Dùng rựa giết chồng rồi nhảy xuống giếng tự sát

Khi 2 vợ chồng xảy ra cãi vã, Dụng đã dùng rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu của chồng rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan này đang tiến hành điều tra để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến tử vong của vợ chồng anh Võ Văn Bình (SN 1960) và chị Nguyễn Thị Dụng (SN 1971) thường trú tại thôn Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào ngày 25/11/2013.
Người dân tập trung trước cổng nhà anh Bình.
 Người dân tập trung trước cổng nhà anh Bình.
Theo lời khai của cháu Võ Thanh Trung (SN 2003, con trai của anh Bình và chị Dung): Khoảng hơn 2h sáng nay (25/11), vợ chồng anh Bình có mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Sau đó, Dụng đã dùng rựa chém vào vùng đầu của anh Bình.
Khi phát hiện vợ định chém mình, anh Bình đã đưa hai tay lên đỡ nhưng Dụng vẫn tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu của anh Bình.
Sau khi gây án, Dụng ra bàn viết lại bức thư tuyệt mệnh, đồng thời bảo cháu Trung ra gọi anh trai của Dụng là Bùi Quang Giáo (SN 1961)-người ở cùng thôn gần đó, vào nhà mình.
Khi cháu Trung và anh Giáo quay về chỉ thấy anh Bình người đầy máu nằm trên giường.
Ngay lập tức, anh Bình gọi thêm anh Minh (là người cùng thôn) đến để đi tìm chị Dụng. Khi tìm tới giếng thì phát hiện nắp giếng không được đậy lại nên nghi là chị Dụng đã nhảy xuống giếng tự vẫn.
Khoảng 6h sáng ngày 25/11/2013, anh Giáo và mọi người đã đưa được xác của chị Dụng từ giếng lên.
Sự việc nhanh chóng được báo cho Ban Công an xã và Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và các lực lượng chức năng.
Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Bình, Trung tâm giám định y khoa – pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường và 2 tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu xác định chị Dụng bị chết do ngạt nước còn anh Bình bị chết do đa chấn thương ở vùng đầu, đứt động mạch cảnh vùng cổ trái.
Được biết, chị Dụng là vợ hai của anh Bình, sau khi kết hôn anh chị có một cháu trai là cháu Võ Thanh Trung, hiện đang học lớp 5. Chị Dụng đã đi xuất khẩu lao động được hơn 9 năm và vừa trở về quê được 3 ngày. Giữa anh chị thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn do anh Bình hay uống rượu.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng đang xác minh thêm thông tin để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc.

Giải pháp căn cơ chống gian lận thi cử

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sáng 4-6, liên quan đến vấn đề điều tra gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các thành phiên Chính phủ đã trả lời nhiều câu hỏi của đại biểu về giải pháp chống gian lận thi cử.

Chưa có dấu hiệu vi phạm trong công tác điều tra gian lận thi cử

Hai ngôi nhà bị phóng hỏa giữa HN

(Kiến Thức) - Đang ngủ, người dân ngõ 29 phố Hồng Mai, Hà Nội hoảng hốt nghe thấy tiếng la hét cháy, không lâu sau có tiếng nổ lớn.

Vụ cháy được phát hiện khoảng 22h30 ngày 24/11, tại ngõ 29 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Một số can xăng ở hiện trường vụ cháy.
Một số can xăng ở hiện trường vụ cháy.
Một số người dân khu vực cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nhìn thấy con phố này khá vắng người qua lại, nhưng không lâu sau thì bất ngờ nghe tiếng la hét, hô hoán mọi người dập lửa. Rồi một tiếng nổ lớn xảy ra. 

Nhà báo bắt cướp như phim hành động

(Kiến Thức) - Đôi nam nữ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị nam thanh niên đi xe giật túi xách, bỏ chạy bạt mang... Người dân và nhà báo Thiên Minh truy bắt. 

Nhà báo Thiên Minh, báo Petrotimes, đang đi tác nghiệp trên đường Đại Cồ Việt thì thấy nam thanh niên (trong ảnh bỏ chạy) giật túi xách của đôi nam nữ liền truy đuổi.
Nhà báo Thiên Minh, báo Petrotimes, đang đi tác nghiệp trên đường Đại Cồ Việt thì thấy nam thanh niên (trong ảnh bỏ chạy) giật túi xách của đôi nam nữ liền truy đuổi.
Qua đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, tên cướp bị nhà báo dũng cảm ép xe và cùng người dân khống chế trước cửa ngôi nhà 131 Bà Triệu. Tuy nhiên, tên cướp táo tợn chống trả và bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân.
Qua đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, tên cướp bị nhà báo dũng cảm ép xe và cùng người dân khống chế trước cửa ngôi nhà 131 Bà Triệu. Tuy nhiên, tên cướp táo tợn chống trả và bỏ lại xe máy cùng túi xách của nạn nhân. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới