Điều bất ngờ về người lái “siêu xe” BMW M6 gây tai nạn kinh hoàng
(Kiến Thức) - Sau khi điều khiển "siêu xe" BMW M6 trị giá gần 7 tỉ đồng gây tai nạn nghiêm trọng trên đường Trần Não, TP HCM, người điều khiển phương tiện nói trên khá bình tĩnh, có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả.
Vũ Sơn
Mời quý độc giả xem video: Hiện trường "siêu xe" BMW M6 gây tai nạn kinh hoàng:
Liên quan đến vụ tai nạn “siêu xe” BMW M6 trị giá gần 7 tỉ đồng gây tai nạn kinh hoàng trên đường Trần Não, quận 2, TP HCM, sáng nay 11/1, trao đổi với PV Kiến Thức, Công an quận 2 cho biết đã làm việc với lái xe và xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.
Người lái "siêu xe" là nam thanh niên sinh năm 1997, quê tỉnh Tiền Giang (đội nón trắng) khá bình tĩnh tại hiện trường để phối hợp giải quyết hậu quả vụ tai nạn.
Theo Công an quận 2, người lái xe là nam thanh niên sinh năm 1997, quê tỉnh Tiền Giang, chiếc xe này mượn của một người quen. “Thời điểm gây tai nạn, nam thanh niên này tỉnh táo, qua kiểm tra không phát hiện có nồng độ cồn cũng như chất kích thích như dư luận đồn đoán”, Công an quận 2 thông tin.
Nhà chức trách quận 2 xác nhận, bước đầu, nam thanh niên này cho biết nguyên nhân gây tai nạn do lạc tay lái. Riêng về tốc độ vào thời điểm xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đang làm rõ.
"Siêu xe" BMW M6 gây tai nạn kinh hoàng.
Trước đó, khoảng gần 17h chiều ngày 10/1, “siêu xe” BMW M6 (sau tai nạn bị che kín biển số) do nam thiếu niên 22 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Trần Não (hướng từ nút gia Lương Định Của – Trần Não về xa lộ Hà Nội).
Khi đến khu vực phường Bình An, bất ngờ chiếc xe này lao lên dải phân cách, tông gãy hàng loạt cây xanh rồi “bay” sang hướng đường ngược lại, tông thẳng vào nhiều ô tô đang đậu trên vỉa hè trước một nhà hàng ẩm thực.
Chiếc siêu xe tông vào nhiều phương tiện đậu trước nhà hàng...
Túi khí trong xe bung ra.
Rất may, nhiều người đi đường và bảo vệ nhà hàng kịp chạy thoát nên không gây thương vong về người, nam thanh niên điều khiển xe cũng không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, chiếc "siêu xe" trị giá gần 7 tỉ đồng và nhiều ô tô đậu trước nhà hàng bị hư hỏng nặng.
Tại hiện trường, nam thanh niên 22 tuổi gây ra tai nạn khá bình tĩnh, phối hợp cùng CSGT cũng như đơn vị bảo hiểm và các chủ xe bị nạn có liên quan để giải quyết hậu quả sự cố.
Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều thanh niên xuất hiện trùm kín chiếc xe và biển số. Tuy nhiên, biển số xe vẫn còn "lộ" ra 3 số đầu biển số của "siêu xe” là 062…
Điều này cũng khá trùng khớp với "siêu xe" BMW M6 duy nhất từng xuất hiện trên đường phố Sài Gòn mang biển số 51F-062.29.
Được biết, “siêu xe” BMW M6 gây tai nạn nói trên được cho là duy nhất ở TP HCM. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều thanh niên xuất hiện trùm kín chiếc xe và biển số. Tuy nhiên theo quan sát của PV Kiến Thức, 3 số đầu biển số của "siêu xe” là 062… Điều này cũng khá trùng khớp với "siêu xe" BMW M6 duy nhất từng xuất hiện trên đường phố Sài Gòn mang biển số 51F-062.29.
(Kiến Thức) - Sau khi tín hiệu giao thông cho phép lưu thông, chiếc xe BMW mang BKS 29A – 855.77 vẫn bất động. Người dân dừng lại xem thì phát hiện lái xe đã bất tỉnh.
Sự việc xảy ra vào hổi 15h10 chiều 17/5 tại ngã tư Ô Chợ Dừa – Hào Nam (Đống Đa – Hà Nội). Một số người tham gia giao thông chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, khi lưu thông đến ngã tư thì tín hiệu đèn giao thông báo dừng để nhường phần đường cho chiều đối diện.
“Khi đèn tín hiệu chuyển về thông báo được phép lưu thông, mọi xe đều di chuyển, nhưng một chiếc BMW mang BKS 29A – 855.77 trước đó dừng chấp hành đèn tín hiệu vẫn không chịu di chuyển. Một số xe phía sau đã bấm còi inh ỏi, một số khác còn đập vào cửa kính để cho chủ nhân chiếc xe đi mà xe vẫn đứng chình ình”, một người tham gia giao thông chứng kiến sự việc cho hay.
Ngoài say rượu, giày cao gót là nguyên nhân vụ xe BMW đâm chết người?
(Kiến Thức) - Nữ doanh nhân say rượu lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh (TP HCM) vừa tiết lộ thêm nguyên nhân khiến chiếc "xe điên" đâm hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ làm 1 người chết tại chỗ do đi giầy cao gót.
Sáng nay 23/10, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết vẫn đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) để phục vụ điều tra vụ xe BMW đâm chết người và hàng loạt người bị thương tại ngã tư Hàng Xanh đêm 21/10.
Bà Nga thừa nhận tối 21/10, bà uống rượu trong buổi tiệc tổ chức tại nhà hàng do bà Nga làm chủ (trên đường Pasteure, quận 3, TP.HCM). Bà khăng khăng cho rằng mình còn tỉnh táo để điều khiển ôtô hiệu BMW, biển kiểm soát 51F-279.10 để về nhà ở quận 12.
Ngoài say rượu, bà tiết lộ một lý do khác khiến chiếc "xe điên" đâm hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.
“Khoảng hơn 23h cùng ngày, khi điều khiển xe trên đường Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, tôi thấy tín hiệu đèn đỏ nên đạp thắng xe để dừng lại. Chuyện tồi tệ đã xảy ra trong tíc tắc khi tôi dời chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót tôi mang bị vướng vào cần ga.
Trong lúc bối rối, tôi rút cân lên rồi đạp xuống cần ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu”, bà Nga trần tình.
Ngoài uống rượu, người phụ nữ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng cho rằng một nguyên nhân nữa là vì chiếc giày cao gót.
(Kiến Thức) - Trước những bất cập do xe 3 bánh gây ra, Hà Nội sẽ cấm xe 3 bánh, xe tự chế vào năm 2022 để tránh tình trạng xe giả thương binh chở hàng cồng kềnh, nguy hiểm gây mất an toàn giao thông...
Với mục đích giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong phạm vi thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Một xe 3 bánh ngang nhiên đi vào làn xe buýt BRT trong giờ cao điểm).
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Sự kiện khánh thành Quảng trường Gia Nghĩa tối 25/7 mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, quảng bá bản sắc văn hóa và thu hút đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng.
Khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn bùng phát gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.
Sau khi được Công an xã Đại Đồng thông báo, người phụ nữ ở Phú Thọ đã chủ động trình báo và hoàn trả hơn 2,06 tỉ đồng do người dân Ninh Bình chuyển nhầm.
Không có giấy phép lái xe nhưng Bùi Văn Bảo vẫn lái xe đầu kéo cơi nới thành thùng, bỏ chạy hơn 130 km, lao qua nhiều chốt CSGT trước khi bị khống chế.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 1197/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kpă Thiêp đã hy sinh khi cứu giúp người dân.
Chiếc ô tô bất ngờ mất lái, tông chiếc taxi,sau đó tiếp tục húc đổ pano tuyên truyền rồi lao lên vỉa hè trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM.
Hà Nội giao Sở Xây dựng xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải.
Dùng thủ đoạn “vẽ bệnh” lừa hàng trăm khách hàng không chỉ lừa đảo mà còn bạo hành y khoa cực kỳ tàn khốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của ngành y.
Dù thời tiết nắng nóng, dòng người vẫn nối nhau về với Ngã ba Đồng Lộc để bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghiêng mình bên phần mộ "10 đoá hoa bất tử”.