Đang bơi, thiếu niên 16 tuổi tử vong vì cá mập tấn công

Khi đang bơi ở ngoài khơi bờ biển Jamaica, Jahmari Reid, bất ngờ bị cá mập tấn công và tử vong.

Daily Mail đưa tin, một thiếu niên đã bị cá mập cắn tử vong khi đang bơi ở ngoài khơi bờ biển Jamaica. Thi thể của Reid không còn nguyên vẹn với phần cánh tay trái bị cắn đứt.
Cảnh sát địa phương cho hay, thiếu niên 16 tuổi đã đi câu cá gần thị trấn du lịch nổi tiếng Montego Bay hôm 26/8. Cậu mất tích sau khi xuống nước một mình và thi thể bị thương được tìm thấy vào ngày 27/8.
Dang boi, thieu nien 16 tuoi tu vong vi ca map tan cong
Người dân địa phương ở thị trấn Falmouth tập trung trên bãi biển khi thi thể thiếu niên xấu số được tìm thấy. Ảnh: Daily Mail. 
Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, nhiều người dân địa phương hoảng sợ tụ tập trên bãi biển ở thị trấn Falmouth. Ngư dân Christopher Reynolds cho biết một nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể của Jahmari sau khi họ tiến hành tìm kiếm anh vào sáng 27/8.
Cha của Jahmari, Michael Reid, ở trên bãi biển khi thợ lặn đưa thi thể con trai ông vào đất liền.
"Tôi không nghĩ con trai lại tự bơi ra biển một mình. Tôi rất sốc", Michael, một lái xe taxi, đau khổ nói.
Người đứng đầu hiệp hội ngư dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người bị cá mập cắn tử vong ở vùng biển địa phương này.
Cảnh sát được cho là đang mở cuộc điều tra thảm kịch.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Du khách thản nhiên bơi cùng hàng chục con cá mập

Đánh nhau với cá mập, cụ ông thoát chết trong gang tấc

Bị cá mập ngoạm chân giữa vùng biển ngoài khơi Australia, cụ ông 77 tuổi liều mình đánh mạnh liên tiếp vào đầu con vật để tự cứu mình.

Theo Newsweek, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước ở ngoài khơi khu vực Yallingup ở Tây Australia khi cụ ông Richard Stubbs, 77 tuổi, đang lặn với ống thở.
Vào thời điểm đó, một con cá mập giống wobbegong dài hơn 1,8m tấn công và ngoạm vào chân ông. Trong lúc hoảng loạn, cụ ông liều mình dùng tay đấm mạnh liên tục vào đầu con vật cho tới khi nó nhả ra.

Mẹ bỏ con nhỏ trong ô tô giữa nắng nóng để đi...cưỡi ngựa

Một bà mẹ ở Nebraska (Mỹ) đang phải đối mặt với cáo buộc ngược đãi trẻ em sau khi để đứa con 3 tháng tuổi của mình trong ô tô giữa trời nắng nóng để đi cưỡi ngựa.

New York Post dẫn thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Merrick cho hay, Cara Dugan, 40 tuổi, đã bị bắt giữ tại khu hội chợ quận Merrick vào ngày 24/8 sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về việc một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong chiếc xe bán tải đã tắt động cơ với cửa sổ hé mở một phần.
Nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng 32 độ C.

Đang tắm biển, cô gái bất ngờ bị cá mập cắn đứt cánh tay

Đoạn phim khủng khiếp ghi lại khoảnh khắc một cô gái tuổi teen được kéo lên khỏi biển, với cánh tay bị đứt lìa phun máu, tại một bãi biển cấm bơi lội do cá mập tấn công.

Hôm 6/3, Kaylane Timoteo Freitas đã bị cá mập cắn đứt cánh tay tại bãi biển Piedade ở thành phố Jaboatao dos Guararapes của Brazil. Sự việc đau lòng xảy ra chỉ một ngày sau khi một người khác cũng bị cá mập tấn công tại nơi này. Đây được cho là địa điểm cá mập tấn công nguy hiểm nhất trên thế giới.
Trong đoạn video lan truyền trân mạng, Kaylane Timoteo Freitas được kéo lên từ biển với một cánh tay trái bị đứt lìa đang chảy máu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới