Đánh thiếu nữ dã man, thanh niên khai “không ăn được thì đạp đổ“

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 27 tuổi, ở Đà Nẵng khai nhận đã ra tay đánh người dã man vì "không ăn được thì đạp đổ".

Ngày 4/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã tiếp nhận vụ việc nam thanh niên hành hung dã man một cô gái trong tiệm spa và đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để phân tích, đánh giá các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.
Công an cũng đã lấy lời khai ban đầu đối với đối tượng Trần Văn Kh. (27 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Bước đầu, nam thanh niên 27 tuổi thừa nhận hành vi đánh người của mình.
Danh thieu nu da man, thanh nien khai “khong an duoc thi dap do“
Nam thanh niên 27 tuổi khai nhận hành vi đánh cô gái trong tiệm spa ở Đà Nẵng với nguyên nhân "ăn không được thì đạp đổ" (Ảnh: Chụp màn hình clip) 
Kh. cho biết, mình và chị P. (26 tuổi, trú tại Đà Nẵng) từng là người yêu của nhau. Thời gian gần đây, chị P. chủ động nói lời chia tay.
Lúc đầu, Kh. tìm cách níu kéo tình cảm nhưng cô gái vẫn kiên định chia tay. Thấy bạn gái muốn chấm dứt tình cảm nên thanh niên này quyết định "không ăn được thì đạp đổ".
Sau nhiều lần hăm dọa, sáng 1/7, Kh. đến tiệm spa trên đường Lê Quý Đôn (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nơi bạn gái cũ làm việc.
Tại đây, thấy cô gái đang ngồi một mình, Kh. lao vào hành hung khiến nạn nhân bị chấn thương khắp người, rồi bỏ đi.
Đáng nói, Kh. còn "nổ" rằng mình có quan hệ và sẵn sàng "bao thầu" công an nhằm dọa nạn nhân, ngăn chặn việc bị tố cáo. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, Công an địa phương xác định lời hăm dọa của Kh. hoàn toàn là bịa đặt.
Như Dân trí đã thông tin, ngày 2/7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung dã man một cô gái trong tiệm spa. Clip đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận với nội dung cần xử lý nghiêm nam thanh niên trên theo quy định.

Thiếu nữ mất liên lạc với gia đình sau khi được người lạ đón đi bằng ô tô

Sau khi đến nhà bạn, Ngân gửi xe máy rồi được người lạ đón đi bằng ô tô. Cũng kể từ đây, Ngân mất liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Thông tin từ Công an xã Thanh Sơn, TX. Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị hiện đã tiếp nhận thông tin trình báo việc một thiếu nữ trên địa bàn xã mất tích từ chiều tối ngày 31/10 và đang khẩn trương điều tra, xác minh.

Bà Lê Thị Hiền (trú tại xã Thanh Sơn, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là mẹ của thiếu nữ Lê Thị Thúy Ngân (SN 1996) bị mất tích cho biết, vào chiều 31/10, sau khi nấu cơm tối xong, con gái bà có nhận được điện thoại và tin nhắn của một người khác.

Thiếu nữ tâm thần chết trong lớp học khóa trái cửa... xử lý sao?

Liên quan đến vụ thiếu nữ 17 tuổi được phát hiện tử vong trong lớp học bị khóa trái cửa ở xã Ea Kuếh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân bị tâm thần. Vậy trường hợp này sẽ xử lý thế nào?

Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuêh, H.Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cháu H.N. Niê (SN 2004, ngụ buôn Wing, xã Ea Kuêh) bị bệnh tâm thần từ nhỏ và từng rất nhiều lần lên trường chơi.
Ngày 28/5, trường tổ chức lễ tổng kết và em H.N có lên trường chơi rồi trốn trong một phòng học của trường, do bảo vệ nhà trường không biết nên đã khóa cửa bên ngoài lại.

Đến sáng 19/6, giáo viên của trường đến dọn vệ sinh thì mới phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi trong lớp học và đã đến giai đoạn phân hủy. 

“Do phòng học này ở xa so với khu vực hành chính của trường, trường từng có tổ chức tập huấn hè nhưng không phát hiện ra. Nhà trường có lắp nhiều camera an ninh nên bảo vệ trường chỉ chú trọng những khu vực có máy móc, trang thiết bị và các phòng học, còn nơi xảy ra vụ việc chỉ có bàn ghế nên không đi kiểm tra. Ngoài ra, khi cháu H.N mất tích, người nhà của cháu H.N cũng từng lên trường tìm nhưng cũng không tới phòng học này” - vị lãnh đạo này thông tin trên tờ Công an TP.HCM.

Thiếu nữ 17 tuổi sinh con, cảnh sát phát hiện điều kinh hoàng

Thiếu nữ 17 tuổi khai với cảnh sát rằng cô bị cưỡng hiếp đến mang thai bởi ít nhất 4 người đàn ông, bao gồm người tình của mẹ ruột.

Theo Times of India đưa tin, vào ngày 20/12 vừa qua, một thiếu nữ 17 tuổi đã hạ sinh con nhỏ tại một bệnh viện phụ sản ở Egmore, Ấn Độ. Mọi chuyện đều khá bình thường cho đến khi các y bác sĩ phát hiện cô gái trẻ tỏ vẻ run rẩy, sợ hãi khi bế con trên tay. Nhận thấy điều gì đó bất thường, họ quyết định gọi cảnh sát can thiệp.
Theo điều tra của cảnh sát, thiếu nữ 17 tuổi kia đã bị cưỡng hiếp nhiều lần bởi ít nhất 4 người đàn ông và tất cả đều có liên quan đến mẹ đẻ của cô. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ mẹ của thiếu nữ và người tình 51 tuổi của bà, đồng thời ráo riết truy lùng tung tích của các nghi phạm còn lại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.