Động đất 3,6 độ Richter, hàng ngàn nhà dân ở Quảng Bình rung lắc

Nửa đêm, khi người dân Quảng Bình đang yên giấc ngủ thì tá hỏa bật dậy vì nhà cửa rung lắc dữ dội. Sáng dậy, mạng xã hội "dậy sóng" về sự việc này.

Sáng 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) Quảng Bình - xác nhận khoảng hơn 0 giờ 24 phút cùng ngày trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng động đất 3,6 độ Richter.
Dong dat 3,6 do Richter, hang ngan nha dan o Quang Binh rung lac
Một góc ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) 
Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Quảng Bình, khu vực được xác định xảy ra hiện tượng động đất nằm ở phía Đông huyện Quảng Trạch ở độ sâu 8,4 km, ảnh hưởng trực tiếp đến một số địa phương trên địa bàn tỉnh này.
Theo người dân, thời điểm trên khi đang ngủ thì họ bất ngờ vì cảm giác nhà cửa rung lắc rõ rệt. Hiện tượng rung chấn này kéo dài chỉ từ khoảng từ 5 đến 7 giây.
Địa điểm mà người dân cảm giác rõ rệt nhất là khu vực thị xã Ba Đồn, TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch và đặc biệt tại huyện Quảng Trạch.
Hiện tượng rung chấn kỳ lạ này lần đầu xuất hiện ở tỉnh Quảng Bình đã khiến mạng xã hội xôn xao. "Tối qua khi cả nhà đang ngủ bỗng bật dậy vì cảm nhận được sự rung lắc. Đến sáng nay cảm giác sợ hãi vẫn còn ám ảnh..." - chị Phan Hồng Sâm (28 tuổi, ngụ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) nói với phóng viên Báo Người Lao Động.
Hiện các địa phương ở Quảng Bình chưa thống kê được con số thiệt hại nào do trận động đất gây ra.

Dân Hà Nội xôn xao vì nhà cao tầng rung lắc lúc rạng sáng vì động đất

(Kiến Thức) - Trung tâm Động đất châu Âu-Địa Trung Hải cho biết, trận động đất mạnh 6 độ richter này có tâm chấn ở độ sâu 10km, nằm cách thủ đô Vientiane, Lào khoảng 219km. Nhiều người dân ở Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Theo hãng tin Reuters, dư chấn của trận động đất đã xảy ra tại các nước láng giềng của Lào, trong đó một đợt dư chấn có mạnh 6 độ richter đã được ghi nhận ở Thái Lan.

Nghe phi công kể chuyện ném bom Tân Sơn Nhất, phá tan âm mưu nhuộm máu Sài Gòn của Mỹ Ngụy

(Kiến Thức) - Âm mưu của cố vấn Mỹ là lập một phòng tuyến quanh Sài Gòn bằng tàn dư quân đội ngụy quyền còn sót lại. Khi đường sống cuối cùng là hàng không bị phá hủy, quân đội Sài Gòn chỉ còn cách tử thủ. Mỹ muốn Sài Gòn sẽ nhuốm trong máu, nếu quân ta có chiến thắng thì Sài Gòn khi đó chỉ còn là đống đổ nát sau cuộc giao tranh khốc liệt, nhưng ta đã đập tan âm mưu nham hiểm đó.

Những ngày tháng 4, trên khắp tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, đâu đâu cũng ngập tràn cờ hoa, pano, biểu ngữ… để kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
Trong con ngõ yên tĩnh của đường Nguyễn Viết Xuân như tách biệt với Hà Nội ồn ã, náo nhiệt. Người đàn ông tóc đã ngả màu thong dong đẩy chiếc xe nôi, sau những bước chân chậm dãi ông lại khựng, khẽ ngước mắt nhìn bầu trời xanh qua khoảng trống giữa những ngôi nhà 3-4 tầng khang trang, hiện đại.

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện K giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm GS-TS Trần Văn Thuấn, 50 tuổi, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, làm Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 600/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới