Đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang: Xuất hiện lối thoát bí mật?

Đội cứu hộ đặt ra nghi vấn về một lối thoát mới sau khi các cậu bé của đội bóng Thái Lan nói nghe thấy tiếng chó sủa, gà gáy, trẻ em nói cười dù chúng đang mắc kẹt ở độ sâu 800 m.

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osatanakorn cho biết đã chia đội cứu hộ thành 30 nhóm nhỏ để tìm kiếm lỗ thông nói trên.
Mặc dù các chuyên gia khẳng định lặn ra khỏi hang là phương án duy nhất hiện nay, nhưng ông Osatanakorn vẫn tin rằng có một lỗ thông mà nhờ đó đội bóng Thái Lan mất tích có thể nghe thấy âm thanh trong nhiều ngày.
Những đứa trẻ đang bắt đầu tập sử dụng mặn nạ và các thiết bị lặn. (Ảnh: Daily Mail)
Những đứa trẻ đang bắt đầu tập sử dụng mặn nạ và các thiết bị lặn. (Ảnh: Daily Mail) 
Tuy nhiên, cho tới khi tìm được lỗ thông này, lũ trẻ vẫn sẽ phải tiếp tục học lặn để thoát ra khỏi hang ngập nước. Mọi việc đang trở nên cấp thiết hơn khi các chuyên gia thời tiết cảnh báo một cơn bão có thể đổ bộ vào khu vực này vào ngày mai 6/7 sẽ khiến hang bị ngập hoàn toàn, qua đó cắt con đường gửi đồ tiếp tế và duy trì liên lạc với lũ trẻ của "đội bóng mất tích"
Mặc dù vậy, ông Osatanakorn khẳng định việc lặn ra khỏi hang chỉ được triển khai khi lũ trẻ đã sẵn sàng và được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết.
Cũng theo vị thống đốc tỉnh Chiang Rai, trong trường hợp áp dụng phương án lặn, tất cả 13 người của đội bóng mắc kẹt sẽ không thể đi ra cùng lúc.
"Người nào phù hợp nhất sẽ rời hang trước. Những người còn lại sẽ ra sau", ông Osatanakorn cho hay.
Mermaid Subsea Services, công ty cung cấp thiết bị cho các hoạt động khai thác dầu và khí đốt dưới đáy biển mới đây cũng đã đề xuất cung cấp loại mặt nạ đặc biệt dành cho trẻ em để lũ trẻ sử dụng khi lặn ra khỏi hang.

Phương án nào tối ưu nhất để đưa đội bóng Thái Lan ra khỏi hang Tham Luang?

Hiện tại đội bóng đá Thái bị mất tích đã được tìm thấy, bước tiếp theo là tìm cách đưa các thiếu niên và huấn luyện viên ra khỏi hang động bị ngập lụt ở miền bắc Thái Lan.

Hải quân Thái đăng video trên Facebook hôm 2-7 cho thấy thời điểm các thợ lặn cứu hộ người Anh đầu tiên tìm thấy đội bóng Thái Lan mất tích. Trong video dài năm phút, các chàng trai im lặng khi họ ngồi thành hàng dài, mặt cúi nhìn xuống chân, tay bó gối, mắt thẫn thờ, mặc những bộ đồng phục vào buổi sáng họ mất tích trong hang.

Huấn luyện viên đội bóng Thái Lan mất tích: Người hùng hay tội đồ?

Là người đưa lũ trẻ vào hang thám hiểm bất chấp mọi cảnh báo dù đang vào mùa mưa lũ, nhưng cũng chính vị huấn luyện viên đã hướng dẫn cho những đứa trẻ cách để sinh tồn suốt 10 ngày mắc kẹt trong hang tối.

Ngày 23/6, huấn luyện viên Eakapol Chanthawong, 25 tuổi dẫn 12 cậu bé của đội bóng Thái Lan có tên "Lợn rừng" tới thám hiểm hang Tham Luang Nang Non, miền Bắc Thái Lan. Vị huấn luyện viên cùng những đứa trẻ dự định sẽ đi tới cuối hang và viết tên lên vách hang rồi quay trở ra.

Nhóm cứu hộ còn cách đội bóng Thái Lan mắc kẹt trong hang 2km

Sáng 1/7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang động Tham Luang bị ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, nơi 12 cầu thủ thiếu niên và một huấn luyện đã mắc kẹt suốt tuần qua, đem đến hy vọng giải cứu được những người này.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sáng 1/7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang động Tham Luang bị ngập nước ở tình Chiang Rai, nơi 12 cầu thủ thiếu niên và một huấn luyện đã mắc kẹt suốt tuần qua, đem đến hy vọng giải cứu được những người này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới