói, khi cô Lý mà mẹ chồng cãi nhau, chồng đứng bên cạnh không nói một câu mà còn đứng về phía mẹ chồng khiến cô càng tức giận hơn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới