Đi tìm măng tây, cựu lính cứu hỏa phát hiện khảo cổ quý hiếm

Trong lúc đi bộ tìm kiếm măng tây trong khu rừng gần Livorno, Italy, một cựu lính cứu hỏa tình cờ tìm thấy hiện vật La Mã khoảng 1.900 tuổi.

Cựu lính cứu hỏa Roberto Tessari, 77 tuổi, tình cờ phát hiện một hiện vật La Mã khoảng 1.900 năm tuổi khi đi dọc con kênh trong khu rừng gần Livorno, Italy với hy vọng sẽ tìm thấy măng tây dại.

Trên đường đi, ông Tessari chú ý đến một phiến đá nhô lên khỏi mặt nước. Thấy vậy, ông lật nó lên và phát hiện trên phiến đá có khắc chữ.

“Tôi đang đi bộ qua khu rừng thì chợt nhìn thấy một vật hình chữ nhật ngay nhô lên khỏi mặt nước. Tôi tiến lại gần và ngay lập tức nhận ra đó là một vật thú vị. Tôi lật nó lại và nhận thấy đó là một bia mộ cổ, chắc chắn liên quan đến lịch sử của vùng đất này. Trên đó có khắc một số cái tên”, ông Tessari chia sẻ.

Ngay sau đó, ông Tessari thông báo cho người bạn Lorella Alderighi - viên chức khảo cổ học thuộc Sở Giám sát Khảo cổ học, Mỹ thuật và Cảnh quan của các tỉnh Pisa và Livorno - cũng như sở cứu hỏa địa phương.

Các nhân viên cứu hỏa nhanh chóng tới địa điểm được ông Tessari báo cáo. Họ cùng với con trai của ông Tessari đưa tấm bia mộ ra khỏi nước. Nhờ được chôn vùi trong bùn nhiều năm, hiện vật được bảo quản vô cùng tốt và hé lộ câu chuyện thú vị về một gia đình từng sinh sống trong khu vực này vào thời La Mã cổ đại.

Theo các chuyên gia, tấm bia mộ cao gần 29 cm, rộng 45 cm và dày 8,6 cm. Hiện vật này có niên đại vào thế kỷ 2 và dòng chữ khắc trên đó dường như được làm cho Titus Anconius Severus, Anconius Priscus và Sabinia Severa. Dòng cuối cùng trên bia mộ khắc V(ivi) F(ecerunt) cho thấy nó được làm khi một số người được ghi tên trên đó còn sống.

biaaa.jpg
Ảnh: Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape for the provinces of Pisa and Livorno.

Từ đây, các nhà nghiên cứu suy đoán tấm bia này có thể là dành cho Titus Anconius Severus - chàng trai trẻ có lẽ qua đời sớm. Cha mẹ của anh là Anconius Priscus và Sabinia Severa có thể làm tấm bia này để tưởng nhớ người con trai đã mất.

Mặc dù không có ai trong số những người được khắc tên trên bia mộ được nhắc đến trong bất kỳ tài liệu lịch sử nào đã biết nhưng các nhà nghiên cứu vẫn có thể tìm ra một số thông tin về họ.

Gia đình này không thuộc tầng lớp trâm anh thế phiệt và bia mộ có thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với họ như một cách duy nhất để lưu giữ tên tuổi của mình. Có lẽ họ muốn ghi dấu ấn của mình trong lịch sử và thực sự để lại dấu ấn trong lịch sử.

Thậm chí, một số nhà khảo cổ học nghi ngờ rằng, những cái tên khắc trên bia mộ La Mã trên có thể thuộc một gia đình nô lệ được giải phóng hoặc con cháu của họ.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

Giải mã bức tượng cổ có chiều cao 'khủng' tạc hoàng đế nổi tiếng La Mã

Bức tượng khổng lồ có kích thước lớn hơn người thật khắc họa hình ảnh một hoàng đế La Mã cưỡi ngựa đang diễn thuyết trước quân đội của mình.

tuongg-1.jpg
Việc khắc họa hình ảnh hoàng đế cưỡi ngựa như một biểu tượng của quyền lực đã trở thành "truyền thống" phổ biến ở La Mã cổ đại. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có duy nhất một bức tượng tạc hoàng đế La Mã có kích thước lớn hơn người thật là của Marcus Aurelius - vị vua trị vì từ năm 161 - 180. Ảnh: Getty Images.
tuongg-2.jpg
Được trưng bày tại Bảo tàng Capitoline ở Rome, bức tượng cao 4,24m so với mặt đất. Là một thành viên của triều đại Antonine, hoàng đế Marcus Aurelius đã trị vì đế chế La Mã vào cuối thời kỳ Pax Romana - giai đoạn hòa bình kéo dài khoảng 200 năm. Ảnh: Steven Zucker, CC BY-NC-SA 2.0.

Khám phá thành phố nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng nhất La Mã cổ

Nằm giữa vùng đồi xanh miền Tây Nam nước Anh, thành phố Bath nổi tiếng với suối nước nóng La Mã và kiến trúc cổ thanh lịch.

Thành phố gắn liền với suối nước nóng tự nhiên. Bath nổi tiếng từ thời cổ đại nhờ các suối nước nóng tự nhiên giàu khoáng chất. Người La Mã đã xây dựng khu tắm nổi tiếng tại đây, ngày nay được biết đến với tên Nhà tắm La Mã (Roman Baths), một trong những di tích La Mã được bảo tồn tốt nhất ở Anh. Ảnh: Pinterest.
Thành phố gắn liền với suối nước nóng tự nhiên. Bath nổi tiếng từ thời cổ đại nhờ các suối nước nóng tự nhiên giàu khoáng chất. Người La Mã đã xây dựng khu tắm nổi tiếng tại đây, ngày nay được biết đến với tên Nhà tắm La Mã (Roman Baths), một trong những di tích La Mã được bảo tồn tốt nhất ở Anh. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc phong cách Georgian đồng nhất và thanh lịch. Phần lớn diện mạo của Bath ngày nay hình thành vào thế kỷ 18 khi thành phố trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của giới quý tộc Anh. Các tòa nhà bằng đá màu mật ong được xây theo phong cách Georgian, tạo nên cảnh quan đô thị hài hòa và rất đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc phong cách Georgian đồng nhất và thanh lịch. Phần lớn diện mạo của Bath ngày nay hình thành vào thế kỷ 18 khi thành phố trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của giới quý tộc Anh. Các tòa nhà bằng đá màu mật ong được xây theo phong cách Georgian, tạo nên cảnh quan đô thị hài hòa và rất đặc trưng. Ảnh: Pinterest.

Pháo đài quân sự La Mã 'hiện hình' ở Scotland

Các nhà khảo cổ học ở Scotland đã phát hiện một pháo đài quân sự La Mã dọc theo Bức tường Antonine. Công trình có niên đại từ giữa thế kỷ 2 - 3.

phao-1.jpg
Pháo đài mới được tìm thấy là một điểm quan sát tốt cho binh lính La Mã đóng quân dọc theo Bức tường Antonine ở Scotland. Ảnh: Eduardo Pérez-Fernández.
phao-2.jpg
Bức tường Antonine chia tách vùng đất ngày nay là miền Nam Scotland, vốn đã bị người La Mã chinh phục, với miền Bắc Scotland chưa bị chinh phục. Bức tường dài 62 km này chủ yếu được làm bằng cỏ, hay vật liệu đất sét và việc xây dựng bắt đầu vào năm 142 theo lệnh của hoàng đế La Mã Antoninus Pius (trị vì từ năm 138 - 161) sau khi người La Mã chinh phục miền nam Scotland. Ảnh: GUARD Archaeology Ltd.

Đọc nhiều nhất

Tin mới