Đàn ông ly hôn vợ cưới người tình có được hạnh phúc

Cuộc hôn nhân mới với cô người tình mà người đàn ông từng mê mệt liệu có hạnh phúc, suôn sẻ như họ nghĩ?

Giàu đổi vợ không còn là chuyện hiếm. Nhiều người đàn ông khi có chút của cải trong tay thì quay ra chê vợ già xấu, cũ kỹ và ngã vào vòng tay cô nàng khác xinh đẹp, trẻ trung hơn. Khi người vợ không chấp nhận cảnh chung chồng thì ly hôn là điều tất yếu.
Nhưng cuộc hôn nhân mới với cô người tình mà người đàn ông từng mê mệt liệu có hạnh phúc, suôn sẻ như họ nghĩ? Tâm sự “gan ruột” của 4 người đàn ông trong cuộc dưới đây sẽ cho bạn biết câu trả lời.
Tiền vừa hết thì tình cũng tan - Lương, 40 tuổi
Khi tôi thành công thì cô ấy thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời . Khách quan mà nói cô ấy hơn hẳn vợ cũ của tôi về mọi mặt. Cô ấy cũng rất giỏi giang, thông minh và sắc sảo, chứ không phải hạng phụ nữ đào mỏ và thực dụng. Thế nhưng khi công việc của tôi đổ bể, cô ấy dần lạnh nhạt và rời bỏ tôi mà đi.
Dan ong ly hon vo cuoi nguoi tinh co duoc hanh phuc
 Ảnh minh họa.
Cô ấy bảo bản thân không tham tiền nhưng khi tôi thất bại thì sức hút của tôi cũng chẳng còn. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, do đó cô ấy xứng đáng với 1 người đàn ông tài giỏi và có giá trị. Tuổi xuân của cô ấy rất quý giá và ngắn ngủi, chẳng việc gì cô ấy phải hy sinh tuổi xuân cho gã đàn ông thất bại như tôi.
Thế đấy, tôi lúc đó mới nhận ra cô ấy tuyệt vời thật nhưng lại không sẵn sàng trải qua gian khó cùng tôi. Cô ấy yêu tôi nhưng là có điều kiện, khác xa với vợ cũ của tôi.
Hôn nhân nhạt nhẽo thật nhưng tình yêu ngoài hôn nhân thì chỉ là hư ảo - Nhân, 37 tuổi
Thấy cuộc hôn nhân gần chục năm của mình quá nhạt nhẽo và vô vị, tôi ngã lòng trước người phụ nữ khác bên ngoài. Song chỉ sau vài tháng hôn nhân với người tình, khi sự mới mẻ qua đi, tôi nhanh chóng nhận ra chẳng có thứ tình yêu nào ở đây hết. Cuộc hôn nhân thứ hai lại tiếp tục lặp lại những điều đã diễn ra ở cuộc hôn nhân trước. Đầy mệt mỏi và chán nản.
Nếu người vợ không làm gì sai trái thì đàn ông đừng nên ly hôn vì cái thứ gọi là tình yêu đích thực bên ngoài. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hôn nhân nhạt nhẽo thật nhưng nó lại chẳng khác gì không khí, tưởng như vô hình mà lại vô cùng quan trọng.
Tại sao lúc tôi nghèo khó lại chẳng gặp được cô ấy, lúc có tiền rồi mới gặp được - Quân, 37 tuổi
Đó chính là điều mà tôi đúc rút được ra sau khi đã ly hôn vợ và cưới người tình. Câu trả lời vô cùng đơn giản, bởi vợ mới của tôi sẽ chẳng đời nào ngó ngàng đến 1 gã đàn ông nghèo hèn cả. Cô ấy chỉ quan tâm đến những người đàn ông thành đạt và giàu có mà thôi.
Trước mặt tôi, cô ấy luôn tỏ vẻ sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi dù có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tôi đã nghe vợ tâm sự với cô bạn thân, rằng đừng bao giờ yêu mấy gã đàn ông nghèo hèn. Họ sợ quãng thời gian vất vả và cực nhọc lập nghiệp cùng người đàn ông. Chi bằng cứ làm đẹp, ăn diện cho bản thân rồi tìm một đối tượng có sẵn mọi thứ mà tán tỉnh, chẳng phải đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều hay sao?
Hiện tại công việc của tôi vẫn suôn sẻ nhưng trong lòng tôi không lúc nào cảm thấy yên tâm. Tôi dám chắc nếu tôi trở về cảnh tay trắng thì cô ấy cũng chẳng ngần ngại mà quay lưng với tôi.
Muốn mua thuốc chữa hối hận nhưng trên đời này chẳng ở đâu bán - Tùng, 40 tuổi
Thời gian đầu ở bên người tình, mọi thứ thật vui vẻ và đẹp đẽ. Nhưng tôi sớm nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng. Có điều hối hận thì cũng đã muộn. Muốn mua thuốc chữa hối hận nhưng trên đời này chẳng ở đâu bán.
Khi cưới người vợ thứ hai thì tôi đã 38 tuổi, còn cô ấy mới 25 tuổi. Đối với cô ấy mọi thứ chỉ mới bắt đầu, lần đầu làm vợ, lần đầu làm mẹ. Với tôi thì những điều ấy đã cũ rồi, chẳng còn gì hứng khởi nữa. Gần 40 tuổi vẫn phải lo chuyện con mọn, ai vui cho nổi? Gần 40 tuổi mới bắt đầu xây dựng hôn nhân, ngày ngày tìm cách chung sống hòa hợp với vợ, thật quá chán nản!
Nếu là với vợ cũ thì các con của tôi đã lớn và chúng tôi đã có nhiều năm bên nhau, đủ hiểu để có thể chung sống hòa bình. Nhàn hạ và thảnh thơi biết bao nhiêu. Thế mà tôi lại đập đi một công trình mình đã bỏ bao công sức xây dựng và xây mới một công trình khác tương tự. Thật chẳng cái dại nào như thế cả!

Đàn ông ngoại tình thường ‘giả nai’ thốt ra những câu này

Người đàn ông ngoại tình thường nói với vợ những câu này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để “bắt bài” chồng ngay kẻo bị cắm sừng mà không biết.

Dưới đây là những câu nói đàn ông ngoại tình hay thốt ra, miệng bảo không nhưng trong lòng luôn làm ngược lại.

Thách cưới 100 triệu mẹ chồng vẫn vui vẻ đồng ý

Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ kiên quyết phản đối thế nhưng bà lại không hề mặc cả câu nào, nhanh chóng cười tươi đồng ý với yêu cầu có phần quá đáng ấy của bố mẹ tôi.

Gia cảnh nhà tôi và gia cảnh nhà chồng đều thuộc hàng bình thường. Chính vì thế, vào ngày bố mẹ chồng đến nhà tôi bàn chuyện cưới xin, con số 100 triệu tiền dẫn cưới bố mẹ tôi đột ngột đưa ra khiến tôi phải giật mình kinh hãi. Trước đó ông bà không hề bàn bạc hay thông báo gì trước với tôi. Bản thân tôi không phải quá xinh đẹp hay giỏi giang hơn người, vậy mà bố mẹ lại nghĩ rằng con gái mình rất cao giá.

Thời điểm ấy tôi vội vã kéo tay mẹ, ý bảo bà chữa lại lời nói. 100 triệu là con số không hề nhỏ với những gia đình như nhà tôi và nhà chồng. Nhưng mẹ tôi không để ý đến sự phản đối của con gái. Trước mặt bố mẹ chồng tôi, ông bà bảo sinh ra và nuôi lớn tôi trưởng thành tốn biết bao tiền của, công sức. Bố mẹ chồng không mất cái gì mà nghiễm nhiên có con dâu về chăm sóc, phục vụ hàng ngày. Lấy chồng rồi chẳng biết một năm tôi sẽ về thăm bố mẹ đẻ được mấy lần. Coi như 100 triệu kia là tiền tôi biếu bố mẹ dưỡng già trước khi về nhà chồng.

Phụ nữ bao người theo đuổi cũng không bằng được người đàn ông này yêu

Yêu người đàn ông vững vàng, phụ nữ một đời thong thả trưởng thành. Yêu người đàn ông trưởng thành, phụ nữ bỏ ra cái gì cũng đáng, thế nào cũng không thiệt thòi.
 
 

Phụ nữ không cần yêu nhiều, chỉ cần tìm một người đàn ông trưởng thành để yêu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...