Danh sách bạn đọc ủng hộ 2 bé song sinh suy dinh dưỡng

(Kiến Thức) - Báo điện tử Kiến Thức cập nhật danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ 2 bé song sinh suy dinh dưỡng, mẹ bỏ đi ở Hải Phòng. 

Vụ 2 cháu bé sinh đôi Trịnh Anh Tuấn và Trịnh Anh Tài ở Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng có hoàn cảnh thương tâm, mẹ bỏ đi, bố không có tiền mua sữa cho con được Báo điện tử Kiến Thức phản ánh hồi tháng 6/2014 đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.
Cảm thông, thương xót trước hoàn cảnh của 2 cháu bé, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ các cháu thông qua Báo điện tử Kiến Thức.
Trong tháng 6 và 7/2014, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ 2 bé Tuấn và Tài thông qua Báo điện tử Kiến Thức là 17.480.000 đồng.
Số tiền này đã được đại diện của Báo trao tận tay cho anh Trịnh Thanh Bình - cha của 2 cháu bé.
Báo Kiến Thức xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý nhà hảo tâm đã ủng hộ cho 2 bé.
Danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ 2 bé Tuấn và Tài trong tháng 6 và 7/2014.

Ngày tháng

Nhà tài trợ

Số tiền

29/5/2014

Lê Huỳnh Tuyết Giang

500,000

29/5/2014

Nguyễn Quỳnh Anh

1,000,000

29/5/2014

Nguyễn Thị Thùy Trang

600,000

29/5/2014

Hà Sa My

1,000,000

30/5/2014

Nguyễn Vũ Thùy Linh

500,000

30/5/2014

Phạm Quỳnh Trang

2,000,000

2/6/2014

Kiều Thanh Yến

200,000

2/6/2014

Lê Thị Ánh Tuyết

2,000,000

4/6/2014

Chu Thanh Tâm

200,000

4/6/2014

Công ty chứng khoán KTS Việt Nam

2,700,000

5/6/2014

Trần Thanh Tâm

500,000

5/6/2014

Trần Thúy Quỳnh

100,000

5/6/2014

Nguyễn Kim Phùng

4,080,000

6/6/2014

Hồ Thị Mỹ Liên

300,000

10/6/2014

Nguyễn Thị Thúy Nga

1,000,000

12/6/2014

Nguyễn Hoa Đức

100,000

13/6/2014

Nguyễn Trần Minh

200,000

17/6/2014

Nguyễn Ngọc Khánh

300,000

17/7/2014

Lê Minh Hiếu

200,000

Tổng

17,480,000

Xem “nhện khổng lồ” thi công đường tàu điện trên cao ở HN

22h đêm, tiếng còi rú vang, những con "nhện  khổng lồ" oằn mình thi công tại công trình đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông. 

Những phiến dầm nặng hơn 200 tấn, dài 33m được đưa từ bãi đúc đến công trường bằng các xe siêu trường, siêu trọng. Bãi đúc rộng khoảng 5,6 ha , nằm cuối đường Tố Hữu. Phiến dầm hộp đường sắt đúc sẵn lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng.
 Những phiến dầm nặng hơn 200 tấn, dài 33m được đưa từ bãi đúc đến công trường bằng các xe siêu trường, siêu trọng. Bãi đúc rộng khoảng 5,6 ha , nằm cuối đường Tố Hữu. Phiến dầm hộp đường sắt đúc sẵn lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam và được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng.

Những chân dài bán dâm nghìn đô ở VN

(Kiến Thức) - Xinh đẹp, thậm chí là  hoa hậu hay những tên tuổi có tiếng, song họ đã đánh mất tất cả khi sa chân vào con đường bán dâm.

1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009. Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.
 1. Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Mê Kông 2009.
Sinh năm 1985, xuất thân từ gia đình nghèo ở Hậu Giang, sau đó cả gia đình rời lên TP HCM. Năm 2009, Mỹ Xuân tham gia cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng và đã vượt qua 168 người đẹp của các tỉnh thành miền Tây để giành giải nhất và cả giải phụ “Ứng xử hay nhất”. Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân hành nghề người mẫu tự do tại TP HCM.

Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời.
Theo lời Mỹ Xuân, nghề mẫu thù lao không đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, nên Xuân sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để “bằng bạn bằng bè”. Qua nhiều lần bán dâm với giá từ vài triệu đồng tới vài trăm USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng hoa” hơn trong làng giải trí. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, Mỹ Xuân “có giá” hơn, khách hàng phải bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được Mỹ Xuân “phục vụ”. Mỹ Xuân đã ra tù và đã đang làm lại cuộc đời. 

Xúc động hình ảnh thanh niên lên đường nhập ngũ

(Kiến Thức) - Sáng nay, hàng chục nghìn thanh niên trên cả nước trong màu áo lính, háo hức, bịn rịn từ biệt gia đình lên đường bắt đầu cuộc đời quân ngũ

Sáng 9/9, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2014. Hàng chục nghìn thanh niên trong màu áo lính, từ biệt gia đình lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.
 Sáng 9/9, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2014. Hàng chục nghìn thanh niên trong màu áo lính, từ biệt gia đình lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc.
Tại Hà Nội, sáng nay trời đổ mưa, các tân binh đeo trên vai balô đựng hành lý cá nhân, tập động tác nghi lễ đầu tiên trong quân ngũ, bịn rịn chia tay người thân.
 Tại Hà Nội, sáng nay trời đổ mưa, các tân binh đeo trên vai balô đựng hành lý cá nhân, tập động tác nghi lễ đầu tiên trong quân ngũ, bịn rịn chia tay người thân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới