Điều ít biết về khẩu thần công khổng lồ ở Điện Kremlin

Điều ít biết về khẩu thần công khổng lồ ở Điện Kremlin

(Kiến Thức) - Khẩu súng thần công khổng lồ này đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là khẩu đại bác có cỡ nòng lớn nhất thế giới. Cỡ nòng của nó vượt qua cả những khẩu pháo khổng lồ từng tham chiến trong Thế chiến II.

Được đặt trong khuôn viên Điện Kremlin ở Thủ đô Moscow, súng thần công Vua là một trong những cổ vật nổi tiếng nhất của nước Nga.
Được đặt trong khuôn viên Điện Kremlin ở Thủ đô Moscow, súng thần công Vua là một trong những cổ vật nổi tiếng nhất của nước Nga.
Được đúc theo sắc chỉ của vua nước Nga Feodor Ivanovik vào năm 1586, súng có chiều dài hơn 5 mét, nặng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét.
Được đúc theo sắc chỉ của vua nước Nga Feodor Ivanovik vào năm 1586, súng có chiều dài hơn 5 mét, nặng 39 tấn, đường kính nòng súng 1,2 mét.
Khẩu súng thần công khổng lồ này đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là khẩu đại bác có cỡ nòng lớn nhất thế giới. Cỡ nòng của nó vượt qua cả nhửng khẩu pháo khổng lồ từng tham chiến trong Thế chiến II.
Khẩu súng thần công khổng lồ này đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là khẩu đại bác có cỡ nòng lớn nhất thế giới. Cỡ nòng của nó vượt qua cả nhửng khẩu pháo khổng lồ từng tham chiến trong Thế chiến II.
Về mặt mỹ thuật, súng thần công Vua được chế tác khá đẹp với các họa tiết trang nhã. Việc đúc khẩu súng khổng lồ này thực sự là một kỳ công của người Nga thời bấy giờ.
Về mặt mỹ thuật, súng thần công Vua được chế tác khá đẹp với các họa tiết trang nhã. Việc đúc khẩu súng khổng lồ này thực sự là một kỳ công của người Nga thời bấy giờ.
Mỗi bên thân súng có 4 cái quai, tổng cộng 8 cái cho 8 người khiêng. Tuy vậy, những cái quai này có lẽ chỉ mang tính trang trí, vì với trọng lượng 39 tấn, thì phải 800 người mới khiêng nổi cỗ súng.
Mỗi bên thân súng có 4 cái quai, tổng cộng 8 cái cho 8 người khiêng. Tuy vậy, những cái quai này có lẽ chỉ mang tính trang trí, vì với trọng lượng 39 tấn, thì phải 800 người mới khiêng nổi cỗ súng.
Những quả đạn của súng thần công Vua nặng đến 2 tấn. Theo các giai thoại lịch sử, khẩu súng này đã từng được khai hỏa một lần trong quá khứ.
Những quả đạn của súng thần công Vua nặng đến 2 tấn. Theo các giai thoại lịch sử, khẩu súng này đã từng được khai hỏa một lần trong quá khứ.
Đó là vào đầu thế kỷ 17, nước Nga xảy ra loạn lạc, vua Dmitry đệ nhất đã bị tiếm quyền và mạo danh bởi một kẻ mà sử sách gọi là Dmitry I Giả mạo. Dân chúng đã bắt được Dmitry I Giả mạo và giết chết hắn.
Đó là vào đầu thế kỷ 17, nước Nga xảy ra loạn lạc, vua Dmitry đệ nhất đã bị tiếm quyền và mạo danh bởi một kẻ mà sử sách gọi là Dmitry I Giả mạo. Dân chúng đã bắt được Dmitry I Giả mạo và giết chết hắn.
Tro cốt của kẻ tiếm quyền sau đó được trộn với thuốc súng rồi nhồi vào khẩu súng thần công Vua để bắn. Đây có lẽ là cách trừng phạt chỉ có một không hai trên thế giới.
Tro cốt của kẻ tiếm quyền sau đó được trộn với thuốc súng rồi nhồi vào khẩu súng thần công Vua để bắn. Đây có lẽ là cách trừng phạt chỉ có một không hai trên thế giới.
Mời quý độc giả xem video: Ngỡ ngàng với cách "nấu cơm" của người châu Âu. Nguồn: VTV3.

GALLERY MỚI NHẤT

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.