Dự án bệnh viện 700 tỷ bỏ hoang: Trời ơi, phí quá...

Một công trình xây dựng phục vụ cho mục tiêu y tế mà bỏ hoang mấy năm trời thì lãng phí ai cũng nhìn thấy xót.

Dân có nhu cầu không?
Dự án Bệnh viện đa khoa quy mô 700 giường bệnh được khởi công xây dựng từ tháng 11/2007 tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định (Nam Định), hứa hẹn sẽ là công trình y tế trọng điểm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.
Ban đầu công trình có vốn đầu tư 598,5 tỷ đồng, nhưng đến cuối 2009 được tăng lên 850,8 tỷ đồng.
Theo hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa chủ đầu tư và các bên trúng thầu gồm Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty cổ phần xây dựng 504 - VINACONEX, gói thầu này sẽ hoàn thành vào ngày 15/1/2011.
Nhưng sau 10 năm khởi công, nơi đây biến thành bệnh viện bỏ hoang khiến người dân vô cùng xót xa.
Trước thông tin về dự án trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 14/8, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho biết: "Đây là dự án do UBND tỉnh chủ trương đầu tư, theo nguồn trái phiếu Chính phủ cấp cho Nam Định chứ không thông qua Bộ Y tế.
Du an benh vien 700 ty bo hoang: Troi oi, phi qua...
Bệnh viện 700 giường nằm ven Quốc lộ 10 xây dựng 10 năm chưa thành. 
Tất nhiên một công trình xây dựng phục vụ cho mục tiêu y tế mà để hoang mấy năm trời thì lãng phí ai cũng nhìn thấy, nhưng quan trọng là phải xem xét lý do là gì".
Bên cạnh đó, theo ông Trường, việc quan trọng đừng nghĩ tới mục tiêu đây sẽ là bệnh viện trọng điểm cho Nam đồng bằng sông Hồng, hãy phục vụ tốt được cho người dân tỉnh Nam Định. Hãy đặt câu hỏi dự án bệnh viện xây dựng xong có phục vụ được nhu cầu của dân hay không?
Trong khi, Bộ Y tế đã xây dựng Bệnh viện Việt Đức 2, Bệnh viện Bạch Mai 2 ở Nam Định, hai dự án trên khởi công xây dựng sau dự án Bệnh viện 700 giường, mà bây giờ đã sắp hoàn thành đi vào hoạt động.
"Mục tiêu của Bộ Y tế là giảm tải lượng bệnh nhân cho 2 bệnh viện tuyến trên, nếu bệnh nhân đi từ phía Nam lên thì chỉ cần đi qua thành phố Phủ Lý sang Nam Định chứ không cần phải lên Hà Nội.
Trước đây, bệnh nhân Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa cũng không cần phải lên Hà Nội, chỉ dừng lại ở Nam Định, khi đó gánh nặng bệnh viện trung tâm sẽ được giảm đi", ông Trường phân tích.
Đang gặp khó ở nguồn vốn
Trong khi đó, cũng chia sẻ thông tin với Đất Việt, ông Nguyễn Tất Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nam Định cho hay: "Tôi không theo dõi mảng này, nên không nắm chắc, dự án trên do Ban quản lý các dự án trọng điểm tỉnh Nam Định nắm trực tiếp, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, không trực thuộc Sở nên cũng không biết rõ.
Nhưng thực tế việc chậm tiến độ ai cũng biết, lãng phí ai cũng biết nhưng vấn đề này không thuộc quyền quản lý của Sở Xây dựng".
Về phía UBND tỉnh, ông Trần Kha - Chánh văn phòng UBND tỉnh Nam Định lại nói: "Phó Trưởng Ban quản lý các dự án trọng điểm - Vũ Khắc Đông, cũng đã nêu rõ vấn đề tồn tại của dự án trên, hiện nay khó khăn vẫn nằm ở nguồn vốn".
Còn bên Sở Y tế, bà Bùi Thị Minh Thu - Giám đốc Sở Y tế Nam Định khẳng định: "Dự án bệnh viện 700 giường không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi, nó thuộc sự quản lý của Ban quản lý các dự án trọng điểm của tỉnh".
Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với báo chí, ông Vũ Khắc Đông - Phó Trưởng ban - Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định cho biết: "Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, trong đó 220 tỷ tiền thiết bị từ nguồn vốn ODA và các nguồn xã hội khác; còn lại là nguồn ngân sách huy động bằng trái phiếu Chỉnh phủ.
Từ năm 2010, dự án được điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 850 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích 9,3ha thuộc KĐT mới Mỹ Trung do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư".
Theo ông Đông, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đã thi công được 05 hạng mục, bao gồm gói san lấp; gói thi công BVH1 xây dựng khu hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật, nội trú; các khoa Ngoại sản; Nội nhi; nhà tang lễ bệnh viện; khu truyền nhiễm…
Đối với các gói thầu do nhà thầu là Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC trúng thầu thi công, đơn vị này đã ứng vốn với tổng số tiền 124 tỷ đồng
Lý giải nguyên nhân dự án thi công dang dở, để hoang trong suốt thời gian dài, ông Đông cho biết: "Do nguồn vốn ngân sách cấp cho dự án trong các năm vừa qua bị hạn chế nên các nhà thầu vừa làm cầm chừng vừa… chờ đợi vốn. Vì vậy dự án bị chậm tiến độ".
Theo ông Đông, tỉnh sẽ tìm nguồn vốn để tiếp tục đầu tư song chưa thể xác định thời gian cụ thể.
“Biết là lãng phí nhưng tỉnh chưa có giải pháp”, ông Đông nói.
Tại kết luận Thanh tra của Bộ KH-ĐT chỉ rõ, do chủ đầu tư phân bổ vốn thiếu hợp lý, thậm chí ứng trước tới 87,4% giá trị hợp đồng khi nhà thầu còn chưa có khối lượng xây dựng dẫn đến việc công trình bị “tuýt còi”, đẩy dự án bệnh viện 700 giường đứng trước nguy cơ “không ngày về đích”.

Cố tình dùng tiền lẻ mua vé qua trạm Cai Lậy có sai luật?

Nhiều tài xế chuẩn bị sẵn tiền lẻ để mua vé qua trạm Cai Lậy nhằm phản đối vị trí đặt trạm thu phí này.

Co tinh dung tien le mua ve qua tram Cai Lay co sai luat?
 Nhiều ngày qua, một số lái xe đã sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm.
Pháp luật không cấm

Ảnh: Tu viện bỏ hoang đẹp như ở châu Âu giữa lòng Đà Lạt

Nhà nguyện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương đã bị bỏ hoang vài thập kỷ. Lớp bụi thời gian bao phủ trên những ô cửa kính vỡ vụn, hành lang u tối đầy cỏ dại.

Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat

Không phải những con đường quanh co bên những rừng thông cao vút, không phải sắc màu rực rỡ của hàng nghìn loại hoa..., Đà Lạt quyến rũ tôi bởi lối kiến trúc tuyệt đẹp với những biệt thự, nhà thờ cổ kính. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-2
 Một bài báo vô tình đưa tôi đến đây - nhà nguyện dòng Franciscaines trên đường Hùng Vương đã bị bỏ hoang vài thập kỷ.

Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-3

Lớp trầm tích của thời gian với mái ngói phủ rêu, những dãy hành lang âm u, lối đi mọc đầy cỏ dại... đã khiến tu viện bỏ hoang này được phủ lên sắc màu cổ kính. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-4

Nhà nguyện cũ nằm trên một quả đồi nhỏ, bao bọc bởi trong hàng thông xanh mướt. Lối kiến trúc xưa cũ khiến những người đến đây ngỡ như đang lạc vào thời Trung cổ. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-5

Tượng Đức Mẹ phía bên hông nhà nguyện. Nơi đây đã bị bỏ hoang nhưng người dân vẫn đến đặt hoa tươi dưới bức tượng này. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-6

Nhà nguyện nằm trong khuôn viên trường trung học Trần Phú cũ, nên người dân nơi đây vẫn gọi nơi đây với cái tên chung chung như vậy. Cựu học sinh Trần Phú từng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện kỳ bí. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-7

Kể từ khi nhà nguyện đóng cửa, nơi đây trở nên u tối. Người Đà Lạt truyền tai nhau về câu chuyện bi thảm của một cô gái trẻ trong trang phục cô dâu đã kết thúc cuộc đời mình tại đây. Từ đó người ta càng ít lui tới. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-8

Giống như đồi thông hai mộ, Đà Lạt luôn là mảnh đất mộng mơ cho những chuyện tình buồn. Gạt câu chuyện đó sang một bên, nơi đây vẫn có sức hút kỳ lạ với những kẻ hoài cổ bởi lối kiến trúc cổ kính, độc đáo. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-9
 Nhà nguyện có kiến trúc kết hợp giữa phương Tây và phương Đông. Hệ thống mái ngói kiểu phương Đông được kéo suốt từ gác chuông qua mái vòm tới các không gian chính và phụ.

Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-10

Những ô cửa sổ và cửa chính mang đậm bóng dáng kiến trúc Gothic đặc trưng của phương Tây với mái vòm. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-11

Cửa chính vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn. Ta có thể gặp cấu trúc tương tự ở các nhà thờ trên cả nước. 


Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-12
 Kiến trúc của nhà nguyện dòng Franciscaines cũng như các công trình kiến trúc khác tại Đà Lạt đều có nét chung là đường nét thiết kế hài hòa vào với khung cảnh thiên nhiên, tạo vẻ đẹp trọn vẹn.

Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-13
 Người dân địa phương kể lại rằng nơi đây trước là nhà dòng, sau đó trở thành khách sạn Lâm Viên, rồi trường chuyên Thăng Long, sau này là trường trung học Trần Phú.

Anh: Tu vien bo hoang dep nhu o chau Au giua long Da Lat-Hinh-14

Đến bây giờ, nơi đây thuộc sự quản lý của Đại học Kiến trúc, nhưng trường chưa sửa chữa và đưa vào sử dụng, để lớp bụi thời gian tiếp tục bao phủ những ô cửa kính vỡ vụn theo thời gian, hành lang u tối đầy cỏ dại... 

Cảnh đáng sợ cỏ dại phủ kín hàng loạt biệt thự bỏ hoang ở Kon Tum

Hàng chục biệt thự tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm dài, cỏ dại phủ kín, vách tường rêu phong ở thị trấn Măng Đen (huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum).

Canh dang so co dai phu kin hang loat biet thu bo hoang o Kon Tum
Kỳ vọng là khu sinh thái nghỉ dưỡng, 10 năm trước nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở TP HCM, Hà Nội, Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi...đổ xô về huyện KonPlông (Kon Tum) mua đất ở Măng Đen xây biệt thự đón "làn sóng" khách du lịch. Tuy nhiên, giờ đây chúng biến thành những căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.